TTVH Online

Những biệt danh ngộ nghĩnh của sao bóng đá

30/01/2014 09:11 GMT+7

Sự sáng tạo trong bóng đá không chỉ được thể hiện trên sân cỏ mà còn ở cách... đặt biệt danh cho các cầu thủ. Trang web chính thức của UEFA đã liệt kê ra những biệt danh của nhiều ngôi sao.

(Thethaovanhoa.vn) - Sự sáng tạo trong bóng đá không chỉ được thể hiện trên sân cỏ mà còn ở cách... đặt biệt danh cho các cầu thủ. Trang web chính thức của UEFA đã liệt kê ra những biệt danh của nhiều ngôi sao.

Nếu bản danh sách này để sót một vài danh thủ, độc giả xin vui lòng bổ sung ở phần bình luận phía dưới bài viết.

Sát thủ có gương mặt trẻ thơ: Ole Gunnar Solskjær (Na Uy)

Huấn luyện viên của Cardiff City có biệt danh "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" bởi khả năng ghi bàn siêu hạng và khuôn mặt trông luôn như một cậu bé. Hiện nay, Solskjaer đã 40 tuổi nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu HLV này phải trình chứng minh thư khi mua rượu.

Dino: Jan Koller (Czech)

Chàng tiền đạo khổng lồ Jan Koller không bao giờ thoát được biệt danh chơi chữ từ hình ảnh con khủng long (trong tiếng Anh là dinosaur). "Khi tôi ra nước ngoài thi đấu, luôn có một cầu thủ người Czech ở cùng đội và thế là biệt danh từ bé ấy lại được nhắc lại", Koller chia sẻ. Tuy nhiên, Koller cũng không khó chịu gì với biệt danh này khi từng dự buổi đặt tên Dino cho một chú hươu cao cổ ở vườn thú Olomouc.

Harry Potter: Ricardo Quaresma (Bồ Đào Nha)

Các cổ động viên Bồ Đào Nha đã đặt cho Quaresma biệt danh là Harry Potter (cậu bé phù thủy nổi tiếng trong bộ truyện cùng tên) bởi lối chơi đầy ma thuật.

Ricardo Quaresma, "Harry Potter" của thế giới bóng đá

Tiểu phi cơ: Vincenzo Montella (Italia)

Huấn luyện viên của Fiorentina có biệt danh L'Areoplanino (tiểu phi cơ) bởi ngoại hình nhỏ bé (chỉ cao 1m72) cùng việc luôn giang 2 tay như cánh máy bay để ăn mừng mỗi khi ghi bàn.

Hạt đậu nhỏ: Javier Hernández (Mexico)

Chàng tiền đạo của Man United thậm chí còn sử dụng biệt danh Chicarito (hạt đậu nhỏ) trên áo đấu. Biệt danh này bắt nguồn từ biệt danh Chicaro (hạt đậu) của cha của Hernandez (cũng có tên là Javi Hernandez).

Pinturicchio: Alessandro Del Piero (Italy)

Cựu chủ tịch của Juventus Gianni Agnelli có một sở thích đặc biệt là đặt biệt danh cho các cầu thủ của mình theo tên của các nghệ sỹ nổi tiếng thời Phục hưng. "Nếu Baggio là Raphael thì Del Piero sẽ là Pinturicchio". Pinturicchio (có nghĩa là họa sỹ nhỏ) thực chất cũng chỉ là... biệt đanh của danh họa Bernardino di Betto, người thường vẽ những bức tranh tí hon.

Máy kéo: Javier Zanetti (Argentina)

"Người không tuổi" Javier Zanetti có biệt danh là máy kéo từ khi chuyển tới Italy bởi lối chơi giàu thể lực, không ngại va chạm và rất máu lửa.

Phù thủy xứ Oz: Harry Kewell (Australia)

Cựu cầu thủ của Leeds và Liverpool có biệt danh là "Phù thủy xứ Oz" cũng nhờ những pha bóng đầy ma thuật.

T.K.A
Theo uefa.com

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN