TTVH Online

Một người hùng khác của Madrid: Bức tường thành Diego Lopez

04/11/2013 13:39 GMT+7

Chỉ trong vòng 3 phút từ 53 đến 55 của hiệp 2 trận Vallecano - Real, Pepe và Marcelo đã giúp Vallecano được hưởng 2 quả penalty và chỉ trong phút chốc thế dẫn trước 3 bàn của đội khách đã bị cắt xuống chỉ còn một bàn.

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ trong vòng 3 phút từ 53 đến 55 của hiệp 2 trận Vallecano - Real, Pepe và Marcelo đã giúp Vallecano được hưởng 2 quả penalty và chỉ trong phút chốc thế dẫn trước 3 bàn của đội khách đã bị cắt xuống chỉ còn một bàn.

Thái độ thi đấu hời hợt của hàng thủ Real đã khiến thế trận nghiêng hẳn sang một bên, và Vallecano dồn ép Real trong suốt hiệp 2 khi đá với 4 cầu thủ tấn công bao quanh khu cấm địa. Bóng đập cột dọc phút 65 từ chân Albert Bueno rồi đi chệch cột dọc phút 69, rồi trong những phút cuối sóng gió bủa vây cầu môn của Diego Lopez, thậm chí Tito đã suýt sửa sai cho pha để Ronaldo vượt qua ở đầu trận nếu pha đội đầu của anh không đi sạt cột ở phút 90.

Sự lỏng lẻo này đã buộc Diego Lopez phải lâm trận và tung ra 4 pha cứu thua để bảo toàn 3 điểm cho Real. Nếu không có phản xạ xuất sắc của thủ môn này lẫn khả năng bắt bóng rất dính (bắt dính 98% số pha nhảy lên tranh bóng từ đầu mùa) thì hẳn là các sai lầm phòng ngự của Real đã được tận dụng ở mức tối đa bởi những ông hàng xóm địa phương Vallecano.

Nếu không có Diego Lopez, Madrid có thể đã mất điểm ở trận gặp Vallecano.

Mới chỉ có 2 trận đấu kể từ đầu mùa mà Diego Lopez giữ sạch lưới, và nhiều người đã đánh giá rằng dù Lopez biết bắt nhưng không có khả năng chỉ huy phòng thủ. Ai chỉ huy phòng thủ cho Real? Xabi Alonso. Nhờ có Alonso trên sân dù anh vẫn còn chưa vào phom mà tuyến thủ Real trở nên cực kỳ chắc chắn. Sau khi Alonso được rút ra, cục diện thay đổi hoàn toàn. Đội phó Sergio Ramos tranh bóng bổng và đấu tay đôi rất tốt nhưng hơi ham tấn công, trong khi sai lầm của Pepe trực tiếp khởi đầu cho màn lội ngược dòng hụt.

Tự đó mà suy, vấn đề của hàng thủ Real nằm ở sự che chắn của các tiền vệ đánh chặn lẫn sự thất thường từ các hậu vệ. Không có Diego Lopez, hẳn là số bàn thua của đội bóng Hoàng gia đã nhiều hơn 16. Vị trí của anh cần được đảm bảo bởi Lopez vẫn có phong độ tốt, mắc ít sai lầm và hầu hết những bàn thua đều đến từ tình trạng xuống cấp của cả tuyến dưới.

Tính cho đến lúc này thì đối phương phải mất tới hơn 2 cú dứt điểm để có thể ghi được một bàn vào lưới của Lopez. Lopez là thủ môn khó bị đánh bại nhất mà Real đang có vì vậy anh vẫn tiếp tục phải là số 1 chứ không phải Iker Casillas, dù phong độ của Casillas đã phần nào hồi phục. Tất cả những gì Carlo Ancelotti cần làm là xoay quanh Lopez với một hệ thống che chắn an toàn, trong đó Xabi Alonso là nhân vật quan trọng bậc nhất.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN