TTVH Online

'Tâm thư' một CĐV gửi David Moyes: 'Tôi rất vui lòng giúp ông soạn đơn từ chức'

28/02/2014 18:39 GMT+7

Man United đá quá tệ, đến mức không thể tệ hơn được nữa. Quá bức xúc với thành tích yếu kém của "Quỷ đỏ", một fan United đã gửi "tâm thư" cho David Moyes, kêu gọi ông từ chức.

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đá quá tệ, đến mức không thể tệ hơn được nữa. Quá bức xúc với thành tích yếu kém của "Quỷ đỏ", một fan United đã gửi "tâm thư" cho David Moyes, kêu gọi ông từ chức. Dưới đây là nội dung bức thư dài, phân tích chi tiết các sai lầm của David Moyes.

Gửi ông David Moyes!

Tôi viết thư này thay mặt 659 triệu fan Man United trên thế giới, những người không hiểu vì sao đội bóng của họ lại trở nên tầm thường chỉ sau một đêm. Tôi ngờ rằng chính ông cũng không hiểu vì sao. Tôi sẽ giúp ông tìm ra nguyên nhân nhé.

Ban huấn luyện

Chúng tôi thống nhất với nhau rằng sai lầm có lẽ là lớn nhất và trước tiên của ông là đã không để 3 thành viên có ảnh hưởng lớn trong ban huấn luyện của United là Mike Phelen, Rene Meulensteen và Eric Steele tiếp tục công việc của họ. Họ là những người được các cầu thủ United tin tưởng.

Họ là cánh tay phải của Fergie, là những người biết rõ nội tình United và có thể chia sẻ những ý tưởng vô giá thu lượm từ thời gian làm việc cùng Sir Ferguson. Nhưng tôi không hiều vì sao ông lại cho rằng kiến thức và kinh nghiệm của họ là không cần thiết và thay thế họ bằng Steve Round, Jimmy Lumsden và Chris Woods.

Những người tiền nhiệm xuất sắc hơn bất kỳ ai trong số những người kế nhiệm. Thế nên tôi muốn ông chỉ rõ xem họ có ưu điểm gì mà được chọn thay thế Mike Phelen, Rene Meulensteen và Eric Steel ở Man United. Cá nhân tôi cho rằng ông đã mắc sai lầm lớn khi thành lập ban huấn luyện mới với những con người chưa từng có thành tựu gì và để họ chỉ đạo những cầu thủ đã giành được tất cả mọi danh hiệu.



Ông David Moyes còn trụ lại bao lâu trên ghế HLV Man United?

Sai lầm chuyển nhượng

Tôi đồng ý rằng với sự ra đi của David Gill thì mua sắm cầu thủ trở thành vấn đề không đơn giản nhưng rõ ràng ông đã không thay thế thành công. Đầu tiên là vụ theo đuổi hết sức sai lầm với Fabregas. Chỉ có ông và ngài Woodward mới nghĩ rằng Cesc sẽ bỏ qua đội bóng thời niên thiếu và là CLB số 1 thế giới (Barca) khi rời Arsenal để chọn tới Man United.

Tôi cũng không thể nào hiểu được vì sao ông tuyên bố phải mua bằng được những tiền vệ xuất sắc ở châu Âu về Old Trafford nhưng cuối cùng người xuất hiện ở đây lại là Marouane Fellaini. Thật đáng ngại khi ông nghĩ rằng một cầu thủ như anh ta đủ trình độ đá cho Man United trong khi ông bỏ qua tài năng trẻ Ross Barkley, người rõ ràng đã trở thành tiền vệ xuất sắc của Anh nếu so với các cầu thủ cùng thế hệ với cậu ta.

Một tiền vệ hứa hẹn đạt đẳng cấp thế giới đích thực đã bị một HLV thực sự không sáng suốt bỏ qua. Bây giờ tôi hiểu thị trường chuyển nhượng hết sức phức tạp đến mức tôi không thể lường trước được. Nếu ông thấy tôi nói còn thiếu hay sai sót gì ở trên thì ông vui lòng giải thích cho tôi.

Phỏng vấn

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên hoặc ở một trong những cuộc phỏng vấn đầu tiên, ông nói là cần có thời gian để đưa mọi thứ đi theo quỹ đạo ông mong muốn. Nhưng chuông báo động đã rung lên khi bóng còn chưa lăn. Những gì ông nói có nghĩa là ông tìm cách thay đổi mọi thứ ngay từ ngày đầu tiên. HLV mới nào khi nhậm chức cũng nói như ông.

Nhưng chúng ta phải nhớ rằng người ta chỉ nên thay đổi mọi thứ khi đội bóng khủng hoảng. Nhưng ông đã làm ngược lại hoàn toàn. Lẽ ra chính ông nên tìm cách thích ứng với một CLB đã giành được những thành công chưa từng có trong 25 năm qua. Không cần thay đổi gì cả mà cần phải tiếp tục với những gì sẵn có.

Ông cần thay đổi chính bản thân mình để cho phù hợp với đội bóng, không phải là thay đổi đội bóng cho phù hợp với ông! Những gì ông phát biểu sau các trận đấu là đáng chán. Những lời xin lỗi gây nhàm chán và không chính xác. Ông không cho thấy một chút nào hình ảnh của một HLV tự tin và giàu cá tính. Làm ơn, làm ơn, làm ơn hãy xóa bỏ vẻ bất lực, yếm thế và cam chịu trên gương mặt ông trong các cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu mỗi khi United phải nhận một kết quả tồi tệ đi. Nó khiến tôi phát điên. Tôi đã tiến lại gần và đập vỡ màn hình ti vi  và lẽ ra tôi có thể sẽ lại làm như vậy nếu không phải vì mới đây tôi đã đầu tư mua màn hình 50 inch, 3D, mới và khá đắt đỏ.

Phương pháp huấn luyện

Tôi chỉ là một fan nên không biết rõ những gì diễn ra ở Carrington nhưng rõ ràng là có cái gì đó không ổn. Tôi dám chắc ông đã áp dụng phương pháp tập luyện cho cầu thủ Man United giống như những gì ông áp dụng ở Everton. Phương pháp huấn luyện của ông có hiệu ứng rồi đấy vì Man United bây giờ giành những kết quả gần giống với Everton.

Ở United, các cầu thủ phải được huấn luyện bằng những giáo án tập luyện đẳng cấp thế giới do những HLV giàu kỹ năng như Carlos Queiroz và gần đây nhất là Rene Meulensteen, soạn thảo. Ông có thể hình dung chúng tôi và các cầu thủ đã sốc thế nào khi họ phải chuyển từ những giáo án tập luyện sáng tạo, giàu kỹ năng, kỹ thuật để chuyển sang làm quen với phương pháp huấn luyện của ông không?

Tôi tin rằng phương pháp huấn luyện của ông đã lỗi thời, lạc hậu. Nhìn các cầu thủ trên sân tôi thấy họ đuối sức, bị quá tải, cạn kiệt năng lượng. Chất kỹ thuật trong họ đã giảm đi rất nhiều. Tôi không thể nói gì khác hơn là kết luận rằng phương pháp huấn luyện mà ông đang áp dụng không đạt chuẩn của Man United.

Chiến thuật và lựa chọn nhân sự

Nếu phải chỉ ra những sai lầm cụ thể của ông trong lựa chọn đội hình và chiến thuật thì đấu thì tôi nói mãi cũng không hết. Do đó tôi sẽ chỉ ra sai lầm mới nhất của ông. Thật khó hiểu vì sao trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Olympiacos trên đất Hy Lạp mà ông lại cho Man United đá 4-4-2. Càng khó hiểu vì sao ông lại bố trí Ashley Young và Antonio Valencia đá cánh.

Họ hoàn toàn vô dụng, chưa kể một Tom Cleverley chơi không hiệu quả. Ba người này đã không đá chính trong thời gian gần đây nhưng không hiểu sao ông lại để họ chơi từ đầu. Nguyên nhân có thể hoặc là vì ông đã đánh giá sai về họ hoặc là vì ông hoàn toàn không có sự tôn trọng nào dành cho Olympiakos. Nhưng dù nguyên nhân là gì thì cũng hoàn toàn không thể chấp nhận được và ông cần lên tiếng giải thích về chuyện này.

Ngoài ra, trước khi trận đấu bắt đầu tôi còn nghe đồn là Adnan Januzaj và Darren Fletcher không được đăng ký vào danh sách thi đấu nhưng tôi không tin đó là sự thật. Tôi không phải fan lớn nhất của ông nhưng chắc chắn ông không ngờ nghệch đến mức gạt họ ra khỏi danh sách thi đấu khi Man United không phải đá trận nào nữa trong vòng 11 ngày chứ?

Ông làm ơn giải thích hộ tôi xem vì sao ông làm vậy? Tôi cũng muốn nhắc nhở ông rằng ông không phải HLV của Everton và bây giờ ông đang có trong tay một số cầu thủ tài năng đích thực và đạt đẳng cấp thế giới. Xin hãy sử dụng họ cho phù hợp. Nếu ông không biết phải làm thế nào thì hãy xin lời khuyên của Mike Phelan và Rene Meulensteen.

Kết luận

Tôi không nghĩ fan United đích thực nào lại kỳ vọng đội bóng giành danh hiệu mùa này vì sự ra đi của Sir Ferguson để lại khoảng trống lớn. Tuy nhiên, mùa trước chúng ta đã vô địch Premier League một cách thuyết phục và dù cho ai cũng bảo United giành chức vô địch không hoàn toàn thuyết phục dù gần như đạt số điểm kỷ lục, không thể hình dung được là đội bóng lại cách vị trí dự Champions League mùa này xa đến vậy.

Đó thực sự là nỗi hổ thẹn. Đáng tiếc là tôi phải quy hết trách nhiệm cho gần như chỉ một mình ông. Sự thật là tôi không thể tìm thấy dù chỉ một điểm tích cực từ khi ông cầm quân. Thậm chí, ông không chọn được đội hình ra sân hay sử dụng chiến thuật hợp lý cho một trận đấu nào. Tôi nghĩ đấy là điều tối thiểu mà một HLV phải làm được.

Tất nhiên ban lãnh đạo Man United sẽ vẫn cho ông thời gian để tiếp tục làm việc nhưng tôi e rằng ông sẽ đưa đội bóng này xuống giữa BXH. Vậy nên, tôi viết thư này thay mặt hàng triệu fan United trên toàn thế giới. Chúng tôi không muốn thấy một Everton FC trong màu áo đỏ.

Và tôi dám chắc ông không biết giải quyết vấn đề như thế nào.Thế nên, tôi nghĩ giải pháp duy nhất là ông đệ đơn từ chức và theo tôi ông nên làm việc đó ngay lập tức. Nếu ông muốn tôi soạn thư từ chức, tôi rất vui lòng được giúp ông.

Thân ái

Andrew Christodoulou

HT (dịch)


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN