TTVH Online

Casillas và ngày trở lại cay đắng

09/05/2014 20:23 GMT+7

Iker Casillas đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày trở lại với La Liga, sau 67 tuần vắng mặt, Casillas đầy hào hứng quay trở lại nhưng anh đã phải nhận một trái đắng.

(Thethaovanhoa.vn) - Iker Casillas đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày trở lại với La Liga, sau khi Carlo Ancelotti xác nhận chính thức điều này trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu tuần trước. Sau 67 tuần vắng mặt, Casillas đầy hào hứng quay trở lại, nhưng anh đã phải nhận một trái đắng.

Sau trận đấu với Valencia, Casillas đã tập luyện rất chăm chỉ cùng Jesus, thủ môn số 3 của Real, và Vecchi – HLV thủ môn. Ở một góc xa, Diego Lopez làm việc riêng, với cái đầu luôn cúi gằm. Diego Lopez sẽ bắt trận Celta Vigo, nên anh thực hiện các bài tập riêng và chủ yếu làm việc một mình.

Ở Jose Zorrilla, Casillas đã rời phòng thay đồ rất sớm. Casillas đã quen với các trận đấu giữa tuần, nhưng thuộc Champions Lague và Cúp Nhà Vua. Đêm thứ Tư vừa qua là một trận đấu khác, một bầu không khí mà anh lâu rồi không được tận hưởng, kể từ sau lần va chạm với đồng đội Alvaro Arbeloa và dính chấn thương cổ tay, rồi Mourinho gạt anh khỏi kế hoạch để dùng Diego Lopez.

Không phải làm việc nhiều, không trải qua cảm giác căng thẳng, và rất ít các tình huống nguy hiểm trước khung thành, đó là hình ảnh của Casillas trong hơn 1 tiếng đồng hồ đầu trận đấu. Chỉ có hai lần anh phải cảnh giác với các pha dứt điểm của Javi Guerra, gồm một cú đánh đầu trong hiệp 1, và pha tung người móc bóng đầu hiệp 2. Casillas như một vị khách du lịch chỉ đi bộ trên sân Jose Zorrilla.

Thế nhưng, những phút cuối là khoảnh khắc cay đắng của Casillas. Trong một tình huống phạt góc, hàng thủ Real thiếu tập trung, và Osorio đánh đầu ghi bàn. Một cú đánh rất đầu khó, nhưng với hướng đi của bóng vốn không quá xa, Casillas hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Ở pha bóng này, “Thánh Iker” đã phản xạ hơi chậm.

Háo hức trở lại, nhưng đây lại là trận đấu không thật sự tốt của Casillas. Bởi vì, bàn thua đầu tiên mà Casillas phải nhận ở Liga sau 16 tháng, kể từ hat-trick của Xabi Prieto (Sociedad) ngày 6/1/2013, cũng gần như đặt dấu chấm hết cho Real trong cuộc đua tranh chức vô địch.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN