TTVH Online

V-League đứng thứ mấy khu vực?

11/04/2013 13:14 GMT+7

Thất bại toàn tập của SHB.ĐN trước ĐKVĐ Malaysia Super League Kelantan sau 2 trận đấu ở AFC Cup chẳng khác cú đấm vào ảo tưởng V-League chúng ta đang là “đỉnh”.

(Thethaovanhoa.vn) - Vị trí số 1 khu vực của V-League đã bị Thai-League chiếm lấy. Thất bại toàn tập của SHB.ĐN trước ĐKVĐ Malaysia Super League Kelantan sau 2 trận đấu ở AFC Cup chẳng khác cú đấm vào ảo tưởng V-League chúng ta đang là “đỉnh”.

1. Ai cũng biết là VFF từng rất tự hào rằng V-League đứng đầu khu vực. Không giải nhà nghề nào trong khu vực đắt giá như V-League. Kể cả hình ảnh, chất lượng, sự cạnh tranh cũng khó bằng giải chuyên nghiệp ở ta.



Hai thất bại liên tiếp của SHB Đà Nẵng (trái) trước Kelantan cho thấy V-League đã sa sút nhiều so với các giải đấu trong khu vực. Ảnh: Lê Lâm

Nhưng trong thời điểm V-League vẫn cực thịnh ở mùa 2010, người Thái đã đánh tan ảo tưởng của chúng ta. Không ai quên trận đấu play-off giành quyền tham dự vòng bảng AFC Champions League giữa SHB.ĐN và đối thủ Muang Thong Utd đến từ Thái Lan.

Cả 2 đều là nhà vô địch ở Việt Nam và Thái Lan. Thậm chí đội bóng sông Hàn còn có lợi thế sân nhà để hạ gục gã nhà giàu mới nổi của bóng đá Thái Lan.

Song sau 90 phút tại sân Chi Lăng, tất cả thừa nhận khoảng cách không nhỏ mà Muang Thong tạo ra với đội vô địch V-League mùa 2009. Không chỉ vì sự chất lượng từ các vị trí mà lối chơi, khả năng kết dính, đến cả những bài đánh chiến thuật, Muang Thong đều nổi trội hơn hẳn.

Trận đấu năm ấy, SHB.ĐN thua tâm phục khẩu phục với tỷ số 0-3 nhường vé đi tiếp cho Muang Thong Utd của Thái Lan.

2. Đúng 3 năm sau, khi giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã đến hồi sa sút, SHB.ĐN lại xuất hiện ở sân chơi châu lục trong tư cách nhà vô địch Việt Nam. Sự biến động của làng bóng đá quốc nội không ảnh hưởng nhiều đến sự chuẩn bị của thầy trò Lê Huỳnh Đức.

Lý do là bởi họ có dàn cầu thủ bản địa chất lượng, số ngoại binh cũng hàng đầu V-League. Tiếc rằng thời điểm ấy, V-League đã bị Thai-League bỏ xa. Sau những kết quả ấn tượng trên sân cỏ cũng như mức độ chuyên nghiệp ở giải Thái Lan, AFC tiếp tục chọn 2 CLB Thái Lan tham dự vòng bảng Champions League châu Á. Trong lúc V-League vẫn an phận giải đấu hạng 2 khu vực, cũng như để mất vị trí số một khu vực cho Thai-League.

Sau 2 trận mở màn dễ dàng, SHB.ĐN gặp “thuốc thử” liều cao mang lên Kelantan. Đã có sự chủ quan, đánh giá sai đối phương, khiến đội bóng sông Hàn thua thảm trên đất Malaysia. Nhưng một điều không thể phủ nhận, Kelantan thực sự là đối thủ đáng gờm mà SHB.ĐN phải gặp ở vòng bảng.

Dưới tay HLV Bojan Hodak là dàn cầu thủ chất lượng, giúp Kelantan đoạt cú ăn ba (Malaysia Super League, Malaysia Cup và Malaysia Super Cup) ở mùa giải 2012 vừa qua.

Không biết HLV Hodak có nói vui việc các CLB Malaysia mơ khoản tiền hoạt động 2 triệu USD/mùa như các đội bóng V-League hay không, bởi đội bóng quyền lực số một Malaysia đang có đến 5 ngoại binh chia cho 3 mặt trận mà họ đang tham dự.

Chưa kể 4 "Tây" đá với SHB.ĐN trong 2 trận vừa qua (Nwaneri, Kcira, Dickson, Pertratos), vừa Kelantan còn được bổ sung thêm tiền vệ Keita để chuẩn bị cho giải Malaysia Super League.

Không chỉ có dàn cầu thủ ngoại đông đảo như trên, mà chất lượng dàn nội binh của Kelantan cũng đáng gờm với 6 tuyển thủ QG. Đó là lý do khiến Kelantan tiến băng băng cả ở giải trong nước lẫn châu lục với chuỗi 7 trận toàn thắng vào lúc này.

3. Và trong trận lượt về tại sân Chi Lăng, Kelantan chứng mình chuyện họ thắng 5-0 ở lượt đi là không hề ăn may. Dù không chủ động chơi đôi công nhưng các pha phối hợp chiến thuật của đội khách tiềm ẩn sự nguy hiểm.

Các cầu thủ Kelantan chủ động chơi chậm, làm giảm hưng phấn cầu thủ đội chủ nhà một cách có ý đồ. Với lối đá ru ngủ như thế, thầy trò Hodak đã tạo ra sự ức chế, căng cứng cho đội chủ nhà.

Bàn thắng duy nhất của Dickson cũng là bài tấn công có ý đồ, khi họ khai thác sự mải mê dâng cao tấn công có phần nôn nóng của đội chủ nhà. 3 điểm tuột vào tay đội khách có phần tiếc nuối cho đội bóng sống Hàn, khi họ chơi dồn ép nhưng thiếu hẳn may mắn ở những pha bóng cuối cùng.

SHB.ĐN đại diện cho V-League đã thất bại trước những nhà vô địch Thái Lan và Malaysia trong 2 lần gần nhất. Trận thua Muang Thong vào năm 2010 không gây nhức nhối, thất vọng bằng Kelantan vào lúc này. Cộng thêm cú ngã của XMXT.SG ở Selangor một ngày trước đó, có cảm giác "vía" Malaysia tiếp tục hành hạ bóng đá Việt Nam từ tầm ĐT đến CLB.

E rằng vị trí số 2 khu vực của V-League cũng tuột vào tay Malaysia Super League, từ những thất bại vừa qua ở AFC Cup 2013 cũng như bình diện ĐTQG.

Mộc Miên
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN