TTVH Online

Napoli giành Cúp Italy: Chiếc cúp của máu, chiếc cúp của Rafa

05/05/2014 13:41 GMT+7

Trên sân Olimpico ở thủ đô Roma rạng sáng qua, HLV Rafael Benitez đã giành được chiếc cúp vô địch thứ 11 trong sự nghiệp cầm quân, sau khi Napoli của ông đánh bại Fiorentina 3-1 ở chung kết Cúp Italy 2014.

(Thethaovanhoa.vn) - Trên sân Olimpico ở thủ đô Roma rạng sáng qua, HLV Rafael Benitez đã giành được chiếc cúp vô địch thứ 11 trong sự nghiệp cầm quân, sau khi Napoli của ông đánh bại Fiorentina 3-1 ở chung kết Cúp Italy 2014.

Chiến thắng này một lần nữa tô đậm biệt danh “Vua đá cúp” của Rafa, vốn đã được gán cho ông sau khi gặt hái được tới 5 chiếc cúp chỉ trong hai năm 2004-2006 cùng Valencia và Liverpool. Benitez không thắng giải vô địch đường trường nào suốt 10 năm qua, với nguyên nhân chính được cho là vì ông không bỏ được thói quen xoay tua đội hình quá nhiều, nhưng chính nhờ liên tục thử nghiệm mà ông luôn tìm được giải pháp tốt cho những trận đánh sinh tử ở các giải cúp.

Trên đường giành chiếc Cúp Italy thứ hai trong 3 năm gần nhất, Napoli của Benitez gây ấn tượng đặc biệt ở trận bán kết lượt về khi họ đại thắng Roma tới 3-0 để lật ngược thế thua 2-3 lượt đi. Đó là màn uy hiếp toàn diện của Napoli trước đối thủ đã buộc họ phải “hít khói” ở Serie A suốt mùa giải. Fiorentina được đánh giá cực cao sau một mùa Serie A ấn tượng và chiến tích đá văng Juventus ở vòng bán kết Cúp Italy, nhưng trước Napoli cũng hóa yếu đuối. Hai đòn chóng vánh chỉ trong 7 phút đầu trận (phút 11 và 17) của tiền vệ “tí hon” Insigne khiến Fiorentina không gượng dậy được. Insigne từng là cầu thủ tệ nhất khi Napoli thua Fiorentina 0-1 ngay trên sân nhà ở Serie A 50 ngày trước, nhưng Benitez vẫn tin tưởng anh và được đền đáp.

Chỉ giành được vé vớt dự Champions League là thành tích dưới kỳ vọng của thầy trò Benitez tại Serie A, khi họ đặt mục tiêu cạnh tranh Scudetto hồi đầu mùa, nhưng chiến thắng ở Cúp Italy cũng là sự ghi nhận những nỗ lực của đội bóng này trong việc từng bước đáp ứng tham vọng của chủ tịch De Laurentiis. Với bệ phóng là danh hiệu này, cùng với nguồn tài chính hứa hẹn sẽ được De Laurentiis tiếp tục cung ứng, Benitez sẽ tự tin hơn trước mục tiêu lật đổ Juventus để đưa Napoli trở lại chức vô địch Italy sau 25 năm.

Điều đáng tiếc là chiến thắng của Napoli ít nhiều bị che phủ bởi vụ nổi loạn của giới CĐV quá khích (ultras) của đội bóng này trước giờ bóng lăn. Cầm đầu bởi thủ lĩnh của một nhóm mafia lớn nhất nhì Napoli (Mastiffs), đám ultras đã gây rối cả trong lẫn ngoài sân Olimpico khiến trận đấu khởi tranh muộn tới 45 phút (sau khi tiền vệ Hamsik trực tiếp thương thảo). Vài vụ nổ súng đã xảy ra, được cho là bởi một số chủ shop lưu niệm chống trả do bị ultras Napoli đe dọa khiến 4 người bị thương.

Sự trở lại của tình trạng bạo loạn sau vài năm yên ả lại đặt bóng đá Italy trước những mối lo lớn bên cạnh đà suy thoái khó cưỡng của Serie A, khi các ngôi sao bỏ đi đôi khi chỉ vì ở đây họ cảm thấy không được an toàn.

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN