TTVH Online

Diego Costa: Sát thủ từ bóng đá đường phố

11/03/2014 07:14 GMT+7

"Một kẻ không thể kiểm soát bản thân". "Một sát thủ luôn nổi loạn". "Một kẻ mất lý trí khi cái đầu được nung nóng". "Một kẻ coi bóng đá như một cuộc loạn đả"... Gọi Diego Costa như thế nào cũng đúng cả.

(Thethaovanhoa.vn) - "Một kẻ không thể kiểm soát bản thân". "Một sát thủ luôn nổi loạn". "Một kẻ mất lý trí khi cái đầu được nung nóng". "Một kẻ coi bóng đá như một cuộc loạn đả"... Gọi Diego Costa như thế nào cũng đúng cả.

Diego Costa có thể lao vào ẩu đả với Xabi Alonso, Pepe hay Ramos trong những trận derby nóng rực. Anh có thể dùng đầu để tấn công David Limbersky của Viktoria Plzen tại Europa League để rồi nhận án treo giò 3 trận. Nói chung, nhắc đến Diego Costa, người ta bảo không có gì là không thể xảy ra .

Luôn có một Costa rất “gấu”

Costa sinh ra và lớn lên ở Lagarto, một thành phố nhỏ của Brazil và không có một trung tâm huấn luyện bóng đá nào. Thậm chí, nơi đó còn không có cả một sân cỏ tự nhiên. Tuổi thơ của Costa gắn liền với bóng đá đường phố. Trong khi Lionel Messi hay Andres Iniesta được giáo dục ở La Masia với những HLV chuyên nghiệp và trang thiết bị hiện đại nhất, Costa bảo rằng "đường phố là trường học bóng đá của tôi".

"Trên sân bóng tôi chiến đấu với tất cả mọi người. Tôi không thể kiểm soát bản thân. Tôi xúc phạm từng người. Tôi không có khái niệm tôn trọng đối thủ. Tôi nghĩ tôi sẽ phải giết họ", Costa thừa nhận. "Những cậu bé trưởng thành trong các học viện bóng đá được dạy cách kiểm soát chính họ và tôn trọng đối thủ nhưng không ai nói với tôi về điều đó. Tôi không được giáo dục để kiểm soát chính mình. Cứ đá bóng là tôi cho đối phương ăn cùi chỏ vào mặt. Tôi nghĩ nó rất thông thường".

Costa chuyển đến Sao Paolo với gia đình khi 14 tuổi. Hai năm sau, anh gia nhập CLB Barcelona Esportivo Capel, nơi được coi là bước đệm quan trọng trong sự nghiệp sau này.

Cũng tại Barcelona Esportivo Capel, Costa đã đấm một cầu thủ đối phương và đe dọa cả trọng tài. Hành vi đó khiến anh bị treo giò tới 4 tháng. Trong quãng thời gian đó, một trợ lý của "siêu cò" Jorge Mendes đã đến và xem đội bóng thi đấu. Vì một lý do không được tiết lộ mà Costa được dỡ lệnh treo giò và ra sân đúng trận đấu đó. Sau 90 phút, anh được đề nghị một bản hợp đồng tới Sporting Braga của Bồ Đào Nha và cuộc hành trình ở châu Âu bắt đầu. Khi ấy, Costa mới 18 tuổi.

Ổn định nhất ở… thẻ phạt

Một năm sau, Atletico Madrid kí hợp đồng với Costa. Họ gửi anh đi học việc ở Celta Vigo, Albacete và Valladolid trước khi HLV Quique Sanchez Flores đưa Costa trở lại Calderon vào năm 2011. Costa vẫn không chuyên nghiệp lên. Trở lại sau kì nghỉ Hè, Costa đã tăng tới 7kg so với quy định. "Hắn trông như một quả bóng tròn vậy", một thành viên trong BHL đã nói như vậy về Costa.  Đến mùa Hè năm sau, Costa đi tập muộn 3 ngày liên tiếp ở giai đoạn khởi động trước mùa giải và phải lĩnh án kỉ luật.

Chấn thương đã khiến Costa phải nghỉ tới 6 tháng trong mùa 2011-12. Đến khi khỏi chấn thương, Costa lại bị cho Vallecano mượn. Tại Vallecas, Costa vẫn thế. Cứ mỗi lần có mặt trên sân, anh lại gây chuyện. HLV Jose Ramon Sandoval khi đó đã nói thẳng với Costa. "Cậu là cầu thủ ổn định nhất mà tôi từng có. Cứ vào sân là cậu muốn ghi bàn và nhận thẻ vàng". Trước thời điểm ông Sandoval nói, Costa đã nhận 58 thẻ vàng và 7 lần bị đuổi khỏi sân vì chơi xấu.

Tháng 2/2012, Costa thừa nhận rằng đã đến lúc anh cần phải thay đổi. "Tôi luôn làm mọi người bị tổn thương. Nhưng giờ là lúc tôi phải học, bởi nếu không tôn trọng đối thủ, tôi sẽ bị bỏ lại đằng sau".

Bản tính “đầu gấu” không thể biến mất một sớm một chiều. Costa vẫn loạn đả với đối phương, vẫn bị đuổi vì lối chơi bị đánh giá là bạo lực (dùng đầu để tấn công David Limbersky của Viktoria Plzen). Nhưng tần suất đã giảm dần đi. Đổi lại, chúng ta đang được thấy một Costa hoàn hảo ở khía cạnh bóng đá.

Dự đoán: 1-1

18 Diego Costa tới châu Âu năm 18 tuổi, khi anh được Sporting Braga đưa về từ CLB Barcelona Esportivo Capel.

27 Tính đến thời điểm này, Diego Costa đã có 27 bàn thắng cho Atletico ở mọi đấu trường mùa này, với 21 bàn ở Liga.

94 Xuyên suốt sự nghiệp thi đấu, Costa đã có 94 bàn thắng với gần 1 nửa trong số đó là cho Atletico (47 bàn).


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN