TTVH Online

CHẤM ĐIỂM Man United 0-3 Man City: Silva gấp đôi điểm Fellaini!

26/03/2014 08:00 GMT+7

Man United 0-3 Man City. Trận đấu đáng nhớ của David Silva, Yaya Toure và Dzeko. Trận đấu đáng quên của Wayne Rooney, Juan Mata và đồng đội.

(Thethaovanhoa.vn) - Man United 0-3 Man City. Trận đấu đáng nhớ của David Silva, Yaya Toure và Dzeko. Trận đấu đáng quên của Wayne Rooney, Juan Mata và đồng đội.

Tiền vệ người Tây Ban Nha David Silva trở thành nguồn cảm hứng từ trung tuyến của City. Anh đi bóng đột phá, kiến tạo, đá phạt. Anh khuấy đảo hàng phòng ngự áo đỏ và khiến các hậu vệ United mệt nhoài.

Dzeko lập cú đúp, thể hiện khả năng chọn vị trí và nhạy cảm làm bàn cao. Toure tiếp tục thăng hoa trong mùa giải anh ghi bàn nhiều nhất cho Man City ở giải Ngoại hạng.

Bên kia chiến tuyến, dù vẫn nỗ lực không biết mệt mỏi, Wayne Rooney cũng đành bất lực vì anh quá lẻ loi. Juan Mata không thể thổi bùng lên sức sống cho hàng tiền vệ United bằng những pha bóng sáng tạo. Dưới đây là đánh giá cụ thể về màn trình diễn của cầu thủ hai đội.



David Silva là cầu thủ chơi hay nhất trận derby Manchester dù không ghi bàn

Chấm điểm Man United

David De Gea: Có rất ít cơ hội cản phá trong cả 3 bàn thua, nhưng phong độ cũng không thật sự tốt ở trận này. 6 điểm.

Rafael: Không thiếu nỗ lực, nhưng lại thiếu điềm tĩnh. 5 điểm.

Rio Ferdinand: Để sổng Dzeko ở bàn thua thứ hai và tỏ ra rất chậm chạp trong cả trận. 5 điểm

Phil Jones: Thiếu nhạy cảm vị trí và không thật sự bắt nhịp được trận đấu. 5,5 điểm.

Patrice Evra: Bị Navas xoay như xoay chong chóng và không thể hiện được nhiều ở khía cạnh hỗ trợ tấn công. 6 điểm.

Michael Carrick: Bị đau sớm và không thật sự làm chủ được cuộc chơi. 5,5 điểm.

Tom Cleverley: Tỏ ra khá chắc chắn khi được xếp chơi ở biên phải, nhưng đáng tiếc là phải rời sân sớm vì chấn thương. 6 điểm.

Marouane Fellaini: Bị David Silva làm cho khốn khổ, may mắn chỉ bị thẻ vàng dù đánh cùi chỏ vào mặt Zabaleta. 4 điểm.



Juan Mata chơi khá nhạt nhòa trong ngày United đại bại

Juan Mata: Vẫn còn hơi xa lạ với các đồng đội mới, bỏ lỡ một cơ hội hiếm hoi của Man United. 6 điểm.

Danny Welbeck: Tỏ ra khá nguy hiểm bên cánh trái và là một trong những mũi công phá chính của Man United. 6,5 điểm.



Dù vẫn chơi nỗ lực, Rooney cũng đành bất lực

Wayne Rooney: Một màn trình diễn không biết mệt mỏi của Rooney, nhưng một cánh én chẳng làm nên mùa xuân. 7 điểm.

Vào thay người: Hernandez (6 điểm), Valencia (6 điểm), Kagawa (5,5 điểm)

Chấm điểm Man City

Joe Hart: Làm chủ khung thành và phán đoán được mọi đường bóng hướng về anh từ phía Man United. Điểm 7.

Pablo Zabaleta: Không năng động như thường thấy sau khi phải chịu hai pha phạm lỗi khá thô bạo của cầu thủ United. Điểm 6.

Vincent Kompany: Làm chủ tình huống trên sân dù tự tạo áp lực cho mình vì phải nhận thẻ vàng từ rất sớm. Điểm 7.

Martin Demichelis: Không bao giờ gặp phải thách thức nào thực sự khó khăn và càng chơi càng tỏ ra mạnh mẽ hơn. Điểm 6.

Gael Clichy: Kiểm soát các mối đe dọa từ United bên cánh trái khá dễ dàng. Điểm 6.



Yaya Toure rất có duyên ghi bàn ở mùa này khi được đẩy lên đá cao hơn, chơi tự do hơn

Yaya Toure: Không phải sử dụng hết nội lực nhưng vẫn làm chủ tình hình và ghi bàn thứ 3 cho Man City. Điểm 7.

Fernandinho: Chơi nổi bật khắp mặt sân. Có đường chuyền chất lượng cao dẫn tới bàn mở tỷ số cho đội nhà. Điểm 7,5.

Samir Nasri: Rất khéo léo và kỹ thuật với pha xử lý bóng và dứt điểm dẫn tới bàn mở tỷ số của Dzeko. Điểm 6,5.



Dzeko lập cú đúp vào lưới Man United

David Silva: Là nguồn cảm hứng ở trung tuyến của Man City. Đơn giản là ở đẳng cấp khác so với phần còn lại. Điểm 8.

Jesus Navas: United khốn khổ vì tốc độ của anh ở hành lang phải. Điểm 6,5.

Edin Dzeko: Cho thấy khả năng phán đoán tình huống tốt ở bàn thắng mở tỷ số và kỹ thuật điêu luyện trong bàn thắng thứ 2. Điểm 7.

Vào thay người: Milner (điểm 6), Negredo (điểm 5,5), Garcia (điểm  6)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN