TTVH Online

Arsenal - Man City: Tin vào điều không thể?

29/03/2014 10:21 GMT+7

Nếu những tin đồn từ nước Anh về sự ra đi của Arsene Wenger vào cuối mùa là có thật, thì các Pháo thủ có lẽ sẽ chỉ còn 90 phút trước Man City để thực sự chứng tỏ bản thân mình trước một đối thủ khổng lồ.

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu những tin đồn từ nước Anh về sự ra đi của Arsene Wenger vào cuối mùa là có thật, thì các Pháo thủ có lẽ sẽ chỉ còn 90 phút trước Man City để thực sự chứng tỏ bản thân mình trước một đối thủ khổng lồ.

Chứng tỏ những giá trị được xây dựng bởi niềm tin và lòng chung thủy. Chứng tỏ thứ triết lý kiên định đến bảo thủ của Giáo sư. Một thứ giá trị đang ngày một trở nên hoang đường trước sức mạnh của đồng tiền.

Quá ít vũ khí để mộng mơ

Trên lý thuyết, Arsenal vẫn còn cơ hội rất lớn để giành 1 danh hiệu vào cuối mùa, nếu giải quyết được các đối thủ dưới cơ tại FA Cup. Nhưng điều đó sẽ thúc đẩy được điều gì, nếu họ vẫn cứ tiếp tục bị các đối thủ lớn dìm trong thất vọng. Mọi thứ đã thay đổi rất nhanh kể từ khi tất cả tung hô The Gunners như một ứng cử viên hàng đầu ở giai đoạn giữa mùa. Dĩ nhiên, trên giấy tờ, những nhà vô địch vẫn có thể thành công khi thua các trận đối đầu trực tiếp, nhưng lại tiêu diệt được hàng loạt các đối thủ dưới cơ. Tuy vậy, vấn đề với Arsenal lại không đơn giản như thế.

Những thất bại toàn diện trước Man City, Liverpool, rồi Chelsea đã chứng tỏ họ chưa xứng đáng cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn trong một ván cờ dài hơi. Không chỉ là chiến thuật, mà còn là sự tự tin. Không chỉ là 3 điểm, mà còn là vấn đề tinh thần. Cũng không thể đổ lỗi cho vận rủi, hoặc những tai nạn ở các trận Big Bang, mà thực sự, đây chính là câu trả lời cho bài toán về sự trưởng thành.

Vậy đấy, trước một Man City ở đẳng cấp vượt trội với sứ mệnh phải là nhà vô địch bằng những gì đang sở hữu, Arsenal lúc này chỉ như một chiến binh cảm tử trước giông bão. Sau trận hòa Swansea, mọi thứ đã rơi khỏi vòng kiểm soát. Từ chỗ được xem là một thế lực đáng gờm, đội bóng Bắc London lại trở về với kịch bản cũ: Bảo vệ Top 4. Và từ vị thế của một kẻ thách thức, họ cũng đã chui vào cái vỏ yếu ớt và bất lực trong các cuộc đụng độ đỉnh cao. Tại Emirates, Arsenal sẽ có cơ hội cuối cùng để bước vào trận sinh-tử chiến với một con ngoáo ộp đúng nghĩa tại giải Ngoại hạng. Có điều, ngay cả khi tính đến yếu tố danh dự, thầy trò Wenger cũng có quá ít vũ khí để mơ mộng.

Nhưng còn nước, còn tát

Trong cuộc phỏng vấn trước trận đấu, Wenger đã có những phát biểu đầy lạc quan về vị trí hiện tại của đội bóng. Theo HLV người Pháp, nếu đặt giả thuyết Everton có thể bắt kịp Arsenal, thì chính các Pháo thủ cũng có thể bắt kịp tốp trên (?!). Đó là một nhận định thú vị, nhưng chắc chắn sẽ bị nghi ngờ ở tính thực tế. Trước hết là sự ổn định, cả ở tâm lý lẫn lối chơi, Arsenal rõ ràng không còn được đánh giá cao. Lực lượng của họ lúc này chẳng khác nào một bệnh viện dã chiến, khi hàng loạt trụ cột chưa thể trở lại.

Thêm vào đó, cách bố trí chiến thuật có phần kỳ lạ của Giáo sư ở các trận cầu lớn cũng khiến các CĐV cảm thấy bất an. Ý tưởng tăng cường 1 cầu thủ có khả năng gây áp lực (Oxlade-Chamberlain) để bớt đi 1 chốt chặn đúng nghĩa bên cạnh Arteta đã thất bại hoàn toàn khi The Gunners tỏ ra mất cân bằng kinh khủng trước các đòn đánh trực diện. Sự cứng cỏi của hàng tiền vệ cũng đã biến mất nhanh chóng, khi các Pháo thủ bị cuốn vào những cơn lốc hỏa lực tại trung lộ. Trước Man City ở lượt đi, cũng như với Liverpool và Chelsea, một kịch bản quen thuộc đã xảy ra: Arsenal tự thua từ quá sớm và không thể gượng dậy nổi khi không giữ được bóng. Bây giờ, tất cả sẽ cũng chờ đợi họ thay đổi được điều gì ở trận tái đấu.

Tình hình đang càng trở nên rắc rối hơn với Wenger, khi Ramsey, Ozil, và đặc biệt là Koscielny chưa thể trở lại. Trái ngược với điều đó chính là hình ảnh một The Citizens quá mạnh mẽ và quá nhiều sự lựa chọn. Nhìn cái cách mà đội quân của Pellegrini dạo chơi tại Old Trafford, chắc hẳn không nhiều CĐV hy vọng vào cái kết có hậu của đội chủ sân Emirates hôm nay.

Nhưng nói gì thì nói, khi bóng chưa lăn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khi Arsenal có lợi thế về sân bãi, có tư tưởng quyết chiến ở thế đường cùng, họ cũng có quyền hy vọng vào một cuộc lật đổ. Nếu như bóng đá là một chuỗi vận động và biến đổi, thì chẳng ai dám phủ định những điều thần kỳ.

Còn nước, còn tát. Arsenal đang là kẻ yếu thế. Nhưng họ cũng chẳng còn cách nào khác, ngoài niềm tin vào điều không thể!

2 Arsenal chỉ thắng 2 trong 9 trận gần nhất gặp Man City tại Premier League. Trong 7 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, trọng tài đã rút ra đến 6 thẻ đỏ, 4 dành cho Man City và 2 thuộc về Arsenal.

14 Arsenal đã bất bại 14 trận Premier League trên sân nhà kể từ trận thua Aston Villa ở vòng đấu mở màn mùa này. Trong 14 trận bất bại, Arsenal thắng 10 và hòa 4.

11 Man City của HLV Manuel Pellegrini đã ghi đến 11 bàn từ phạt góc mùa này - nhiều nhất ở Premier League. Yaya Toure đã ghi được 11 bàn từ 14 trận Premier League gần nhất.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Szczesny; Sagna, Mertesacker, Vermaelen, Gibbs; Arteta, Flamini; Rosicky, Cazorla, Podolski; Giroud

Man City: Hart; Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy; Fernandinho, Toure; Navas, Silva, Nasri; Dzeko.

Dự đoán: 2-1  (lượt đi 3-6)

Yến Thanh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN