TTVH Online

Arsenal tạm biệt Champions League: Thua đối thủ, thắng chính mình

13/03/2014 09:21 GMT+7

Arsenal đã chính thức bị loại khỏi Champions League, nhưng trong trận chiến với chính mình để bảo vệ danh dự, họ đã thắng.

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal đã chính thức bị loại khỏi Champions League, nhưng trong trận chiến với chính mình để bảo vệ danh dự, họ đã thắng.

Bayern Munich chưa bao giờ đứng trước rủi ro bị loại, nhưng đội bóng bắc London đã gây ra đủ lo lắng cho đối thủ và sẽ trở về cuộc đua ở trong nước với sự phấn chấn hơn hẳn. Bayern hiện giờ, nhất là ở Bundesliga, được so sánh như một Mike Tyson ở thời đỉnh cao: vượt trội các đối thủ trên hầu hết mọi mặt, nhưng quan trọng hơn, đánh bại đối thủ ngay từ trước khi thượng đài, với sự áp đảo trước hết là về tâm lý.

Chiến đấu đến cùng

Nhà vô địch Đức, châu Âu và thế giới vào trận với những thống kê choáng ngợp, trong đó có một dữ liệu nổi bật lên so với phần còn lại: Ngoại trừ thất bại ở trận tranh Siêu cúp Đức dưới tay Borussia Dortmund hồi tháng 7, trên thực tế là một trận giao hữu có thưởng, giống với trận tranh Community Shield ở Anh, Bayern đã không thua đối thủ nào ở trong nước từ tháng 10/2012.

Arsenal là một thử thách lớn hơn thế và điểm tích cực nhất của họ sau khi bị loại khỏi vòng 16 đội Champions League là đội bóng áo đỏ-trắng đã chiến đấu đến cùng. Họ chơi chặt chẽ trong hiệp 1 và ngay cả khi đã bị dẫn với tổng tỉ số 3-0, vẫn đáp trả đối thủ thích đáng nhờ công Lukas Podolski.

Họ đã rời sân trong tư thế ngẩng cao đầu sau một trận sân khách rất đáng khích lệ và HLV Arsene Wenger đã được quyền nói ông tự hào với tinh thần đó từ các cầu thủ. Tất nhiên, Arsenal không làm được gì nhiều, với vài cơ hội không rõ ràng, những pha phản công quá vội vàng hay vài lần sút bóng hú họa. Nhưng họ còn có thể làm gì? Đây là Bayern.

Với các CĐV áo đỏ-trắng rộng lượng, như thế là đủ, khi đội bóng của họ đã thể hiện sự tích cực đáng hoan nghênh. Nổi bật trong số các cầu thủ là cặp trung vệ Koscielny và Per Mertesacker, cùng Alex Oxlade-Chamberlain ở vị trí tiền vệ trung tâm, những người sẽ đóng vai trò chủ chốt ở cuộc đua nước rút vô địch Premier League mà giờ Arsenal đã rảnh tay. Họ cũng còn rất nhiều hy vọng ở Cúp FA để kết thúc 8 năm không danh hiệu.

Arsenal đã bước vào sân Allianz Arena với sự kiêu hãnh của một trong hiếm hoi những đội bóng đánh bại được Bayern ở đó trong 18 tháng qua. Chỉ họ và Man City làm được điều đó ở châu Âu, dù cả hai lần, thất bại chẳng gây ra tổn thất gì trên thực tế cho đội bóng Đức. Bayern vẫn giữ được ngôi đầu bảng sau khi thua Man City, và đi tiếp vào tứ kết sau thất bại trước Arsenal mùa vừa rồi.

Tạm biệt châu Âu, giờ là Premier League

Buổi tối đã không khởi đầu thật sự hứa hẹn với Arsenal, khi Wenger chỉ có thể mang theo 6 cầu thủ dự bị. Do Yaya Sanogo và Nicklas Bendtner dính chấn thương đầu gối trong buổi tập cuối cùng trước khi CLB lên đường tới Đức hôm thứ 2, Wenger đã mang theo Ryo Miyaichi. Tuy nhiên, UEFA đã thông báo với Arsenal rằng Miyaichi không được đá ở Champions League do không đáp ứng được các tiêu chuẩn đăng ký từ trước.

Nhưng đó chỉ là một vấn đề nhỏ. Bayern tự tin để Toni Kroos và Thomas Mueller ngồi dự bị. Nếu lượt đi chứng kiến khởi đầu bùng nổ của Arsenal, lượt về khai cuộc chậm chạp hơn và Bayern là đội nắm thế chủ động, nắm 64% thời gian kiểm soát bóng. Arsenal không tỏ ra cần một bàn thắng sớm và ưu tiên của họ là thể hiện mình vẫn còn trong cuộc chơi.

Dù Arjen Robben và Franck Ribery luôn tỏ ra nguy hiểm và Bayern đe dọa xâm nhập vào các khoảng trống đằng sau những hậu vệ cánh của Arsenal, thủ thành Lukasz Fabianski không phải làm việc quá sức, để dành sự tập trung và phản xạ cho khoảnh khắc vinh quang của anh: đẩy ra quả phạt đền từ chân Mueller vào giờ đá thêm.

Một ngạc nhiên khác ngoài việc Oxlade-Chamberlain đá tiền vệ trung tâm là Mesut Oezil vào trận bên cánh phải, nơi anh được yêu cầu phải có đóng góp cho phòng ngự. tuyển thủ Đức cũng có vài lần đuổi theo David Alaba và Ribery, nhưng rồi dính một chấn thương và bị rút ra trong giờ nghỉ. Có thể mô tả đội hình của Wenger là 4-5-1, nhưng Oxlade-Chamberlain di chuyển khá thoải mái ở tuyến giữa, và là người đóng góp nhiều nhất cho lối chơi của đội khách.

Với tất cả những dấu hiệu tích cực đó, đội bóng áo đỏ-trắng sẽ trở lại Premier League cuối tuần này, chuyến làm khách tới White Hart Lane, trận derby bắc London gặp kình địch Tottenham, một bước ngoặt của mùa giải.

44 Arsenal là đội có tỉ lệ số cú dứt điểm trúng khung thành/tổng số cú dứt điểm cao nhất ở Premier League: 44%.

9,14 Arsenal là đội có số pha phạm lỗi trung bình/trận thấp nhất ở Premier League: 9,1. Dẫn đầu là Aston Villa (12,79) và Stoke City (12,45).

7 Arsenal là đội có số bàn thua trên sân nhà thấp nhất ở Premier League tính tới thời điểm này, 7 bàn.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN