TTVH Online

Làm trò lố trên sân khấu: Lady Gaga bị 'ném đá'

16/03/2014 08:50 GMT+7

Lady Gaga dàn dựng tiết mục… nôn ọe trên sân khấu và gọi đó là trình diễn đương đại, còn nhà tài trợ buổi biểu diễn thì tức giận tuyên bố: “Chúng tôi đã phải trả cho cô ta 2,5 triệu USD để hát các ca khúc hit. Thế mà...".

(Thethaovanhoa.vn) - Lady Gaga dàn dựng tiết mục... nôn ọe trên sân khấu và gọi đó là trình diễn đương đại, còn nhà tài trợ buổi biểu diễn thì tức giận tuyên bố: “Chúng tôi đã phải trả cho cô ta 2,5 triệu USD để hát các ca khúc hit. Thế mà...".

Sự việc xảy ra tại show diễn của Lady Gaga trong khuôn khổ sự kiện âm nhạc dài ngày South By Southwest ở Austin, Texas (Mỹ). Nữ ca sĩ có lịch diễn ở đây từ 13 đến 15/3.

Trình diễn đương đại?

Màn nôn ọe gây sửng sốt diễn ra trong buổi biểu diễn trên sân khấu Bold Stage hôm 13/3. Sau ca khúc Swine, một nghệ sĩ biểu diễn cùng Gaga (Millie Brown - người được mệnh danh là “họa sĩ nôn ọe”) đã uống một chai chất lỏng màu xanh neon rồi nôn ra chất lỏng màu đen lên cơ thể của nữ ca sĩ.

Lady Gaga mặc đồ diễn như bikini nên vết nôn bám lấm lem trên người cô. Cô không lau đi mà để nguyên như vậy biểu diễn tiếp. Màn này quả thực là một phần của ý đồ trình diễn nghệ thuật đương đại. Album mới nhất Artpop của Gaga cũng là một sản phẩm pha trộn giữa âm nhạc và nghệ thuật đương đại - thứ gần đây cô theo đuổi.

Nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Trong một tiếng đồng hồ trên sân khấu, Gaga hát rất ít, lại toàn những bài không nổi tiếng, rồi dùng phần thời gian còn lại để bày không ít chiêu trò theo ý mình. Ví dụ cô khuấy động tinh thần khán giả bằng những câu dùng nhiều từ tục tĩu, bắt đầu bằng chữ “f”.

Trong buổi biểu diễn, Gaga chỉ hát duy nhất một bài từ danh sách các ca khúc ăn khách (hit) của mình là Bad Romance. Tiếp đó cô hát thêm Applause, đĩa đơn nổi nhất từ album thất bại Artpop. Còn lại, cô trình diễn những ca khúc ít được biết đến như Aura, Manicure. Đây không phải buổi biểu diễn quảng bá album Artpop, nên việc Gaga hát toàn bài trong album này khiến khán giả không hài lòng.

“Tôi đã trả cho cô ta 2,5 triệu USD và tôi muốn nghe Alejandro” - một vị giám đốc điều hành của hãng tài trợ nói với The Hollywood Reporter. Alejandro là một trong những bài hit lớn nhất của Gaga. Những hit lớn khác là Poker Face, Born This Way, Just Dance cũng không hề được biểu diễn.


Lady Gaga lấm lem trong buổi biểu diễn 13/3 ở Texas

Khán giả cũng bị ép làm trò

Được biết trong khuôn khổ chuyến biểu diễn lần này, Gaga còn bày nhiều trò khác bên ngoài sân khấu. Vì tổ chức tại Texas, nhiều khán giả hâm mộ phải di chuyển từ xa đến xem cô trình diễn.

Nhưng họ phải chấp nhận một số quy tắc kỳ quặc để được thấy Gaga trên sân khấu: để nhận được vé họ phải đăng một thông điệp quảng bá cho hãng tài trợ lên các mạng xã hội, phải giao nộp hành lý tại sân bay Texas trong vòng 2 ngày, phải đổi trạng thái quan hệ trên Facebook hay phải cắt tóc theo kiểu kỳ quặc.

Kể cả cánh báo chí, những người chỉ đến đưa tin viết bài, cũng bị buộc tuân thủ các nguyên tắc này. Nhà báo Jon Pareles của New York Times đã từ chối và phản đối ra mặt. Trong bài Tôi không xem buổi biểu diễn của Lady Gaga, ông viết: “Tôi không quan tâm cô ta có hát toàn bài cover (hát lại ca khúc ăn khách) của Madonna hay khỏa thân trên sân khấu. Chẳng đáng để xem”.

Pareles cũng nói thêm về thỏa thuận giữa Gaga với nhà tài trợ, liên quan tới việc khán giả sẽ bị buộc phải tham gia quảng bá trên mạng xã hội: “Một số nghệ sĩ, nổi tiếng hoặc không nổi tiếng, có thể làm vậy. Nhưng một ngôi sao bán được hàng triệu đĩa, có thể lấp đầy các sân vận động như Lady Gaga cần gì phải thế?”.

Lady Gaga chỉ trích công nghệ

Bên cạnh nhiều trò lố, có một thông điệp khá ý nghĩa mà Gaga gửi đến khán giả: Hãy từ bỏ các thiết bị công nghệ để thưởng thức một buổi biểu diễn ca nhạc. Cô nói: “Tôi nghĩ chúng ta nên tận hưởng khoảnh khắc này, dẹp điện thoại đi, hãy nhìn nhau và chỉ sống với hiện tại thôi. Bởi khi các bạn rời khỏi đây, sẽ chẳng ai quan tâm bạn đăng cái gì lên Twitter. Họ sẽ chẳng quan tâm tôi nổi tiếng mức nào. Đừng để máy móc và công nghệ đưa bạn đến những nơi bạn không thuộc về”.

Có thể nói, việc đám đông khán giả dính chặt lấy các thiết bị điện tử để quay phim chụp ảnh mà không chịu thưởng thức âm nhạc khiến không ít nghệ sĩ khó chịu. Lady Gaga là người mới nhất lên tiếng về việc này.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN