TTVH Online

Hà Nội rộn ràng bước vào năm mới Giáp Ngọ 2014

30/01/2014 22:17 GMT+7

Thời gian năm cũ đã dần ngắn lại, trời đất đang bước vào xuân. Trên khắp các phố phường Hà Nội, cùng với sắc xuân đang rộn ràng về là lòng người rạo rực, hân hoan đón chào năm mới Giáp Ngọ 2014.

Thời gian năm cũ đã dần ngắn lại, trời đất đang bước vào xuân. Trên khắp các phố phường Hà Nội, cùng với sắc xuân đang rộn ràng về là lòng người rạo rực, hân hoan đón chào năm mới Giáp Ngọ 2014.

Trong căn phòng nhỏ được trang hoàng xinh xắn, tinh tươm ở tổ dân phố số 67 phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, cụ ông Dương Văn Chánh, 83 tuổi, cùng gia đình quây quần bên bữa cơm Tất niên. Trên mâm cỗ, nào là bánh chưng, giò lụa, giò hoa, thịt gà, nem rán, cá kho,… toàn là món ăn cổ truyền của Việt Nam. Đám con cháu trong nhà, gương mặt hồng hào hồn nhiên ánh lên nét hân hoan vui sướng. Cụ Chánh vui vẻ cho biết, cả gia đình đã chuẩn bị đón Tết cổ truyền từ nhiều ngày trước với tâm trạng rất phấn khởi. Năm Quý Tỵ vừa qua, dù gặp nhiều khó khăn, sng các con của cụ, người làm trong doanh nghiệp tư nhân, người làm trong cơ quan nhà nước, đều vững vàng vượt qua. “Vì thế, mâm cỗ chiều 30 không chỉ là cúng Tất niên như tục lệ mà là bữa cơm gói lại 365 ngày vất vả, tần tảo lo toan của cả gia đình” - Cụ Chánh chia sẻ.

Ở căn phòng còn nguyên vẹn mùi sơn mới tại Khu đô thị mới Sài Đồng, Long Biên, chị Nguyễn Thị Thuý cẩn thận bày lên ban thờ mâm ngũ qủa “cầu, vừa, đủ, xài”. Không khó để nhận ra gương mặt ngời lên niềm vui, hạnh phúc của người phụ nữ 34 tuổi này. Mọi năm vợ chồng chị đón Tết cùng ông bà nội, ngoại bên quận Hai Bà Trưng, nhưng năm nay, đó là cái Tết hoàn toàn khác, họ đón cái Tết đầu tiên ở ngôi nhà mơ ước này. “Với chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của thành phố, cũng như nỗ lực của gia đình, chúng tôi đã có được căn hộ riêng của mình. Đây là điều tưởng như không thể...” - Chị Thuý tâm sự.

Bên ngoài phòng khách, anh Tùng Lâm, chồng chị Thúy, đang kể truyền thuyết "Bánh chưng, bánh dày" cho cô con gái để cháu hiểu ý nghĩa về món ăn cổ truyền, cũng như chiều sâu tư tưởng, bản sắc dân tộc Việt Nam. Vừa nghe bố kể chuyện, cô bé con vừa ngọng nghịu hát "Tết ! Tết ! Tết ! Tết đến rồi. Tết đến trong tim mọi người...". Chị Thuý bảo rằng, sau bữa cơm tất niên, cả nhà chị ra Hồ Gươm để xem bắn pháo hoa, sau đó vào chùa thắp nén hương cầu cho một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng.

Sâu trong con ngõ Thịnh Hào 2, Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, là ngôi nhà nhỏ tình nghĩa do UBND TP Hà Nội xây, sửa tặng bác Đỗ Thị Lượng. Người phụ nữ neo đơn này đang lặng lẽ bày lên ban thờ hộp bánh, hộp mứt Tết- gói quà của UBND TP Hà Nội để người nghèo như bác Lượng thêm niềm vui Tết đến xuân về. Lan tỏa trong căn nhà nhỏ nhưng ấm áp nghĩa tình là mùi hương nước lá rau mùi thơm thoang thoảng tỏa ra trong chậu nước ấm tạo nên một cảm giác lâng lâng, sảng khoái.

Đón Tết con ngựa năm nay, cũng như gia đình cụ Dương Văn Chánh, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thuý hay bà Đỗ Thị Lượng, hàng vạn gia đình người Hà Nội đều vui những niềm vui, hạnh phúc rất cụ thể. Đó là họ đã vững vàng vượt qua năm con Rắn đầy những biến động, thách thức trên mọi phương diện, từ kinh tế, đến văn hóa, xã hội. Họ đã cùng thành phố Hà Nội làm nên một năm Quý Tỵ 2013 thành công hơn nhiều so với những nhận định trước đó.

Dẫn chứng cụ thể là ba mục tiêu lớn mà Hà Nội đã đề ra là tăng trưởng hợp lý, kiềm chế lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả. Kinh tế Hà Nội tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8,25% so với năm 2012. Chỉ số giá tiêu dùng cả năm tăng dưới 8%; thấp hơn năm 2012. Nổi bật là, thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013, đạt 100,9% dự toán pháp lệnh, với số thu hơn 163.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Theo số liệu thống kê, năm 2013, Hà Nội đã đóng góp vào thành tựu chung của cả nước: 10,1% GDP, 7,5% kim ngạch xuất khẩu, 17,2% thu ngân sách, 21,6% tổng vốn đầu tư xã hội. Hà Nội giữ vững vị trí trong nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài; được bình chọn là điểm đến du lịch hấp dẫn thứ 5 châu Á.

Đây là kết quả vô cùng quan trọng của toàn Đảng bộ Hà Nội và nhân dân Thủ đô, bởi đó chính là tiền đề, bước đệm để Thủ đô tiếp tục phát huy thành quả, vững tin bước vào năm mới Giáp Ngọ. Mới đây, nhận định về những cơ hội và thách thức của Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã nhấn mạnh, năm 2014 là năm có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XV và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015.

Năm 2014, thành phố lựa chọn là “Năm trật tự, văn minh đô thị”. Do đó, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, năm 2014, Đảng bộ thành phố cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về “phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2021”; Luật Thủ đô; hoàn thành cơ bản mục tiêu, chỉ tiêu 9 chương trình công tác lớn của Thành ủy, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá của thành phố; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh bảo đảm vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm...

Ngoài kia, sắc xuân đã ngập tràn. Đây là hoa, kia là nhạc cùng người. Không khí lễ hội đã rộn ràng từ chập tối. Phố phường đã trở thành "rừng hoa" với muôn sắc đỏ thắm, phấn hồng, vàng rực của hàng ngàn, hàng vạn chậu hoa đỗ quyên, cúc Đà Lạt, trạng nguyên đỏ, thu hải đường, trạng nguyên mini, bỏng Đà Lạt, bích đào, thược dược, cúc mâm xôi cùng hoa lụa... Trong muôn hồng ngàn tía ấy, nổi lên vẫn là các thảm hoa, dàn hoa được bố trí công phu, ấn tượng với các dòng chữ: “Mừng Đảng, Mừng Xuân mới 2014”, “Mừng Thủ đô và đất nước đổi mới”. Điểm nhấn đêm nay chính là khu vực hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Lý Thái Tổ. Ở đây, hoa kết hợp với hệ thống chiếu sáng gồm các tầng khác nhau đã tạo thành một “sân khấu” ánh sáng sinh động.

Những trục đường như Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ, Bà Triệu, Phố Huế - Hàng Bài, Hùng Vương hay quanh hồ Hoàn Kiếm như Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ... cũng rực rỡ hơn bởi hàng vạn bóng đèn, chùm đèn trang trí được thực hiện theo chủ đề như tuyến phố Đinh Tiên Hoàng là "Đường hoa", tuyến phố Tràng Tiền là "Hà Nội ngàn năm văn hiến", hay phố Hàng Khay là "Con đường sáng"... Sân tượng đài Lý Thái Tổ cũng được trang hoàng cầu kỳ bắt mắt, mà ấn tượng nhất là bức tranh Tố nữ trong tà áo dài quê hương. Chung quanh khu vực này đang diễn ra nhiều chương trình xiếc tổng hợp, ca múa nhạc ngoài trời mang đậm nét văn hóa dân tộc.

Dòng người đổ về quanh hồ Gươm ngày càng đông. Hàng vạn người đang hứng khởi chờ đợi màn bắn pháo hoa và nguyện ước những điều tốt đẹp cho một năm mới. Những phút cuối cùng của năm cũ sắp qua, xuân mới Giáp Ngọ 2014 đang về.

Anh Tùng
TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN