TTVH Online

00h30 ngày 11/06, Croatia - Bồ Đào Nha: Nổ súng đi nào, Ronaldo!

10/06/2013 09:36 GMT+7

Nếu Ronaldo cần một quả bom để "kích nổ" bản năng săn bàn, anh cần phải tận dụng trận chiến này. Croatia không phải là một đối thủ dễ đánh bại, nhưng nó lại là cơ hội để ngôi sao của Real Madrid có thể lên tiếng.

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Ronaldo cần một quả bom để "kích nổ" bản năng săn bàn, anh cần phải tận dụng trận chiến này. Croatia không phải là một đối thủ dễ đánh bại, nhưng nó lại là cơ hội để ngôi sao của Real Madrid có thể lên tiếng.

Ronaldo cần phải lên tiếng

Vì sao ư? Vì đây là một trận giao hữu. Mà đã là giao hữu, Ronaldo lại rất hay biết cách để ghi bàn. Lấy ví dụ, trận giao hữu gần đây nhất của Bồ Đào Nha là trước Ecuador tại sân D. Afonso Henriques ngày 6/2. Đội bóng của Ronaldo đã thua 2-3 nhưng ngôi sao của Real Madrid vẫn kịp tỏa sáng khi đóng góp một bàn thắng. Ở một trận giao hữu khác, 2-0 trước Panama ngày 12/8/2012, Ronaldo cũng 1 lần lập công.

Có duyên với giao hữu nhưng Ronaldo lại tỏ ra vô duyên ở những trận đấu chính thức. Sau EURO 2012, Ronaldo dường như quên đi  cách ghi bàn cho ĐT Bồ Đào Nha. Trong 7 trận đấu ở chiến dịch vòng loại World Cup 2014, Ronaldo chỉ duy nhất 1 lần nổ súng. Đó là pha lập công trong trận thắng 2-1 trước Luxembourg ở lượt trận đầu tiên. 5 trận tiếp theo Ronaldo ra sân (nghỉ 1 trận vì án treo giò), anh chỉ biết im lặng và im lặng.

Trái ngược với sự im lặng khó hiểu ấy là một Ronaldo luôn bùng nổ trong màu áo Real Madrid. Tính trung bình trong mùa giải vừa qua, cứ đá 1 trận, Ronaldo lại có một bàn cho đội bóng Hoàng gia. Anh có thể ghi bàn từ mọi vị trí, từ mọi tình huống bằng sự toàn diện trong dứt điểm của mình.

Trận thắng 1-0 trước ĐT Nga vừa qua là một tín hiệu đáng mừng cho Bồ Đào Nha bởi nhờ đó mà họ đã leo lên ngôi đầu bảng. Nhưng đằng sau chiến thắng ấy lại là một nỗi lo đối với HLV Paulo Bento khi ngôi sao sáng nhất của ông lại đang quên đi cách ghi bàn, đặc biệt là trong những trận đấu có tính chất sống còn. Với nhà cầm quân này, nhiệm vụ kích nổ cho Ronaldo đang trở thành một bài toán nan giải.

Phải đến đầu tháng 9, những trận đấu ở chiến dịch vòng loại World Cup 2014 mới trở lại. Đó sẽ là giai đoạn nước rút, định đoạt tấm vé tới Brazil vào mùa Hè năm sau. Trước mắt, Bồ Đào Nha sẽ có 2 trận giao hữu đều trước các đối thủ mạnh là Croatia (diễn ra trong đêm nay) và Hà Lan (14/8). Xen giữa hai trận giao hữu với Croatia và Ha Lan sẽ là quãng thời gian 1 tháng nghỉ Hè. Ronaldo sẽ được xả hơi trên những bãi biển đầy nắng và gió để tái tạo năng lượng trước khi bước vào tập luyện cho mùa giải mới.

Cá nhân Ronaldo cũng hiểu được rằng đây sẽ là cơ hội để anh tìm lại sự hưng phấn vốn có khi đứng trước khung thành đối phương. Đêm nay, khi Croatia không phải là một đối thủ dễ chơi, Bồ Đào Nha sẽ có một trận đấu không dễ dàng. Nhưng với HLV Bento, thắng hay thua trong một trận giao hữu không có ý nghĩa quan trọng bằng việc Ronaldo có "tịt ngòi" nữa hay không.

Nếu Ronaldo tìm kiếm được những bàn thắng, thứ mà anh đã không thể có trong 3 trận đấu gần đây, tham vọng giành vé tới Brazil mùa Hè tới của BĐN sẽ càng được củng cố hơn về mặt niềm tin. Vậy thì còn chờ gì mà không nổ súng, Ronaldo?

Dự đoán: 2-1

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN