TTVH Online

Rooney theo bước Ferguson, Ronaldo về cùng Moyes?

10/05/2013 06:52 GMT+7

Giám đốc điều hành David Gill tới Madrid nhằm thương lượng đưa Cristiano Ronaldo về Old Trafford, còn Wayne Rooney chính thức đòi ra đi.

(Thethaovanhoa.vn) - Một ngày đầy biến cố với M.U tiếp tục bằng diễn biến đầy kịch tính vào tối thứ Tư sau khi Sir Alex Ferguson nói lời chia tay, khi Giám đốc điều hành David Gill tới Madrid nhằm thương lượng đưa Cristiano Ronaldo về Old Trafford, còn Wayne Rooney chính thức đòi ra đi.

Rooney sẽ khoác áo Chelsea mùa sau?

Gill ở Madrid

Gill đã gặp Jorge Mendes, siêu cò đại diện của Ronaldo và những nguồn tin từ Old Trafford nói M.U tự tin sẽ có được cầu thủ có giá kỷ lục thế giới mà họ bán cho Real Madrid với giá 80 triệu bảng năm 2009. Sự có mặt của Ronaldo có thể sẽ giúp cho David Moyes, người sắp được chỉ định đảm nhiệm chiếc ghế trống ở M.U, thuyết phục Rooney ở lại. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ điều đó giờ chưa chắc còn cần thiết nữa.

Rooney tỏ ra không nằm trong phương án của Ferguson nữa ở mùa giải vừa qua, khi anh phải chơi đủ loại vị trí trên hàng công, ngồi dự bị trong trận quan trọng nhất mùa gặp Real Madrid ở Champions League. Bản thân Rooney cũng có thể không hứng thú lắm với việc tái ngộ Moyes, người đã tìm mọi cách giữ anh lại Everton 8 năm về trước nhưng bất thành. Nếu quả thật có được Ronaldo, hàng công M.U sẽ là quá chật chội và bán đi Rooney lúc này, khi anh ở tuổi 27 nhưng đã ở bên kia sườn dốc, chính là lúc được giá nhất. Yêu cầu chính thức bằng văn bản đòi ra đi của tuyển thủ Anh, do đó, thích hợp với cả hai phía. Rooney đỡ phải mang tiếng bị đẩy đi, còn ban lãnh đạo và huấn luyện M.U không phải trả lời nhiều với những CĐV áo đỏ, phần đông vẫn coi Rooney là một tượng đài và muốn anh ở lại.

Ferguson không giấu diếm việc ông muốn Ronaldo trở lại Old Trafford: “Tôi có muốn mang cậu ấy trở lại hay không ư? Có chứ, cậu ấy là một trong những người giỏi nhất”. Ngày thứ Tư, phản ứng lại quyết định nghỉ hưu của Sir Alex, Ronaldo viết trên Twitter: “Cảm ơn vì mọi thứ, HLV”. Cũng trên Twitter, Rooney đã loại phần theo dõi M.U ra khỏi chủ đề của anh. Trong khi đó, Ronaldo lại nói anh coi Ferguson như một người cha: “Khi tôi mới đến, dù không muốn, ông ấy cương quyết bắt tôi mặc áo số 7. Ông ấy đã ngồi xuống nói chuyện với tôi rất lâu về lịch sử số áo đó”.

Ronaldo đã ghi bàn thứ 200 cho Madrid trong chiến thắng 6-2 trên sân nhà trước Malaga hôm thứ Tư. Ngược lại, Rooney chỉ có 12 bàn cho M.U ở Premier League mùa này. Thất vọng với những gì diễn ra trong và ngoài sân cỏ, anh đã đề nghị được ra đi, nhưng Ferguson có vẻ như chưa trả lời dứt khoát. Giờ thì ngay khi HLV người Scotland tuyên bố từ nhiệm, anh đã lên tiếng. Chelsea hiện được coi là đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo này, được định giá 25 triệu bảng.

Những ai muốn có Rooney?

Rooney cũng biết Chelsea muốn có anh ở Stamford Bridge và HLV sắp đến Jose Mourinho đã xác định anh là một trong những mục tiêu chính của ông. Chiến lược gia người BĐN muốn một tiền đạo chơi trong vai trò giống như Didier Drogba và tin rằng ông có thể làm hồi sinh sự nghiệp của Rooney. Bayern Munich và Paris Saint-Germain hiện cũng đang quan tâm, nhưng không mặn mà như Chelsea.

M.U dự kiến tuyên bố quyết định bổ nhiệm Moyes vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) với hợp đồng trị giá 5 triệu bảng mỗi mùa và có lẽ chính Ferguson, 71 tuổi, là người đã đích thân chọn đồng hương Glasgow của mình. Ngoài sự ủng hộ của những ông chủ gia đình Glazer, những người có ảnh hưởng tới quyết định này còn có Sir Bobby Charlton và Gill. Họ đều cho rằng HLV 50 tuổi này sẽ mang về Old Trafford cùng những ý tưởng, sự lâu dài và kế tục cho CLB, đồng thời tiếp tục truyền thống đào tạo trẻ nổi danh của Old Trafford.

Sau khi Rooney chuyển từ Everton sang M.U năm 2004, anh và Moyes đã gặp trục trặc trong quan hệ, khi HLV người Scotland kiện tiền đạo của M.U với cáo buộc về những gì anh viết trong cuốn tự truyện của mình. Tuy nhiên, Rooney đã lên tiếng xin lỗi chính thức 3 năm trước và quan hệ của họ có vẻ đã được hàn gắn. Dẫu vậy, vấn đề không chỉ nằm ở quan hệ cá nhân giữa họ. Lần đòi ra đi này của Rooney sẽ khác hẳn lần trước và Ferguson có lẽ sẽ lại là người có tiếng nói cuối cùng, rằng ông cũng đã không còn đủ sự rộng lượng với anh nữa rồi.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN