TTVH Online

Paris Jackson không thiết sống sau khi cha qua đời

20/08/2013 06:21 GMT+7

Có mặt tại tòa án Los Angeles trong vụ kiện của bà Katherine, mẹ của Vua pop với công ty tổ chức hòa nhạc AEG Live, vợ cũ của Michael Jackson, cho biết cô con gái Paris của họ chẳng còn thiết sống sau khi Vua pop qua đời.

(Thethaovanhoa.vn) - Có mặt tại tòa án Los Angeles trong vụ kiện của bà Katherine, mẹ của Vua pop với công ty tổ chức hòa nhạc AEG Live, bà Debbie Rowe (54 tuổi), vợ cũ của Michael Jackson, cho biết cô con gái Paris của họ chẳng còn thiết sống sau khi Vua pop qua đời.

“Cha Paris chết, tôi cũng gần như mất con gái mình. Nó thấy không thiết sống nữa khi cuộc đời này không còn cha” - Rowe nói. 


Tại tòa, bà Rowe cũng thừa nhận, bà không có quan hệ thân thiết với con trai là Prince Jackson (16 tuổi) và hiếm khi gặp con. Song Rowe khẳng định: “Mẹ con tôi không ghét nhau” .

Bà nội Katherine hiện là người giám hộ các con của Jackson. Song cuối tuần, cô bé Paris vẫn tới ở với mẹ.

Rowe kết hôn với Jackson hồi năm 1996 và họ ly hôn vào năm 1999. Rowe kể bà và Vua pop đã đồng thuận sinh con như thế nào. “Tôi hỏi Jackson: ‘Điều gì khiến anh buồn nhất?’ Jackson trả lời: “Tôi không có con”. Tôi nói: “Vậy thì hãy để tôi sinh con cho anh. Anh có thể tìm thấy niềm vui khi làm cha”. Jackson nghĩ về lời đề nghị của tôi khoảng vài tuần trước khi đồng ý”.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN