TTVH Online

Dầm mưa, cầy nát Tuần Châu

02/06/2013 15:30 GMT+7

Ngày thứ 3 giải "Đua xe địa hình quốc tế Hạ Long 2013" bất ngờ gay cấn hơn bởi cơn mưa lớn giữa giờ sáng. Những vũng lầy nhanh chóng đầy nước, con đường đất trơn tuột, nhiều xe chấp nhận bỏ cuộc mà chưa đi nổi 1/3 quãng đường.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày thứ 3 của giải "Đua xe địa hình quốc tế Hạ Long 2013" bất ngờ gay cấn, kịch tính hơn bởi cơn mưa lớn giữa giờ sáng. Những vũng lầy nhanh chóng đầy nước, con đường đất trơn tuột, nhiều xe chấp nhận bỏ cuộc mà chưa đi nổi 1/3 quãng đường.

Chùm ảnh ghi nhận của Thethaovanhoa.vn trong ngày thứ 3 của giải:

Sáng sớm ngày 2/6, giải "Đua xe địa hình quốc tế Hạ Long 2013" tiếp tục diễn ra với 2 vòng đua 5 và 6 vẫn với địa hình leo dốc đường núi nhưng với độ khó cao hơn rất nhiều với chặng 1 - 2 - 3

Chặng đua 5 nóng ngay từ đầu khi một đội xe sau khi hoàn thành đường đua lại bị tính sai giờ. Việc trọng tài yêu cầu vận động viên đua lại khiến cả tổ lái bức xúc. Tuy nhiên sau đó BTC đã chấp nhận việc xem lại băng hình để tính toán chính xác giờ đua của đội đua này

Đường đua số 5 được xem là đường đua khó nhất trong 6 đường đua diễn ra từ ngày 1/6 cho đến 2/6. Với con dốc gần như thẳng đứng và vuông góc, các xe phải giữ tốc độ lớn và đều ga để đảm bảo vượt qua bài thi này

Tuy nhiên không có nhiều xe hoàn thành nhiệm vụ. Hầu hết đều phải dùng tời kéo dù đã chớm đỉnh dốc

Trong khi đó chỉ có khoảng 5 xe có thể hoàn thành nhanh gọn bài thi mà không gặp quá nhiều trở ngại

Cơn mưa lớn vào giữa giờ trưa khiến đường đua này thực sự trở thành nỗi ám ảnh. Đất đỏ trơn tuột khiến mọi nỗ lực của những tay lái yếu trở thành vô vọng

Nhưng ngược lại, nhưng tay lái cứng lại thể hiện được bản lĩnh khi vẫn tìm được đường lên khiến hàng trăm khán giả reo hò đầy phấn khích

Đôi lúc, những chiếc xe mới, chế ít lại dễ dàng thắng chặng đua này. Trong khi nhiều xe độ lại toàn bộ máy, khung, lốp... lại mắc kẹt giữa chừng hoặc phải bỏ cuộc

Dường như cơn mưa tệ hại hơn nhiều tay đua nghĩ. Những chiếc máy vốn ở trần và chẳng sợ gì những vũng nước lớn vội vàng nấp sau những chiếc "áo" tạm bợ để chờ đến lượt

Tại đường đua số 6, mọi việc xuôn xẻ hơn khi hầu hết các tay lái đều về đến đích

Nhưng điều đó không có nghĩa là các tay đua có thể dễ dàng vượt qua các hồ nước, hào nước...

...hay những rào chắn được tạo nên bởi những viên đá hộc khổng lồ

Trường hợp đáng tiếc nhất của buổi thi ngày thứ ba có lẽ thuộc về 2 vận động viên nữ. Trước khi vào vòng đua, chiếc xe của họ vận hành khá tốt và cả hai đều tự tin sẽ vượt qua đường đua số 5 này. Nhưng ngay sau khi bắt đầu lên dốc, chiếc xe chết máy và sau đó gần như không thể tiến lên được. Sau gần 5 phút nỗ lực cho chiếc xe chạy lại bình thường nhưng không được, cả hai buồn bã bỏ cuộc

Chiều 2/6, các đội tạm nghỉ và di chuyển vào khu vực rừng núi Hoành Bồ, Quảng Ninh. Tại đây các đội cắm trại và sẵn sàng cho phần thi tiếp theo - Băng rừng. Cuộc thi sẽ diễn ra trong ngày 3/6.

C.M.T

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN