TTVH Online

Vụ bạn gái Mick Jagger tự sát: Sát thủ giấu mặt mang tên tuyệt vọng

20/03/2014 07:21 GMT+7

Khi nhà thiết kế thời trang trứ danh L’Wren Scott treo cổ tự vẫn, nhiều người đã bị sốc, không hiểu vì sao. Nhưng ngay cả người thân thiết nhất của chị là danh ca Mick Jagger có thể cũng không tìm ra câu trả lời cho bi kịch này.

(Thethaovanhoa.vn) - Khi nhà thiết kế thời trang trứ danh L’Wren Scott treo cổ tự vẫn, nhiều người đã bị sốc, không hiểu vì sao. Nhưng ngay cả người thân thiết nhất của chị là danh ca Mick Jagger có thể cũng không tìm ra câu trả lời cho bi kịch này.

Trong những lời cuối viết trên mạng xã hội Instagram, L’Wren Scott (49 tuổi) có bóng gió nói tới việc bản thân đã cảm thấy bị tổn thương khủng khiếp.

Chán nản với vai trò bạn gái?

Chị cũng nhắc lại tuyên bố nổi tiếng của mình: “Thời trang là chiếc áo giáp giúp ta vượt qua được hiện thực của cuộc sống”. Vấn đề nằm ở chỗ sinh thời, Scott luôn tỏ ra là người mạnh mẽ, không hay nản lòng chẳng kém gì bạn trai. Vậy tại sao chị lại cần một chiếc áo giáp để sống?

Nếu nhìn bề ngoài, dường như chị đang có một cuộc sống thanh bình, yên ả cả về công việc lẫn tình cảm. Scott vừa tung ra một sản phẩm nước hoa mang tên mình. Một số loại mỹ phẩm mà chị liên danh sản xuất với nghệ sĩ trang điểm Bobbi Brown cũng đang được bày bán trên thị trường. Scott từng cho biết, những sản phẩm này mang màu của những bông hoa hồng mà chị trồng tại ngôi nhà của chị và Jagger tại Loire. Thêm nữa, bộ sưu tập thời trang Xuân của chị cũng vừa ra mắt. Scott vẫn tiếp tục được hoan nghênh với thương hiệu thời trang của mình.

Nhà thiết kế thời trang L’Wren Scott và bạn trai Mick Jagger, thành viên trụ cột nhóm The Rolling Stones.

Trục trặc duy nhất trong tình cảm, nếu có, chỉ là việc chị và Jagger liên tục phải xa nhau khi danh ca lưu diễn cùng ban nhạc Rolling Stones. Vì thế khi Scott tự vẫn, đã có nhiều giả thuyết được đưa ra nhằm giải thích cho hành động của chị.

Phải chăng Scott thấy chán nản và mệt mỏi bởi thất bại sau nhiều lần cố gắng xây dựng một gia đình với Jagger? Có phải chị đang bị ốm nặng? Một nguồn tin gần gũi với ban nhạc Rolling Stones cho biết, cách đây 1 tháng, Scott đã tự hại mình, nhưng sự việc này được giữ kín.

“Scott thực sự rơi vào tâm trạng rối bời và gặp một số vấn đề với Jagger, về chỗ đứng của cô trong gia đình. Dường như Scott đã rơi vào trầm cảm. Scott thấy chán nản khi cứ mãi đóng vai trò là bạn gái chứ không phải là vợ của Jagger” - một nguồn tin cho biết.

Áp lực tài chính và khao khát làm mẹ

Nếu xem xét lại, người ta có thể thấy Scott thể hiện khá nhiều dấu hiệu bất thường trong thời gian qua. Hồi tháng 1, chị đã hủy bỏ màn trình diễn thời trang của mình tại Tuần lễ Thời trang London vào phút chót. Chị giải thích rằng không kịp may các bộ trang phục, do vải được đưa đến quá muộn.

Sổ sách kế toán cho thấy, thời điểm tháng 10/2013, công ty LS Fashion LTD của chị bị thâm hụt hơn 3,5 triệu bảng (5,8 triệu USD). Trước khi qua đời, Scott đang nợ hơn 4,5 triệu bảng (hơn 7,4 triệu USD). Trong một cuộc phỏng vấn, Scott từng chia sẻ với phóng viên rằng chị luôn phải chịu áp lực về tài chính: “Bất cứ tấm séc hay đồng xu nào tôi cũng phải chịu trách nhiệm hết, bởi đó là tiền của tôi”.

Một hướng giả thiết khác cho rằng Scott tự sát còn vì không thể có con. Cách đây gần 10 năm, ngôi nhà của 2 người ở Chelsea (Anh) đã được tu bổ lại và thêm phòng dành riêng cho trẻ nhỏ cùng người giữ trẻ. Theo một số nguồn tin, Jagger đã nhiều lần thử các chế độ ăn uống, dùng thuốc hỗ trợ, nhưng Scott vẫn không thể thụ thai.


Người hâm mộ để hoa bên ngoài căn hộ chung cư nơi L’Wren Scott tự vẫn

Thèm muốn cuộc sống gia đình

Khi hay tin em gái tự vẫn, bà Jan Shane, chị gái của Scott đã vô cùng đau khổ. Bà nói rằng Scott từng bày tỏ sự “ghen tị” với cuộc sống hết sức bình thường của mình.

“Đối với tôi, Scott có tất cả. Cô ấy xinh đẹp, có sự nghiệp, có một cuộc sống phú quý, sống bên ngôi sao rock, được đi khắp thế giới, trong khi tôi là một người mẹ của 8 đứa con, chỉ quanh quẩn ở nhà, chẳng đi đến đâu cả. Tôi chưa bao giờ đi xa khỏi Utah, nơi 2 chị em lớn lên cùng nhau. Nhưng có lần gặp nhau, Scott nhìn tôi và nói: “Em ghen tị với chị. Chị có gia đình của mình” - Shane chia sẻ với báo giới trong nước mắt.

Câu chuyện của Shane cho thấy với người ngoài, Scott đang có cuộc sống hoàn hảo. Nhưng thực tế có thể Scott đang âm thầm chống đỡ với vô số áp lực, cảm thấy chơi vơi vì không có chỗ dựa vững chắc, để rồi khi không thể cố được nữa, chị buông tay từ bỏ tất cả.

L’Wren Scott yêu nhạc, trừ rock n’ roll

Giấc mơ làm việc trong ngành thời trang của L’Wren Scott hình thành khi chị còn bé xíu. Đây là một trong những đam mê lớn của chị, ngoài thể thao và ca hát. Chị đặc biệt yêu nhạc cổ điển, blues, nhưng lại không say mê rock ’n’ roll.

Năm 2005, Scott tạo dựng thương hiệu thời trang của mình và nhanh chóng có được những khách hàng là người nổi tiếng, như: Madonna, Angelina Jolie, Mariah Carey, Nicole Kidman hay Sharon Stone.

Scott gặp Jagger trong buổi chụp ảnh cho một tạp chí Pháp hồi năm 2001.  Thời điểm Scott gặp Jagger, chị đã qua 2 “lần đò”. Sau lần đó, Jagger đã đưa Scott đi nghỉ ở St.Barts và kể từ đây chị liên tục xuất hiện tại các sự kiện cùng danh ca.

Thực ra vào thời điểm quen Scott, Jagger đang hẹn hò với Vanessa Neumann, một cô gái giàu có người Venezuela. Tuy nhiên Scott đã chinh phục trái tim người đàn ông được cho là biểu tượng sex lớn nhất của làng rock, bởi tính độc lập, hài hước và vẻ đẹp mê hồn. Jagger từng tuyên bố: “Scott có thân hình đẹp nhất trong số những người tôi từng biết”.

Cái chết của Scott, vì thế, đã tác động ghê gớm tới Jagger. “Tôi đang phải cố tìm hiểu vì sao tình yêu của tôi, người bạn tốt nhất trong đời tôi lại kết thúc cuộc sống của cô ấy như thế...Tôi sẽ không bao giờ quên L'Wren Scott”-Mick Jagger viết.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN