TTVH Online

Sao phim '12 Years a Slave' Lupita Nyong'o: Sẽ không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng

24/02/2014 12:54 GMT+7

Sau khi nhận được nhiều lời ca ngợi với vai cô gái nô lệ trong phim 12 Years a Slave (12 năm làm nô lệ), Lupita Nyong'o đang muốn tiếp tục khẳng định mình với những vai diễn đa dạng.


(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi nhận được nhiều lời ca ngợi với vai cô gái nô lệ trong phim 12 Years a Slave (12 năm làm nô lệ), Lupita Nyong'o đang muốn tiếp tục khẳng định mình với những vai diễn đa dạng.

Trước khi thủ vai cô gái nô lệ Patsey trong phim 12 Years a Slave của nhà làm phim người Anh Steve McQueen, Lupita Nyong'o (30 tuổi) là một gương mặt hoàn toàn vô danh.

Trải nghiệm khó quên

Giờ đây, với việc nhận đề cử Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, cô đã đột ngột thành tâm điểm của sự chú ý. Nyong'o kể: “Khi nhận được lời mời tham gia đóng phim của đạo diễn McQueen, tôi vô cùng phấn chấn và hãnh diện, nhưng ngay sau đó tôi thấy sợ”.

Nyong'o cho biết cô sợ vì đây là vai diễn “mạnh mẽ và khó quên”. Cô phải diễn tả nỗi tuyệt vọng và khốn khổ cùng cực, phải đóng cảnh bị tra tấn đòn roi, bị cưỡng hiếp. Hơn nữa, nhân vật cô gái nô lệ Patsey là vai diễn chính đầu tiên của Nyong'o trên màn bạc, sau khi cô vừa tốt nghiệp trường Kịch Yale. Tham gia dự án điện ảnh này giúp cô có được sự tự tin cần thiết để tiếp tục theo nghề diễn. “Đây là một trải nghiệm đáng kinh ngạc” - Nyong'o chia sẻ.


Lupita Nyong'o đã ghi dấu ấn ở Hollywood ngay trong vai diễn đầu tiên của cô

Gặt hái được thành công bất ngờ sau khi thủ diễn ấn tượng trong phim 12 Years a Slave, song Nyong'o khẳng định vai diễn tiếp theo của cô không nhất thiết phải gây ấn tượng như vai Patsey.

“Đương nhiên, thành công của vai diễn Patsey đã tạo cho tôi một áp lực lớn. 12 Years a Slave là bộ phim hoàn hảo, mang tính nghệ thuật cao và tôi luôn muốn lại có được trải nghiệm sáng tạo đó với những vai diễn tiếp theo, điều không dễ dàng. Tôi muốn có một trải nghiệm diễn xuất đa dạng, trong đó có cả những thất bại” -  Nyong'o bày tỏ.

Ngày 28/2, Nyong'o sẽ tiếp tục đến với công chúng qua vai một tiếp viên hàng không trong phim gay cấn hành động Non-Stop, bên cạnh nam tài tử Liam Neeson. “Đây là dự án điện ảnh mà tôi cần phải tham gia, qua đó giúp tôi thoát khỏi được những dư âm của 12 Years a Slave và sự ám ảnh của nhân vật Patsey. Non-Stop là thể loại phim hoàn toàn khác với 12 Years a Slave, là một bộ phim rất thú vị” - cô nói.

Tiếp tục theo đuổi ước mơ

Nyong'o cho biết, cha mẹ cô tự hào với thành công của con gái ở Hollywood. Tuy nhiên họ không quá “say sưa” với thành tích của con gái mình. “Thật tuyệt vời khi có được những cha mẹ như vậy” - Nyong'o nói.
Lễ trao giải Oscar năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 2/3, Nyong'o nói cô muốn được tận hưởng từng giây phút của lễ trao giải. “Mùa trao giải ở Hollywood thực sự căng thẳng” - Nyong'o nhớ lại trải nghiệm tại một lễ trao giải diễn ra hồi tháng 1 ở Hollywood, nơi cô xuất hiện cùng các ngôi sao nổi tiếng như Julia Roberts và Matthew McConaughey  - “Rất nhiều phóng viên đã có mặt tại đây. Tuy nhiên nơi đó có nhiều gương mặt quen thuộc nên tôi cũng thấy đỡ ngại hơn".

Không chỉ có tài năng diễn xuất, Nyong'o còn sở hữu vẻ đẹp thu hút. Cùng với cách lựa chọn trang phục gây ấn tượng, cô là một trong những nhân vật được nói đến nhiều nhất mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ. Đó có thể là bộ váy hiệu Gucci cô mặc trong lễ trao giải của Hiệp hội các diễn viên điện ảnh Mỹ hay bộ váy Christian Dior màu xanh da trời mà cô lựa chọn khi tới lễ trao giải BAFTA của Viện Điện ảnh và Nghệ thuật Truyền hình Anh.

Có một chi tiết thú vị: dù chưa bao giờ đọc tạp chí Vogue, song mới đây Nyong'o xuất hiện trên trang bìa tạp chí bởi là gương mặt đại diện của hãng thời trang Miu Miu.

“Tôi thấy tự hào khi có nhiều người đang dõi theo mình và rất có thể có ai đó đang mơ ước được như tôi" - Nyong'o chia sẻ gần đây - "Nhưng tôi sẽ không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng mà sẽ luôn theo đổi các ước mơ và mục đích của mình”.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN