TTVH Online

Châu Tuyết Vân: Hotgirl taekwondo 3 lần vô địch thế giới

09/11/2013 18:01 GMT+7

Người đẹp làng võ, hotgirl đang làm chao đảo cư dân mạng này vừa tiếp tục tạo nên một dấu son mới cho sự nghiệp của mình khi đoạt 2 tấm HCV tại giải Taekwondo quyền vô địch thế giới.

(Thethaovanhoa.vn) - Người đẹp làng võ, hotgirl đang làm chao đảo cư dân mạng này vừa tiếp tục tạo nên một dấu son mới cho sự nghiệp của mình khi đoạt  2 tấm HCV tại giải Taekwondo quyền vô địch thế giới. Thế nhưng như một nghịch lý, Tuyết Vân chưa từng lên ngôi cao nhất ở ngay đấu trường khu vực, và điều Vân đang đau đáu chính là một tấm HCV ở kỳ SEA Games- một mục tiêu… chẳng dễ chút nào.

Hy sinh 11 năm mới có ngày lên đỉnh thế giới

Tại cuộc đấu quốc tế đỉnh cao nhất trên đất Indonesia, Tuyết Vân đã tỏa sáng rực rỡ để mang về cho taekwondo Việt Nam 2 tấm HCV nội dung đồng đội 3 người và 4 người. Đây cũng là lần thứ 3 võ sĩ 23 tuổi đoạt ngôi đầu thế giới, sau 2 giải 2010 và 2011.

Giờ đã có thể “múa” ra Vàng, song ít ai biết, người đẹp Sài thành đã từng trải qua tới 11 năm hy sinh một cách đúng nghĩa, thậm chí có thời điểm tính đến chuyện giải nghệ.

Đến với taekwondo một cách ngẫu nhiên  từ năm 7 tuổi chỉ vì thấy mấy chị gần nhà mặc võ phục quá đẹp, lúc đầu cũng tưởng như chỉ để cho khỏe, đâu ngờ nó ngấm vào máu lúc nào lúc nào chẳng hay. Từ một cô bé nhõng nhẽo, gầy yếu, Vân đã trở thành một võ sĩ thực thụ với mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ đổ mồ hôi sôi nước mắt trên sàn tập, vượt qua vô khối lần chấn thương chân, giãn cơ để thực hiện bằng được những động tác vô cùng khó, khổ. 



Châu Tuyết Vân nhận HCV VĐTG 2013

Suốt một thời gian dài, thành quả và nỗ lực của Vân gần như chỉ để cho vui, vì taekwondo biểu diễn chưa hề được quan tâm đầu tư, ngay giải vô địch quốc gia cũng không được đưa vào. Hầu hết đồng đội cùng lứa với chị đã bỏ cuộc vì nản, và ngay bản thân chị dù tiếp tục gắn bó cũng đã phải tính cả  phương án chuyển nghề.

Cơ hội dành cho võ sĩ bền bỉ này chỉ đến khi cả thế giới và Việt Nam chuyển hướng tập trung sang cho phân môn quyền của taekwondo từ cách nay 5 năm. Vân dĩ nhiên được coi như “hạt nhân” thuộc diện của hiếm ở loại hình mới này. Với nền tảng sẵn có, lại thêm sự hỗ trợ của chuyên gia Hàn Quốc, các kiến thức kỹ năng mới, chị sớm trở thành nữ võ hay nhất môn này.

Cột mốc bước ra ánh sáng của Vân chính là giải vô địch thế giới lần đầu được tổ chức vào 2009  khi chị đã đoạt ngay một tấm HCB nội dung đồng đội 3 người, mà đáng ra phải là Vàng nếu như đội hình có sự đồng đều. Để có ngày được đeo một tấm huy chương quốc tế, chị đã phải mất tới 11 năm ròng miệt mài, lặng mẽ trui rèn trong bóng tối.

Nước mắt ở… hội làng

Không còn nghi ngờ gì nữa, Châu Tuyết Vân đang là nữ võ sĩ quyền hay nhất trong làng taekwondo quốc tế được minh chứng qua bộ sưu tập huy chương quốc tế vô cùng “khủng” trong đó nổi bật với  4 chức vô địch thế giới, 1 ngôi đầu châu Á. Bài thi của Vân ở nhiều nội dung, bên cạnh các đồng đội khác nhau đã đạt tới độ khó, sự toàn diện,  tính liên hoàn vượt trội so với mọi đối thủ, chưa kể chị còn có một ưu điểm riêng là vẻ đẹp, sức biểu cảm như một… hoa hậu. 



HCV đồng đội nữ VĐTG 2013 dưới 29 tuổi

Tuy nhiên như một nghịch lý có thật, Vân chưa bao giờ giành nổi một tấm HCV SEA Games. Ngay cả lúc có phong độ cao nhất, nhà vô địch thế giới cũng vẫn phải rơi nước mắt vì thua ở “hội làng”, dù có quyết tâm cố gắng đến đâu.

Tại SEA Games 25 trên đất Lào, cũng với phần biểu diễn thậm chí còn tốt hơn nhiều bài thi vừa mang về tấm HCB thế giới song Vân cùng 2 đồng đội chỉ được chấm điểm cao thứ 3, thua cả các võ sĩ chủ nhà. Các võ sĩ Việt Nam bất khóc tức tưởi, trong khi chính các đoàn cũng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Hai năm sau, đến SEA Games 26 do Indonesia đăng cai, thành tích của Vân có khá hơn nhưng vẫn chỉ có thể là Bạc vì cũng không thể vượt nổi đội chủ nhà, dù rằng chính các võ sĩ Việt Nam nhận được những tràng pháo tay không ngớt trên khán đài. Một lần nữa, cô gái Vàng của taekwondo lại rơi trên thảm đấu SEA Games.

Thế nên, tưởng như khó tin mà lại rất dễ hiểu khi người vừa đoạt 2 tấm HCV thế giới này lại khẳng định rằng mục tiêu lớn nhất của chị trong năm là tại SEA Games 27 mà không giấu nổi sự lo lắng.
Đơn giản một khi SEA Games vẫn “chấm điểm” theo kiểu riêng như vậy, Vân có hay thế chứ hay nữa vẫn cứ thất bại như thường. Không loại trừ khả năng, phần thăng sẽ thuộc về một đội hình lạ hoắc, của chủ nhà Myanmar chẳng hạn, kể cả họ chưa từng dự một cuộc đấu quốc tế nào.

Nếu điều đó xảy ra có thể là một bất công lớn, nhưng cũng phải chấp nhận bởi suy cho cùng chính loại hình thi đấu quyền taekwondo mà Vân đang là vô địch thế giới cũng có những giới hạn của nó, trong khi tính đặc thù của “hội làng” SEA Games lại là… vô giới hạn. 

Nhà vô địch thế giới bỗng dưng thành… “hotgirl”

Chiến thắng vang dội tại giải vô địch thế giới 2013 đã giúp Châu Tuyết Vân vốn đã “nóng” lại càng làm dậy sóng cư dân mạng và giới trẻ. Trang cá nhân của võ sĩ xinh đẹp 23 tuổi này vốn đã đạt kỷ lục 20 nghìn người theo dõi chỉ sau một thời gian ngắn từ mấy bức ảnh được chia sẻ ngẫu nhiên đã tiếp tục tăng vọt qua từng ngày.

Tuyết Vân đã trở thành một “hot – girl” thực thụ, hội tụ đầy đủ cho một mẫu hình trẻ hiện đại, không chỉ xinh đẹp, duyên dáng, dễ thương mà còn học giỏi và đặc biệt thành công với tư cách một võ sĩ vô địch thế giới và châu Á.

Điều đặc biệt, sức “nóng” của Vân càng hầm hập vì bản thân chị lại không mấy quan tâm, chẳng hề thích mình là một “hot – girl” mà chỉ tập trung cao độ cho nghiệp võ cùng việc học hành. Thậm chí, chị cũng từ chối khéo những lời mời chụp ảnh mẫu hay trình diễn thời trang.

Tầm nhìn xa mà nhà vô địch – hot girl đang nhắm tới chính là một tấm HCV ASIAD 2019 trên sân nhà, nơi nội dung Quyền sẽ được đưa vào chương trình thi đấu chính thức, trước khi chuyển sang làm HLV.


Tường Nhi
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN