TTVH Online

CẬP NHẬT tin sáng 5/3: Carles Puyol CHÍNH THỨC chia tay Barca. Luis Suarez: 'Tôi dối trá là để chiến thắng'.

05/03/2014 05:53 GMT+7

Thủ quân Barca là Carles Puyol đã chính thức nói lời chia tay với đội bóng xứ Catalunya. Anh sẽ rời Barca vào cuối mùa giải này, dù vẫn còn 2 năm trong bản hợp đồng hiện tại.

(Thethaovanhoa.vn) - Rạng sáng ngày mai, 6/3, sẽ diễn ra loạt trận giao hữu quốc tế. Đây cũng là cơ hội để các đội bóng lớn tập dượt và hoàn thiện đội hình khi  World Cup 2014 chỉ còn hơn 3 tháng nữa là khởi tranh.

Tiếp tục cập nhật....

* Puyol xác nhận rời Barca vào cuối mùa

Điều tồi tệ nhất mà các cules lo ngại nhất đã xảy ra. Thủ quân của Barca, Carles Puyol đã thông báo chính thức về quyết định rời Barca vào cuối mùa giải. Ở tuổi 35 (13/4/1978), Puyol đã quyết định chia tay ngôi nhà mà anh đã gắn bó từ mùa Hè năm 1995 và hiện vẫn đang còn hợp đồng tới 30/6/2016.

"Tôi muốn thông báo rằng vào cuối mùa bóng, tôi sẽ không còn là cầu thủ của Barca nữa." Puyol nói trong cuộc họp báo có sự góp mặt của trung vệ Gerard Pique và giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta. Puyol cũng tiết lộ đã đạt được thỏa thuận "chấm dứt hợp đồng để không tạo ra ảnh hưởng nào trong vòng 2 năm tới".



Puyol chính thức rời Barca

Lý do Puyol ra đi đã được chính anh nói trước đó khi thừa nhận không đủ thể lực để chơi cho một đội bóng lớn như Barca. "Sau hai cuộc phẫu thuật, tôi phải nỗ lực hồi phục rất nhiều để trở lại với CLB. Nhưng tôi sẽ không rời Barca ngay. Giải đấu vẫn còn 3 tháng nữa và mọi người biết tôi sẽ giúp họ. Tôi ở lại hết mùa giải và sẽ cố gắng để giúp  CLB".

Puyol cũng từ chối tiết lộ về tương lai: "Tôi không biết sẽ làm gì sau ngày 30/6. Tôi cần nghỉ ngơi và tôi đã có 4 năm phải chiến đấu với những ca phẫu thuật và tôi buộc phải đưa ra quyết định này".

Puyol chơi trận ra mắt ở đội một Barca khi được HLV Louis van Gaal tung vào sân ở trận thắng 2-0 của Barca trước Valladolid ngày 2/10/1999. Điều đáng nói này cuối tuần này, Barca sẽ lại gặp Valladolid và có thể Puyol sẽ lại ra sân sau khi đã chơi trọn 90 phút ở chiến thắng 4-1 trước Almeria cuối tuần qua.

* Pique: 'Puyol là thiên thần hộ mệnh của tôi'

Xuất hiện trong phòng họp báo cùng với người đàn anh, đồng thời cũng là đối tác quan trọng ở vị trí trung vệ, Gerard Pique đã gọi Puyol như là "thiên thần hộ vệ của tôi".

"Cuối cùng anh ấy đã ra đi. Thật khó tưởng tượng viễn cảnh Barca không có anh ấy. Nếu nhìn lại những trận đấu ở Paris hay Rome, hình ảnh đầu tiên bạn luôn thấy là anh ấy nâng cao chiếc cúp vô địch châu Âu", Gerard Pique nói.

Pique nhớ lại trận chung kết ở Wembley, khi Puyol nhường vinh dự nâng cúp vô địch cho Eric Abidal, người phải chiến đấu với những ca ghép gan. "Điều đó càng làm cho Puyol thêm vĩ đại hơn. Thế hệ tôi cũng như những thế hệ sau đó sẽ không thể biết Barca tổn thất thế nào khi không có Puyol ở hàng thủ, sẽ không có một Puyol hỗ trợ ở phía sau", Pique nói thêm.

Cựu trung vệ của Man United cũng nhớ lại 6 năm trước, khi lần đầu tiên được gặp Puyol. "Anh ấy là thủ quân trong khi tôi mới là một chàng trai trẻ. Từ ngày đó, chúng tôi có mối quan hệ khăng khít, từ cuộc sống hàng ngày cho đến những trận đấu trên sân bóng. Khi tôi thất bại, anh ấy luôn ở bên cạnh. Khi tôi cần được bảo vệ, anh ấy có mặt. Puyol như một thiên thần hộ vệ của tôi".

Luis Suarez: 'Không ai ở Anh biết con người thực sự của tôi là thế nào'

Trong cuộc phỏng vấn dài với tạp chí Four Four Two tháng Tư, tiền đạo của Liverpool Luis Suarez đã thừa nhận rằng khi chơi bóng, anh sẵn sàng làm mọi thứ để chiến thắng, kể cả gian lận.

Luis Suarez đang có mùa giải tuyệt vời. Anh đã ghi được 24 bàn trong mùa giải, có 10 đường kiến tạo, dẫn đầu Premier League gần như về mọi thông số cá nhân để kéo Liverpool lên tốp đầu bảng xếp hạng.



Suarez thừa nhận sẽ làm tất cả để chiến thắng

Suarez là một tiền đạo Nam Mỹ điển hình khi rất tinh quái, sẵn sàng ngã vờ hoặc làm tiểu xảo để qua mắt trọng tài và đối thủ. Trong cuộc phỏng vấn với Four Four Two, anh đã thừa nhận rằng mình có những đặc điểm ấy, nhưng trên tất cả vẫn là tinh thần chiến đấu.

“Trên sân cỏ tôi tranh cãi, tôi la hét, tôi nói dối và nói chung tôi làm bất cứ thứ gì để chiến thắng. Tôi hoàn toàn khác. Tôi quên mọi thứ đi, đôi khi tôi cảm thấy hơi căng thẳng khi thấy tất cả quanh tôi cứ gây áp lực và ồn ã” – Suarez nói với Four Four Two. “Mọi người ai cũng có cách cư xử trên sân. Giờ tôi cố gắng thích nghi nhiều hơn quá khứ vì tôi đã biết phong cách bóng đá Anh là thế nào.  Trước đây tôi có thể ngã vì một va chạm nhỏ… giờ tôi nghĩ mình đã hiểu được thái độ tôn trọng khi chơi bóng ở Anh”.

* Hodgson bảo vệ quyết định chọn Cleverley

HLV Roy Hodgson đã đáp trả lại hơn 10.000 fan tuyển Anh, những người đang phản đối quết định triệu tập Tom Cleverley lên tuyển Anh, bất chấp phong độ bất ổn của tiền vệ đang chơi cho Man United. "Tôi không chọn nhân sự cho đội tuyển bằng những sự cầu xin. Điều đó không ảnh hưởng với tôi. Tôi không nghĩ là đúng khi mọi người kêu gọi loại một cầu thủ chỉ vì Man United thiếu thành công ở mùa bóng này", ông Hodgson nói.

"Tom Cleverley, từ thời điểm EURO 2012 kết thúc, đã trở thành một phần trong bộ khung của tuyển Anh. Cậu ta xứng đáng ở trong nhóm 30 cầu thủ được triệu tập. Liệu cậu ấy có tên trong danh sách rút gọn 23 cầu thủ hay không? Điều dó phụ thuộc vào nhiều thứ, chứ không phải chỉ vì hai tháng tới đây. Đó không phải chỉ riêng cho Cleverley, đó còn là yêu cầu với toàn bộ những cầu thủ khác".

ĐT Đức sẵn sàng cho trận gặp Chile

ĐT Đức đã kết thúc năm 2013 với chiến thắng tối thiểu 0-1 trước các cầu thủ Anh cũng trong trận cầu mang tính chất giao hữu. Với việc đã chắc suất tham dự ngày hội lớn nhất hành tinh, thì trận đấu với Chile như một màn kiểm tra tổng quát mà ông Joachim Loew hướng tới các học trò của mình.

Có thể thấy, việc chuẩn bị cho World Cup sắp tới đang được liên đoàn bóng đá Đức chuẩn bị kỹ lưỡng. Và điều họ và giới hâm mộ quan tâm nhất đó là việc các tuyển thủ này còn duy trì một mối liên hệ khăn khít trong sân bóng hay không.

Trong cuộc chạm trán với Chile, ông Loew đã không gọi Draxler, Thomas Mueller và Reus mà thay vào đó là bốn gương mặt mới Matthias Ginter, Shkodran Mustafi, Pierre-Michel Lasogga và Andre Hahn.

Chơi không mấy ấn tượng trong khoảng thời gian gần đây nhưng Mesut Oezil vẫn được ông thầy người Đức gọi lên tuyển. Không được may mắn như Oezil là Mario Gomez , cầu thủ này tiếp tục không có tên trong danh sách lần này.

Dù thiếu vắng Mueller, Guendogan, Khedira, Hummels, nhưng với dàn hảo thủ còn lại có trong đội hình thì ĐT Đức vẫn có thể làm chủ trận đấu.

* Bồ Đào Nha lại chờ Ronaldo

ĐT Bồ Đào Nha sẽ có dịp thử lại đội hình cùng Cameroon trước khi HLV Paolo Bento chốt danh sách cho World Cup 2014. Cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình BĐN vẫn là Ronaldo. Anh vẫn thi đấu ổn định và đầy thăng hoa trong màu áo Real Madrid, và ở cấp độ đội tuyển, Ronaldo vẫn là đầu tàu đưa BĐN đến với vòng chung kết World Cup. 



Ronaldo đang có phong độ rất cao trong màu áo Real

Trong buổi tập mới nhất, Hugo Almeida và Ricardo Costa là 2 cái tên buộc phải rời sân tập do chấn thương, tuy nhiên HLV Bento vẫn quyết định không có thêm bất cứ sự thay thế nào. Thời gian qua ĐT Cameroon có thành tích tồi tệ trong những trận giao hữu. Còn với Bồ Đào Nha, khi đã tìm lại sức mạnh với 6 chiến thắng sau 7 vòng cuối của vòng loại World Cup 2014, có lẽ Bồ Đào Nha sẽ lại hạ gục Cameroon lần nữa.

Trận đấu với ĐT Cameron là trận đầu tiên trong chuỗi 4 trận trước thềm giải bóng đá VĐTG của ĐT Bồ Đào Nha, tiếp sau đó sẽ là trận đấu với Hi Lạp trên sân nhà vào ngày 31/5. Hai trận đấu kế tiếp gặp Mexico và Ireland sẽ diễn ra trên đất Mỹ. Tại World Cup 2014, ở trận đấu đầu tiên BĐN sẽ gặp ĐT Đức. Cùng nằm ở bảng G còn có Ghana và Mỹ.

* HLV Zaccheroni chờ những miếng ghép hoàn hảo cho Nhật

Đại diện của Châu Á Nhật Bản sẽ có trận giao hữu với New Zealand. Dù chỉ là một trận giao hữu song HLV Alberto Zaccheroni của ĐT Nhật Bản vẫn quyết định triệu tập khá đầy đủ những tinh binh đang chơi bóng tại nước ngoài như Honda, Kagawa hay Okazaki… Điều đó cho thấy được sự chuẩn bị nghiêm túc của đội bóng xứ phù tang cho đợt tập trung này.

Thực tế tinh thần thi đấu của Nhật Bản ngày càng khẳng định được giá trị, và mới nhất đã được thể hiện qua hai trận giao hữu tuyệt vời trước Bỉ và Hà Lan.Trong hai cái tên kể trên, một được xem là ngựa ô tại kỳ World Cup tới, một vẫn đang là á quân thế giới. Trận đấu gặp New Zealand , đội kém hơn gần 40 bậc trên BXH FIFA sẽ là một cơ hội để Nhật Bản duy trì thành tích sân nhà ấn tượng, bất bại 17/20 trận gần đây gồm thắng 13, hòa 4.

*  Ngân hàng TMCP Công thương VN hạ Cao su Phú Riềng

Lượt trận đầu tiên ngày thứ hai Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cup-VTV Bình Điền lần thứ VIII bảng B giữa hai đội Cao su Phú Riềng và Ngân hàng TMCP Công thương VN. Với lực lượng nhỉnh hơn, Ngân hàng TMCP Công thương VN đã dễ dàng thắng đội đến từ tỉnh Bình Phước với tỷ số 3-0.

Với sự xông xáo, kinh nghiệm của các tuyển thủ đã từng khoác áo cho đội tuyển Quốc gia như Phạm Thị Kim Huệ, Trần Thị Loan, Phạm Thị Thắm, đội Ngân hàng TMCP Công thương VN đã chiếm ưu thế trên sân với một thế trận khá vững chắc. Kết thúc ván đầu tiên với tỷ số 25-17 nghiêng về Ngân hàng TMCP Công thương VN. Sang ván thứ hai dù cố gắng nhưng các cô gái đến từ Bình Phước lại để thua với tỷ số 25-18. Sau khi nhanh chóng thất thủ tỷ số 0-2, các học trò của huấn luyện viên Võ Như Lăng đã thi đấu khởi sắc và dành chiến thắng 25-21. Sang ván thứ 4, với kinh nghiệm trận mạc của mình, các cô gái Ngân hàng TMCP Công thương VN đã kết thúc trận đấu ván thứ 4 với tỷ sô 25-23. Tổng tỷ số Ngân hàng TMCP Công thương VN và Cao su Phú Riềng 3-1.

Ngay sau khi kết thúc trận đầu tiên bảng B, vào lúc 17 giờ, trận đấu thứ 2 giữa hai đội Đại học Shandong Trung Quốc và Thông Tin – LienVietPostBank được đánh giá là khá hấp dẫn. Thế nhưng thực tế trên sân, với lực lượng trẻ hơn, đoàn quân của Huấn luyện viên Liu Donghui đã nhanh chóng thất thủ với tỷ số 0-3 qua các ván đấu 25-14, 25-10, 25-12. Với Phạn Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Liên, Đào Thị Huyền…đội Thông Tin – LienVietPostBank đã đánh bại đại diện đến từ Trung Quốc.

Kết thúc bảng B, đồi Thông Tin – LienVietPostBank dẫn đầu bảng, thứ hai là Ngân hàng TMCP Công thương VN.

T.Giáp - Mạnh Linh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN