TTVH Online

Carles Puyol: Chàng hậu vệ mê chân dài

06/03/2014 09:42 GMT+7

Cuối tuần qua, Vanessa Lorenzo ngồi trên khán đài Camp Nou để cổ vũ bạn trai Carles Puyol thi đấu. “Ủng hộ thủ quân của tôi và tận hưởng bàn thắng của họ”- Vanessa đăng ảnh và viết trên trang cá nhân sau đó.

(Thethaovanhoa.vn) – Cuối tuần qua, Vanessa Lorenzo ngồi trên khán đài Camp Nou để cổ vũ bạn trai Carles Puyol thi đấu. “Ủng hộ thủ quân của tôi và tận hưởng bàn thắng của họ”-  Vanessa đăng ảnh và viết trên trang cá nhân sau đó.

Hai ngày sau, Puyol gây bất ngờ khi tổ chức họp báo, công bố quyết định chia tay Barcelona vào cuối mùa giải này. Liệu việc hẹn hò với Vanessa và chào đón cô con gái đầu lòng Manuela có ảnh hưởng tới định hướng sự nghiệp của Puyol? Nhiều người tự hỏi.

Tổ ấm ở New York

Cuối tháng 12 năm ngoái, rất nhiều tờ báo và kênh truyền hình đã dự báo trước khả năng Puyol sẽ rời Barca. Ngày hôm qua, điều gì đến đã đến. Trong cuộc họp bất thường, Puyol nói lời tiễn biệt những người đã sát cánh cùng anh trong suốt 19 năm qua, kèm theo đó là chia sẻ về dự định tương lai. “Tôi không biết sẽ làm gì sau ngày 30/6 nhưng tôi biết rõ rằng tôi cần nghỉ ngơi sau khi mùa giải kết thúc”.

Rõ ràng, thương tổn gặp phải trong những năm qua cùng với sự ra đời của con gái Manuela hôm 25/1, đã khiến Puyol nghĩ đến một con đường mới, một chân trời mới. Nơi “nghỉ ngơi” mà Puyol nói đến không phải là căn biệt thự ở Paseo Bonanova, một khu vực yên tĩnh ở ngoại ô Barcelona, mà chàng hậu vệ tóc xù đang sinh sống cùng bạn gái Vanessa và con gái Manuela. Dư luận tại Tây Ban Nha truyền tai nhau thông tin rằng thiên đường tình yêu mà Puyol sẽ xây đắp là ở New York, thành phố sôi động của nước Mỹ.

Vanessa hiện đang trong quá trình gây dựng thương hiệu thời trang của riêng mình. Cuối năm ngoái, chân dài sinh năm 1977 lần đầu tiên cho ra mắt bộ sưu tập thời trang. Những phản hồi tích cực từ dư luận và giới chuyên môn chính là động lực để Vanessa theo đuổi đam mê và với cô, chẳng nơi nào tốt hơn New York để đánh dấu phong cách cá nhân. Vanessa đã có một căn hộ ở khu phố Nolita sang trọng nên không loại trừ khả năng thời gian tới, Puyol sẽ đưa gia đình nhỏ của mình tới đây, làm hậu phương vững chắc cho Vanessa phát triển sự nghiệp.

Chàng hậu vệ mê chân dài

Mặc dù không phải là cầu thủ đẹp trai nhưng Puyol có đời sống tình ái khá bận rộn. Hậu vệ của Barca đặc biệt thích các siêu mẫu và biến nó thành mối quan hệ nghiêm túc bất cứ khi nào có thể. Chuyện tình ồn ào nhất của Puyol là với cô người mẫu kém anh tới 11 tuổi, Malena Costa. Cả hai có hơn 1 năm yêu đương mặn nồng nhưng rồi chấm dứt vào cuối năm 2011 vì bất đồng trong quan điểm sống. Puyol vì đã lớn tuổi nên muốn có một mái ấm gia đình ổn định nhưng cô bạn gái đồng hương thì muốn ưu tiên phát triển sự nghiệp danh tiếng chứ không muốn bị “đeo gông” quá sớm.

Ba tháng sau khi chia tay Malena, Puyol bị bắt gặp hò hẹn với Giselle Lacouture. Ở Tây Ban Nha, Giselle là một người mẫu hạng nhàng nhưng ở quê nhà Colombia, chân dài này vô cùng nổi tiếng. Ở Tây Ban Nha, cô cặp kè với Puyol trong khi tại quê nhà, vẫn duy trì quan hệ tình cảm với chàng ca sĩ Juan Riveros.

Nỗi đau bị bạn gái “cắm sừng” khiến Puyol trầm lặng một thời gian cho tới khi gặp gỡ Vanessa, người mẫu Tây Ban Nha với tiếng tăm đã lên tầm quốc tế. Đầu năm 2013, cả hai chính thức công khai mối quan hệ. Niềm hạnh phúc của Puyol trong mối quan hệ mới được thể hiện qua việc thường xuyên đăng hình ảnh của mình và Vanessa trên trang cá nhân, điều trước đây chưa từng xảy ra. Cùng Vanessa, Puyol chia sẻ nhiều sở thích chung như nấu ăn, đọc sách, điện ảnh và thiết kế. Từ ngày 25/1 vừa qua, họ có thêm trách nhiệm chăm sóc con gái Manuela.

Giống như Puyol, Vanessa là mẫu người ưa chuộng sự cổ điển và truyền thống. Kế hoạch ngắn hạn của họ là một đám cưới để tạo dựng một gia đình thực thụ. Có thể, nó sẽ diễn ra ở  Lleida, ngôi làng yên bình cách đây 35 năm đã chào đón sự ra đời của một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN