TTVH Online

Canh bạc của 'Giáo sư'

19/02/2014 14:53 GMT+7

Tuổi đời 37, không một chút kinh nghiệm cầm quân nhưng chứa một kho chiến thuật và khả năng quản lý trong đầu, Seedorf đang bước vào một canh bạc đặc biệt với Milan cũng như chính bản thân anh.

(Thethaovanhoa.vn) - Tuổi đời 37, không một chút kinh nghiệm cầm quân nhưng chứa một kho chiến thuật và khả năng quản lý trong đầu, Seedorf đang bước vào một canh bạc đặc biệt với Milan cũng như chính bản thân anh.

Kể từ sau bóng tối Serie B và được Silvio Berlusconi mua lại, Milan đang trải qua những ngày tệ nhất của 30 năm qua. Milan, hay chính xác hơn là bộ đôi Barbara Berlusconi - Adriano Galliani, gần như đánh mất phương hướng với Max Allegri, để rồi quyết định đưa Seedorf trở lại San Siro.

Cựu tiền vệ người Hà Lan đã làm được gì? 6 trận đấu, thắng 50%, hiệu số là 7-7. Nếu tính riêng ở Serie A, Milan của Seedorf giành 10/15 điểm có thể. Một hiệu số rất cao nếu so với trung bình 1,158 điểm sau 19 vòng với Allegri. Nhưng bất chấp nét tích cực ấy, sau thất bại duy nhất ở Serie A, trước Napoli, Seedorf vẫn phải gặp Berlusconi và Galliani.

Trong cuộc gặp, Berlusconi đã có những gợi ý về chiến thuật cho Seedorf. Ông chủ của Milan còn đề cập về thành công của những kỷ nguyên Arrigo Sacchi, Fabio Capello và Carlo Ancelotti. Thậm chí, Berlusconi còn muốn rằng, ít nhất Milan của Seedorf sẽ vụt sáng với giây phút huy hoàng như Alberto Zaccheroni (đưa đội bóng từ chỗ rệu rã đến với Scudetto 1998-99).

“HLV không phải một ảo thuật gia. Tôi cần thời gian để xây dựng các ý tưởng của mình”, Seedorf lặp lại câu nói nổi tiếng của Sacchi. Anh chỉ ra những vấn đề về chất lượng cầu thủ, cũng như những gương mặt không thích hợp với chiến thuật. Seedorf đã rời Botafogo để quay về Milanello và chơi một canh bạc lớn, nhưng anh muốn mình tự chủ hoàn toàn. Berlusconi hay bất kỳ ai cũng không thể can thiệp chuyên môn - một bài học từ người thầy cũ Ancelotti.

Và, bất chấp những gợi ý của Berlusconi, Seedorf vẫn theo đuổi sơ đồ 4-2-3-1. “Tôi thích cách đội bóng kiểm soát bóng và chiến thắng”. Anh tuyên bố, mình sẽ bảo vệ ý tưởng trong mọi hoàn cảnh. “Tôi sẽ sửa chữa các vấn đề theo thời gian, và có thể làm điều đó ngay cả trong phòng tắm hay trên bàn ăn”.

Từng ngồi trong phòng thay đồ những CLB lớn nhất ở châu Âu (Ajax, Real Madrid, Inter, Milan, có thể kể luôn cả Sampdoria), và luôn thể hiện được tiếng nói trên nhiều khía cạnh, nên Seedorf được gọi là “Giáo sư”. Clarence hiểu về chuyên môn, biết được tâm tư của từng cầu thủ, và cả những vấn đề vượt ra khỏi khía cạnh chuyên môn. Vì vậy, anh đang quản lý Milan với cách riêng của mình.

Seedorf hiểu rõ một điều rằng, Milan đang già đi và có quá nhiều cầu thủ không đủ chất lượng so với giai đoạn mà anh còn thi đấu. Không thể một lúc thay đổi tất cả. Anh nói chuyện với từng người, tạo nên bầu không khí lạc quan nhất trong phòng thay đồ bằng cách đối thoại. Các cuộc thảo luận bóng đá được đích thân Seedorf khởi xướng, để giúp các cầu thủ có thể hiểu rõ nhất ý đồ mà anh xây dựng. Anh đang rất cố gắng để gạt áp lực và những trận thua đầu mùa ra khỏi tâm trí cầu thủ. Không chút ngần ngại, anh đưa ra cảnh báo bất kỳ vị trí nào lặp đi lặp lại sai lầm.

“Tôi cảm nhận rằng, Clarence chấp nhận thách thức với Milan không có gì bất ngờ, vì anh cẩm thấy mình trong đội ngũ ấy”, từ Tây Ban Nha, Fernando Hierro, một người bạn những ngày còn khoác áo Real, thể hiện sự quan tâm đến công việc của Seedorf. “Với những kỹ năng của người Hà Lan, sau nhiều năm tiếp thu tinh hoa của bóng đá Italy, Clarence biết cách để đi đến thành công”.

“Chúng tôi bán Clarence vì đó là cách duy nhất để cắt giảm lỗ”, cựu chủ tịch Real, Lorenzo Sanz, cũng dõi theo bước chân của Seedorf trên hành trình mới. “Cậu ấy đã thành công trên sân cỏ, và sẽ tiếp tục chinh phục thách thức với cương vị mới”.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN