TTVH Online

Thú vị chuyện bên lề giải U19 quốc tế

11/01/2014 12:22 GMT+7

Bên cạnh những màn trình diễn hấp dẫn của các cầu thủ 4 đội bóng, giải U19 quốc tế 2014 còn mang đến câu chuyện bên lề thú vị cho CĐV.

(Thethaovanhoa.vn) - Bên cạnh những màn trình diễn hấp dẫn của các cầu thủ 4 đội bóng, giải U19 quốc tế 2014 còn mang đến câu chuyện bên lề thú vị cho CĐV.

BHL U19 AS Roma đội nón lá, tặng quà cho CĐV

Nếu có được kết quả hòa trước đối thủ U19 Nhật Bản, U19 AS Roma chắc chắn có được chiếc Cúp vô địch tại giải lần này. Tuy nhiên, các cầu thủ đến từ xứ sở mì ống đã không thể có được một kết quả như ý trước U19 Nhật Bản khi để thua với tỉ số 0-1. Điều này đã khiến U19 AS Roma mất đi cơ hội giành ngôi vô địch.

Tuy nhiên, thất bại trước U19 Nhật Bản không làm các cầu thủ U19 AS Roma quá buồn, vì ngay sau khi trận đấu kết thúc, vẫn với thủ tục quen thuộc trước khi rời sân, các cầu thủ trẻ AS Roma đã diễu hành quanh sân với màn chào hỏi thân mật đối với tất cả khán giả có mặt trên sân Thống Nhất.

Không những thế, một số thành viên trong BHL đội bóng đã có hành động rất thân thiện khi mang trên đầu chiếc nón lá, một trong biểu tượng của văn hóa Việt Nam, để tham gia diễu hành cùng các cầu thủ. Thậm chí họ còn tặng quà gồm 1 tấm bưu thiếp và 1 cuốn sách nói về CLB AS Roma cho một số khán giả là người hâm mộ của đội bóng áo màu bã trầu này.

Phe vé phá giá nhằm gỡ vốn

Hôm qua là ngày thi đấu cuối cùng của giải U19 quốc tế 2014 các phe vé đã bán phá giá tất cả các loại vé ở các khán đài nhằm gỡ vốn. Khác hẳn với những ngày thi đấu trước, khi vé chợ đen được bán ra với giá cao ngất ngưởng, thậm chí gấp 10 lần giá niêm yết, thì hôm qua vé tất cả các khán đài đã được hạ giá một cách chóng mặt.

Cụ thể giá cho 1 cặp vé khán đài C, D chỉ bán ra với giá 50.000 đồng đến 60.000 đồng. Các vé ở khán đài A1, A2 và B cũng được mời chào với giá rất hữu nghị, thậm chí thấp hơn giá vé niêm yết đến khoảng 30-40.000 đồng/1 cặp.

Từ giá cao ngất ngưởng (hơn 2 triệu đồng/1 cặp), các vé ở khán đài A1, A2 và A3 cũng buộc lòng phải hạ giá để tránh “lãng phí” vé. Điều này khiến rất đông người hâm mộ hài lòng khi mua vé bởi được vào sân xem các cầu thủ U19 thi đấu mà không phải chịu cảnh “chặt chém” của vé chợ đen những ngày thi đấu trước.

Sân Thống Nhất vẫn đông khán giả

Sau khi trận đấu giữa ĐT U19 Nhật Bản và U19 AS Roma kết thúc, hầu hết mọi khán đài trên sân Thống Nhất vẫn đang còn rất nhiều chỗ trống. Điều này dấy lên một lo ngại đó là CĐV đã “hết yêu” ĐT U19 Việt Nam sau trận thua nặng nề với tỷ số 0-7 trước các cầu thủ Nhật Bản 2 ngày trước đó.

Lo ngại cũng đúng bởi trong trận đấu với U19 Nhật Bản, khi thời gian thi đấu còn khoảng 20 phút thì CĐV đã bắt đầu bỏ về bởi ĐT U19 Việt Nam phải liên tiếp nhận các bàn thua mà không hề có tình huống tấn công nào đặc sắc. Lúc này, có nhiều ý kiến cho rằng CĐV đã “chán” ĐT U19 Việt Nam.

Tuy nhiên, khi trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Tottenham diễn ra được ít phút thì các khoảng trống trên khán đài đã được phủ kín bởi những CĐV nhiệt thành nhất. Chính những CĐV này đã khiến sân Thống Nhất như muốn nổ tung sau 2 bàn thắng của Văn Sơn và Đức Huy ở những phút 59 và 61 của trận đấu.

Đức Thành
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN