TTVH Online

Christina Aguilera - Diva hết thời?

08/04/2013 14:33 GMT+7

Christina được mệnh danh là “giọng ca của thế hệ mình”, được nữ danh ca Celine Dion khen là “giọng hát hay nhất thế giới”.

(Thethaovanhoa.vn) - Những phát ngôn gần đây của Christina cho thấy cô đang hài lòng với chính mình: thân hình, giọng hát, sự nghiệp, đúng như tên đĩa đơn mới nhất cô hát cùng Pitbull, Feel This Moment (Sống cho khoảnh khắc này). Đĩa đơn đó leo lên vị trí thứ 8 trên Bảng xếp hạng Billboard. Tuy nhiên có vẻ như mọi chuyện không hẳn đều đang tốt đẹp với cô.

Christina Aguilera là một trong những giọng ca đẹp nhất ở lứa ca sĩ sinh đầu thập niên 80, trong đó có cả những người bạn, đồng nghiệp lâu năm Justin Timberlake và Britney Spears. Thậm chí, Christina được mệnh danh là “giọng ca của thế hệ mình”, được nữ danh ca Celine Dion khen là “giọng hát hay nhất thế giới”.

Những biệt danh độc địa

Christina xứng đáng với những lời khen đó. Hiện tại, cô vẫn là một giọng ca đẹp của nền âm nhạc Mỹ, một giọng nữ cao khỏe, dày và độc đáo. Nhưng sự nghiệp của cô lại đi xuống đến mức khó tin. Christina không có ca khúc hit nào thực sự lớn, thực sự xoay quanh giọng hát của cô (chẳng hạn, Move Like Jagger rất thành công nhưng chỉ là sản phẩm cộng tác với ban nhạc Maroon 5).

Điều đó thật khó có thể chấp nhận được với một ca sĩ từng được so sánh với Mariah Carey và Whitney Houston khi cô mới gia nhập làng nhạc.

Một bài hát tuyệt hay, đầu tư quảng bá hoành tráng hay một ngoại hình tuyệt đẹp, “Queen Xtina” cần làm gì để trở lại đỉnh cao? Ảnh chụp năm 2010.

Bên cạnh đó, từ năm 2008, Christina cũng không có một chuyến lưu diễn quốc tế hoành tráng nào, mặc dù vào khoảng thời gian này, cô ra 2 album mới là Bionic Lotus. Vào năm 2010, chuyến lưu diễn Bionic của cô đã bị hủy trước ngày dự kiến diễn ra khoảng 3 tháng.

Nhắc đến BionicLotus, cả 2 album này đều không thành công về doanh thu, khiến cô bị các “anti-fan” gọi bằng biệt danh đáng ghét: Floptina (Christina thất bại). Blogger chuyên viết về “sao” Perez Hilton còn có cách gọi độc địa khác: Xpiredtina (Christina hết thời).

Cuối cùng là thứ khiến Christina được nhắc đến nhiều nhất trong những năm gần đây: chương trình The Voice (Mỹ). Nữ giám khảo tóc vàng xinh đẹp, dù hơi mập mạp, vẫn là một điểm sáng của chương trình. Những màn biểu diễn chung của Christina với các giám khảo khác vẫn được tán thưởng.

Nhưng đến mùa này khi cô rời khỏi ghế nóng và một giám khảo tóc vàng xinh đẹp khác là Shakira thay thế, The Voice vẫn giữ được mức xếp hạng cao. Có vẻ như Christina không phải là nhân vật không thể thiếu của The Voice.

Đâu rồi xúc cảm của Hurt, Beautiful hay Fighter?

Sự nghiệp của Christina khởi đầu hơn 20 năm trước (cô sinh năm 1980). 8 tuổi, cô đã hát I Wanna Dance With Somebody của Whitney Houston trong một cuộc thi. Những ai đã xem màn biểu diễn đó đều cho rằng Christina là một tài năng vượt trội. Đến bây giờ, tài năng đó vẫn chưa biến mất.

Nói âm nhạc của Christina tệ đi không phải là không đúng. Album Bionic năm 2010 đã gây thất vọng vì thứ nhạc điện tử, robot nghe rất “ảo”, vừa bị cho là bắt chước Lady Gaga vừa không làm nổi bật giọng hát hơn người của Christina.

Album Lotus năm 2012 tiến bộ hơn một chút, bớt chất “người máy”, nhưng vẫn không được đánh giá cao và không phải là một sự trở lại thắng lợi. Doanh số của nó còn thấp hơn Bionic. Về âm nhạc, cả 2 album này đều không so sánh được Back to Basics của năm 2006, một đĩa nhạc hay với ca khúc nổi bật là bản tình ca Hurt.

Những bài hát gần đây của Christina dường như thiếu thứ mà Hurt, hay Beautiful, hay Fighter, những ca khúc hit trước đây của cô có được, đó là sự đong đầy cảm xúc. Cô vẫn điêu luyện như thế, vẫn lên những nốt cao khiến người nghe thấy gai người, nhưng vẫn có gì đó thiêu thiếu - một sự trống vắng về cảm xúc.

Bên cạnh đó, những sản phẩm âm nhạc gần đây của Christina cũng không được quảng bá bài bản. Bionic chỉ quảng bá trong một thời gian ngắn. Lotus cũng vậy và đĩa đơn chủ đạo Your Body chỉ lên đến vị trí thứ 34 trong bảng xếp hạng Billboard, một “thành tích” quá khiêm tốn. Đĩa đơn Just a Fool mà cô cộng tác với đồng giám khảo The Voice là Blake Shelton còn "thảm" hơn, chỉ lên đến vị trí 71.

Lại nhắc đến Billboard, bài hát mới nhất của Christina là Feel The Moment, thực chất cô chỉ góp giọng cùng rapper Pitbull, đã đạt vị trí thứ 8 tuần này và giọng hát của cô được giới phê bình khen là “tuyệt đẹp”.

Nhưng Christina có vẻ sẽ không sớm trở lại đỉnh cao nếu cứ tiếp tục với những sản phẩm âm nhạc như thế này, bởi Feel The Moment chỉ là một ca khúc “thường thường bậc trung”, hoàn toàn không phải là nơi phô diễn tài năng của cô.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

BXH Billboard Hot 100 tuần 13/4

1. Thrift Shop - Macklemore & Ryan Lewis Featuring Wanz

2. When I Was Your Man - Bruno Mars

3. Suit & Tie - Justin Timberlake Featuring Jay Z

4. Harlem Shake - Baauer

5. Just Give Me A Reason - P!nk Featuring Nate Ruess

6. Stay - Rihanna Featuring Mikky Ekko

7. Radioactive - Imagine Dragons

8. Started From The Bottom - Drake

9. Feel This Moment - Pitbull Featuring Christina Aguilera

10. The Way - Ariana Grande Featuring Mac Miller


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN