TTVH Online

Đối thoại Pablo Zabaleta: 'Tôi tự lao vào khuỷu tay Fellaini? Đấy là thứ hài hước nhất tôi từng nghe trong đời'

05/04/2014 15:36 GMT+7

Hậu vệ Pablo Zabaleta đã có cuộc phỏng vấn dài với tờ Daily Mail. Anh nói về cú đánh cùi chỏ của Marouane Fellaini, vì HLV Pochettino của Southampton, về Messi, và cuộc sống tại City.

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ Pablo Zabaleta đã có cuộc phỏng vấn dài với tờ Daily Mail. Anh nói về cú đánh cùi chỏ của Marouane Fellaini, về HLV Pochettino của Southampton, về Messi và cuộc sống tại City.

Hơn 1 tuần đã qua từ trận derby Manchester và hậu vệ Pablo Zabaleta của Man City vẫn có vẻ hoang mang khi Marouane Fellaini chỉ nhận một thẻ vàng dù dùng cùi chỏ đánh vào mặt anh.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cũng quyết định rằng tiền vệ của Man United không bị phạt sau khi xem lại băng ghi hình. Zabaleta bất bình: “Anh ta nói rằng tôi đã chạy đến va vào khuỷu tay anh ta nhưng đây thật là thứ hài hước nhất tôi từng được nghe trong đời đấy”, Zabaleta mỉm cười, ít nhất minh chứng rằng anh vẫn còn nguyên cả hàm răng.

“Tôi biết tôi không phải cầu thủ cao nhất giải đấu nhưng anh ta đã bỏ bóng để cố gắng dùng khuỷu tay đánh tôi. Anh ta nên bị đuổi khỏi sân, 100% là như vậy”.

“Tôi sẽ không nói gì về chuyện nhổ nước bọt vì tôi không nhìn thấy khi tôi ở trên sân. Tôi thấy vài tấm ảnh sau trận đấu, nhưng tôi tôn trọng quyết định của FA”.

Zabaleta buồn cười với lời giải thích của Fellaini.

Zabaleta buồn cười với lời giải thích của Fellaini.

May cho Zabaleta, anh thường chỉ nói về những lần bị đánh đau điếng. Anh tím bầm cả mắt vì tiền đạo Florent Malouda của Chelsea trong trận ra mắt Premier League 2008, và bị vỡ mũi trong trận gặp Portsmouth mùa tiếp theo.

Trước khi chuyển đến Manchester, Zabaleta đã dành 3 mùa giải ở Barcelona trong màu áo Espanyol, nơi đồng hương người Argentina Mauricio Pochettino từng đá hậu vệ ở đó. Giờ thì Pochettino đang là HLV của Southampton, đối thủ của City sắp tới.

Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, Pochettino đã cho cậu lính mới Zabaleta vài lời khuyên và mời cậu một tách trà, và sau đó... đá cậu. “Mùa giải đầu tiên của tôi ở đó cũng là mùa cuối cùng, và anh ấy là người rất quan trọng với tôi”, Zabaleta nói.

“Anh ấy là một trong những đội trưởng đầu tiên của tôi, một cầu thủ kinh nghiệm. Chúng tôi vô địch Copa del Rey (Cúp Nhà Vua). Tôi đá hậu vệ phải còn anh ấy chơi trung vệ”.

“Tôi gặp Mauricio lần đầu ở giai đoạn tập huấn đầu mùa. Ở Argentina, những người bạn mới gặp nhau sẽ uống gì đó, thường là trà (gọi là ma-tay). Tôi hơi sợ khi đi uống trà với anh ấy và những cầu thủ Argentina khác lần đầu vì tôi không tự tin”.

“Anh ấy tập rất nghiêm túc. Các cầu thủ lớn tuổi luôn thích tắc bóng nhắm vào các cầu thủ trẻ và tôi là người trẻ nhất trên sân tập. Anh ấy đá tôi vài lần. Tôi đã tự tin hơn và anh ấy đã giúp tôi vài chuyện như mua xe hơi, cùng những thứ khác nữa”.

Zabaleta đã từng chăm sóc một chàng trai trẻ tên Lionel Messi. Cầu thủ tuổi teen khi ấy đã bị ốm và gặp khó khăn tại Barcelona vì thể hình quá nhỏ. Họ hiện vẫn là bạn thân của nhau và là đồng đội trên tuyển quốc gia, nhưng Zabaleta không cảm thấy rằng cầu thủ 4 lần giành Quả bóng Vàng có thể rời Barcelona đến Man City.

“Chúng tôi thường đùa một chút nếu có ai đó nói rằng Messi sẽ đến Anh vì tôi. Tôi không muốn tự tạo áp lực cho mình bằng cách nói rằng tôi là người sẽ mang Messi đến Manchester. Messi như Chúa ở đó vậy (Barcelona) và tôi đã nghe rằng cậu ấy gần như chắc chắn sẽ ký hợp đồng mới. Tôi không cho rằng Messi sẽ rời Barcelona trong tương lai”.

Zabaleta và Messi.

Zabaleta và Messi là bạn thân.

City đã chiêu mộ thành công Sergio Aguero và Carlos Tevez và cũng thành công trên sân cỏ với bộ đôi này, mặc dù một vài kênh truyền hình nói rằng hai cầu thủ này cãi nhau rất nhiều trong phòng thay đồ, và các vị trí ngồi trong phòng thay đồ đã phải được thiết kế lại vì họ.

Zabaleta như một sứ giả hòa bình trong đêm Tevez từ chối khởi động để chuẩn bị vào sân trận gặp Bayern Munich ở Champions League mùa trước. Cầu thủ 29 tuổi rất lịch sự, không giống một ngôi sao bóng đá chút nào, và anh luôn đặt lợi ích của CLB lên trước hết.

Thực tế, anh đã được các CĐV bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất năm ở mùa giải trước. Điều này cho thấy rằng anh đã được các CĐV rất yêu quý, và tầm ảnh hưởng của anh lớn hơn các bàn thắng, như bàn mở tỉ số trong trận gặp QPR giúp Man City vô địch Premier League 2 năm trước.

“Không ai nói về nó cả”, Zabaleta nói. “Vào hiệp 1, tôi nghĩ 'ổn rồi, nếu tỉ số cuối cùng là 1-0 thì sẽ rất tuyệt với mình'. Đấy là bàn duy nhất tôi ghi trong mùa giải. Sau đó QPR gỡ hòa và ghi bàn thứ hai, thì tôi nghĩ 'Mọi thứ sẽ rất tồi tệ đây'. Chúng tôi ghi 2 bàn trong 5 phút nhưng mọi người chỉ nói về Sergio. Họ quên rằng Edin (Dzeko) và tôi cũng đã ghi bàn”.

Manuel Pellegrini tin rằng cuộc đua danh hiệu mùa này sẽ hấp dẫn đến vòng cuối cùng. Hoặc Man City hoặc Liverpool, đối thủ của City vòng tới, sẽ đăng quang nếu họ thắng tất cả các trận còn lại nhưng Zabaleta không muốn nhìn quá xa. Trước mắt anh chỉ có Everton và anh sợ kịch bản năm 2012 tái diễn.

“Ồ không”, anh tái khẳng định. “Tôi không muốn một đội QPR nào nữa đâu, làm ơn đi. Đấy là trận đấu không thể tin nổi”.

“Chúng tôi cần tập trung hơn vào Southampton vì chúng tôi có thể mắc sai lầm lớn nếu chúng tôi nghĩ về Liverpool. Mọi thứ vẫn trong tay chúng tôi. Chúng tôi cần tiếp tục chiến thắng, chúng tôi không thể mất điểm”.

Thất bại ở Premier League, nếu xảy ra, sẽ khiến City chỉ giành được League Cup mùa này, và với kinh nghiệm của mình, Zabaleta biết rằng thế là không thể chấp nhận.

“Chúng tôi biết chúng tôi là một đội bóng lớn và phải giành nhiều danh hiệu hơn là chỉ có League Cup”, anh nói.

Zabaleta là một chiến binh của Man City.

Zabaleta là một chiến binh của Man City.

Vào mùa Đông tới, Pellegrini và các học trò sẽ được thi đấu tại sân Etihad đã được nâng cấp và đấy là một minh chứng cho chuyện “Bóng đá thay đổi rất nhanh”, như Zabaleta nói. Anh là thành viên trong kết hoạch cũ của City. Anh gia nhập đội  bóng vào ngày 31/8/2008 với giá 6,45 triệu bảng, một ngày trước khi City trở thành CLB giàu nhất hành tinh.

Anh đã thấy nhiều cầu thủ đến rồi đi, đó là lý do vì sao anh không quan tâm đến tin đồn các hậu vệ khác như Bacary Sagna (Arsenal) hay Dani Alves (Barcelona) sẽ ký hợp đồng với City mùa Hè này.

“Tôi đã ở đây 6 năm rồi và luôn có cuộc cạnh tranh vị trí gay gắt với các cầu thủ khác - Micah Richards, Jerome Boante, Maicon - vì thế tôi không thật sự quan tâm”.

“Tôi biết rằng đây là Manchester City và tất cả các đội bóng lớn cần hai cầu thủ giỏi cho một vị trí. Chúng tôi luôn nói rằng các cầu thủ lớn có thể thắng các trận đấu như một đội hình đủ chiều sâu mới giúp đội bóng vô địch”.

Zabaleta còn gần 8 tháng nữa là hoàn tất bản hợp đồng 4 năm với đội bóng nhưng ngay từ giờ anh đã bắt đầu học để thành một HLV ở học viện Platt Lane và anh thích trở thành một HLV.

“Tôi cần học thêm 1 khóa nữa để hoàn tất “Level 2” nhưng giờ mới chỉ bắt đầu. Tôi sẽ xem bóng đá 24 giờ mỗi ngày. Đôi khi vợ tôi rất giận về điều đó và nói: “Anh làm ơn dừng xem bóng đá đi”. Tôi xem tất cả các trận, ở các giải khác nhau”.

Đ.Hiếu
Theo Daily Mail

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN