TTVH Online

Raja Casablanca - Bayern Munich: Khép lại một năm thần thánh

21/12/2013 13:19 GMT+7

Bayern Munich đã có một năm 2013 như mơ khi giành gần như mọi danh hiệu cao quý có thể, đồng thời phá vô số kỷ lục. Sẽ là cái kết hoàn hảo nếu thầy trò Pep Guardiola khép lại năm thi đấu bằng chiếc Cúp thứ 5.

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern Munich đã có một năm 2013 như mơ khi giành gần như mọi danh hiệu cao quý có thể, đồng thời phá vô số kỷ lục. Sẽ là cái kết hoàn hảo nếu thầy trò Pep Guardiola khép lại năm thi đấu bằng chiếc Cúp thứ 5.

FIFA Club World Cup (Cúp thế giới các CLB) mang danh là giải vô địch thế giới các CLB. Nhưng Raja Casablanca đã làm nên một kì tích chưa từng có tiền lệ. Họ đang đứng trước cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên đăng quang ở giải đấu này, mà chẳng cần phải nhà vô địch ở giải đấu cấp Châu lục nào. Chỉ có điều, câu chuyện thần kì của người Morocco có lẽ đã đến lúc phải kết thúc.

Lập lại trật tự

Cho dù HLV Faouzi Benzarti của Raja Casablanca tỏ ra rất tin tưởng vào cơ hội của đội nhà (ông thậm chí còn tuyên bố rằng ông không hề ngạc nhiên về việc Raja Casablanca đã đi một mạch đến trận CK), nhưng không thể phủ nhận rằng cơ hội dành cho CLB của Morocco là không nhiều. Đơn giản bởi Bayern Munich ở một thế giới khác so với Raja Casablanca hay bất kì CLB nào tham dự FIFA Club World Cup năm nay. Điều quan trọng hơn nữa là đội bóng của Guardiola lại tỏ ra rất coi trọng danh hiệu này.     

Những lãnh đạo cấp cao của Bayern Munich như Chủ tịch Uli Hoeness hay Giám đốc thể thao Mathias Sammer đều liên tục phát đi những thông điệp bày tỏ mong muốn lên ngôi tại FIFA Club World Cup. Quyết tâm vô địch FIFA Club World Cup của nhà ĐKVĐ Champions League cũng được thể hiện rất rõ qua cái cách mà đội bóng này tiếp cận giải đấu. Ở trận bán kết, trước đối thủ Quảng Châu Evergrande bị đánh giá yếu hơn hẳn, Guardiola vẫn thận trọng tung ra sân đội hình mạnh nhất. Và một khi Bayern Munich chơi hết sức như vậy thì có lẽ nó cũng đồng nghĩa với dấu chấm hết cho Raja Casablanca.

Ở khía cạnh nào đó, trận đấu này là cơ hội để lập lại trật tự tại FIFA Club World Cup, để giải đấu này trở lại với đúng tên gọi của nó: Tìm ra một nhà vô địch và đội bóng mạnh nhất thế giới.

2013 chưa phải là điểm kết thúc

Chẳng cần đến chiếc Cúp thứ 5 tại FIFA Club World Cup, năm 2013 đối với Bayern Munich đã quá vĩ đại và thần thánh.

Đây chính là năm thành công nhất trong lịch sử hào hùng của đội bóng Đức. Những gì mà Hyenckes rồi Guardiola làm được ấn tượng đến mức, ngay cả Chủ tịch Uli Hoeness cũng thành thật tâm sự rằng bản thân ông cũng không dám kì vọng việc đội nhà có thể lập lại những chiến tích trong năm 2013. Cũng theo Hoeness, chỉ cần Bayern Munich giành được một chiếc Cúp, hoặc thậm chí là lọt vào 1 trận CK trong năm 2014 cũng đã có thể được coi là thành công.

Thế nhưng, dường như Hoeness đã quá khiêm tốn. Hoàn toàn có thể tin rằng FIFA Club World Cup 2013 chưa phải là điểm kết thúc cho sự thành công của Bayern Munich. Bởi điểm mấu chốt là Bayern Munich vẫn chưa hề có dấu hiệu thỏa mãn với những vinh quang đã đạt được. Ngược lại, thầy trò Guardiola cho thấy họ vẫn có thừa khát khao chinh phục những đỉnh cao mới. Mà minh chứng chính là những gì diễn ra tại FIFA Club World Cup lần này.

Đây vốn là giải đấu bị coi là hữu danh vô thực, nhưng Bayern Munich vẫn rất quyết tâm đi đến tận cùng khám phá tại FIFA Club World Cup. Thế nên, rất có thể trận chung kết tại Morocco đêm nay chỉ là sự khép lại tạm thời, trước khi mở ra một năm thành công mới cho nhà ĐKVĐ Champions League.

0 Bayern Munich vẫn chưa một lần đăng quang tại FIFA Club World Cup. Đội bóng Đức mới chỉ 2 lần vô địch Cúp liên lục địa (năm 1976 và 2001) – giải đấu tiền thân của FIFA Club World Cup.

1 Raja Casablanca là đội bóng chủ nhà đầu tiên trong lịch sử đi được đến tận trận chung kết của FIFA Club World Cup, sau khi thắng 3 trận liền trước các đối thủ đại diện cho Châu Đại Dương, Concacaf và Nam Mỹ.

Đội hình dự kiến

Raja Casablanca: Askri - El-Hachemi, Metouali, Karrouchi, Oulhaj - Guehi, Chtibi, Yajour, Hafidi - Erraki, Benlamaalem

Bayern Munich: Neuer - Rafinha, J. Boateng, Dante, Alaba - Lahm - T. Mueller, Thiago, T. Kroos, Ribery - M. Goetze

Dự đoán: 0- 3



Đức Phan
Thể thao & Văn hóa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN