TTVH Online

Diego 'hết cửa' ở Atletico

14/05/2014 15:10 GMT+7

Cú sút xa rất đẹp của Diego Ribas trên sân Camp Nou đã góp phần giúp Atletico loại Barca ở vòng bán kết Champions League. Đó cũng là bàn đầu tiên của Diego trên sân chơi Champions League kể từ tháng 11/2008, khi anh còn khoác áo Bremen.

(Thethaovanhoa.vn) - Cú sút xa rất đẹp của Diego Ribas trên sân Camp Nou đã góp phần giúp Atletico loại Barca ở vòng bán kết Champions League. Đó cũng là bàn đầu tiên của Diego trên sân chơi Champions League kể từ tháng 11/2008, khi anh còn khoác áo Bremen.

Nhưng sau hơn 3 tháng trở lại sân Vicente Calderon, Diego không được xem là một người hùng của đội bóng, như mùa 2011-12, cùng Atletico giành Europa League. Trong một năm rưỡi mà Diego ở Wolfsburg, Atletico đã thay đổi rất nhiều so với mùa 2011-12. Simeone đã xây dựng một tập thể mạnh mẽ, với bộ khung riêng. Diego gần như không thể chen chân vào đội hình chính kể từ khi anh đến Vicente Calderon hôm 31/1.

Trong thời gian đầu khi có Diego, Simeone đã trao cho anh rất nhiều cơ hội. Simeone chấp nhận phá vỡ hệ thống ổn định mà mình xây dựng để trao cơ hội cho cậu học trò người Brazil. Kết quả, khi Diego đứng trong đội hình xuất phát, Atletico luôn gặp khó khăn khi vận hành lối chơi. Diego thiếu cơ bắp và tốc độ của một chiến binh như tập thể mà “El Cholo” xây dựng.

Không tận dụng được cơ hội mà Simeone trao cho, Diego phải chấp nhận đóng vai dự bị. Điều đó cũng có nghĩa, rất khó để Diego được ở lại sân Vicente Calderon mùa giải 2014-15.

Vài ngày qua, ông Djair, cha của Diego, đã tiếp xúc với các quan chức Atletico để bàn về tương lai tiền vệ 29 tuổi này. Với những trụ cột Gabi, Tiago, Arda Turan, Koke, Mario Suarez, và đang liên hệ để mua Ivan Rakitic từ Sevilla, tuyến giữa Atletico sẽ khá chật chội.

Hè năm ngoái, Simeone và Atletico đã tìm mọi cách để có Diego, nhưng Wolfsburg không đồng ý để anh ra đi. Hè năm nay, trong quá trình chuẩn bị hướng đến những vinh quang mùa giải mới, Atletico có thể sẽ gạt Diego khỏi kế hoạch.

Bản thân Diego có lẽ hiểu rõ về tình cảnh của mình. Thế nên, anh đang mơ đến việc cùng Atletico đánh bại Real Madrid ở Lisbon ngày 24/5 tới, để chia tay với danh hiệu danh giá Champions League, thứ mà anh chưa từng có trong sự nghiệp.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN