TTVH Online

Ngôi sao của 'Glee' chết trẻ: 'Chuyến tàu mơ ước' vẫn lăn bánh

15/07/2013 07:05 GMT+7

Người hâm mộ xúc động khi nghe lại ca khúc Don’t Stop Believin’ trong phim ca nhạc Glee mà ngôi sao quá cố Cory Monteith hát chính cùng bạn diễn Lea Michele.


(Thethaovanhoa.vn) - Người hâm mộ xúc động khi nghe lại ca khúc Don’t Stop Believin’ trong phim ca nhạc Glee mà ngôi sao quá cố Cory Monteith hát chính cùng bạn diễn Lea Michele. Bài hát nói về ước mơ của các chàng trai cô gái trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Trong Glee, Cory đóng vai Finn Hudson còn Lea đóng vai Rachel Berry, đôi tình nhân yêu nhau từ khi học trung học và là cặp đôi hát chính của câu lạc bộ âm nhạc (Glee club) của ngôi trường. Glee chuyên cover (làm mới) các ca khúc nổi tiếng theo phong cách pop và được giới trẻ rất yêu thích, từng được đề cử hoặc chiến thắng tại các giải Quả cầu vàng và Emmy.

Đám cưới không thành

Cory, 31 tuổi, qua đời ngày 13/7 tại một khách sạn ở Vancouver, Canada (đất nước quê hương anh). Nguyên nhân của cái chết chưa được làm rõ.

Ngoài đời, Cory và Lea cũng là một cặp như trong phim và theo dự định thì chỉ 2 tuần nữa là họ làm đám cưới. Trên Twitter, người hâm mộ chỉ ra rằng, trước đó, Lea, 27 tuổi, đang chuẩn bị làm cô dâu. Bây giờ, cô chuẩn bị tổ chức một đám tang.

Nam diễn viên kiêm ca sĩ vừa qua đời Cory Monteith
Năm 2011, Cory từng trả lời phỏng vấn People khi công khai thông tin anh phải vào trại cai nghiện từ năm 19 tuổi: “Tôi không muốn con cái mình sau này nghĩ rằng bỏ học và nghiện ngập là việc làm chẳng có gì sai trái, nhưng kể cả khi làm thế chúng vẫn có cơ hội trở thành diễn viên nổi tiếng”.

Cory và Lea yêu nhau đã nhiều năm và cũng có mong muốn được làm cha, mẹ.

Cory đã cố gắng để làm một tấm gương tốt vì anh đã nổi tiếng và nhất lại là thần tượng của tuổi teen. Nhưng cố gắng đó không thành. Tháng 3/2013, nam diễn viên thông báo với truyền thông và người hâm mộ rằng anh phải trở lại trại cai nghiện.

Khi đó, còn 2 tập của Glee mùa thứ 4 chưa quay và nhân vật Finn phải vắng mặt. Người hâm mộ đang chờ đợi Cory trở lại ở mùa chiếu thứ 5, nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

“Đừng bao giờ ngừng tin ở cuộc đời”

Có một điều đặc biệt giữa CoryGlee: lần đầu tiên và cuối cùng anh xuất hiện trong một tiết mục trình diễn của series truyền hình này đều là trong cùng một bài hát - Don’t Stop Believin’ (Đừng mất niềm tin), ca khúc do dàn diễn viên Glee cover của nhóm rock Journey từ năm 1981.

Don’t Stop Believin’ ca khúc đầu tiên mà câu lạc bộ Glee trình diễn cùng nhau. Ca khúc xuất hiện lần đầu trong tập 1 của Glee mùa thứ nhất do Cory và Lea hát chính. Sau đó, được hát lại một lần nữa, vẫn với Cory và Lea, trong tập cuối của mùa thứ nhất.

Còn lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng có Cory, là Lea hát đơn ca bài hát này ở tập 19 của mùa thứ 4 vừa kết thúc. Nhân vật của Lea khi hát đã tưởng tượng ra các bạn bè cũ của cô, trong đó có nhân vật của Cory, hát và nhảy cùng cô trên sân khấu.

Cory Monteith và Lea Michele (hàng đầu) biểu diễn ca khúc Don’t Stop Believin’ cùng các thành viên khác của câu lạc bộ âm nhạc trong Glee

Bài hát cũng là đĩa đơn thành công nhất của Glee trên Billboard khi đạt vị trí thứ 4 BXH Hot 100 hồi năm 2009. Nếu có một đặc điểm chung khiến những phim truyền hình ca nhạc về học sinh trung học hoặc sinh viên đại học như Glee luôn được giới trẻ hâm mộ, bất kể thời nào, thì đó là khả năng truyền cảm hứng sống cho người xem. Những series như thế này thường nói về ước mơ - điều mà không người trẻ nào lại không nghĩ đến.

Don’t Stop Believin’ có thể coi là ca khúc biểu tượng của ước mơ và tuổi trẻ trong Glee. Dù trước Glee, Cory chưa từng làm ca sĩ, nhưng khi đảm nhận vị trí ca sĩ nam chính của dàn đồng ca trong phim, anh đã bộc lộ chất giọng tuyệt vời: trầm, dịu dàng, không phô trương, có chút khàn khàn hợp với nhạc rock.

Trong phim, Glee không phải ngay từ đầu đã là một câu lạc bộ “tinh tú” trong trường trung học mà một nhóm học sinh lạc loài, những kẻ kỳ quặc mê âm nhạc được thầy giáo trẻ Will tập hợp lại. Don’t Stop Believin’ là lựa chọn tuyệt vời của thầy Will để nói lên tinh thần của Glee.

Bài hát kể về những người trẻ vượt ra khỏi không gian nhỏ bé quen thuộc để theo đuổi ước mơ âm nhạc: những chàng trai từ thành phố, các cô gái từ vùng quê đều “lên chuyến tàu đêm để đi đâu đó thật xa”. Đó là câu chuyện của người trẻ mọi thời: “Vài người chiến thắng. Vài người thất bại. Vài người sinh ra để hát những giai điệu blues. Cuốn phim đó không bao giờ dừng lại. Nó cứ tiếp diễn mãi”.

Hãy nghe lại Don’t Stop Believin’ để tưởng nhớ giọng hát của ngôi sao chết trẻ Cory Monteith.

Cory Monteith sinh năm 1982 tại Calgary (Canada), mất ngày 13/7/2013 vừa qua. Anh là diễn viên và ca sĩ, được biết đến nhờ vai diễn Finn Hudson trong series truyền hình ca nhạc ăn khách Glee.

Cory có tiền sử nghiện ngập từ tuổi 13, đến năm 19 tuổi anh vào trại cai nghiện và quyết tâm làm lại cuộc đời.


Mi Ly
Thể thao & Văn hóa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN