TTVH Online

Cựu Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni tái xuất với album mới

02/04/2013 10:57 GMT+7

Nay khi chồng đã mãn nhiệm, Bruni đang tìm cách giành lại vị thế cũ của mình, thông qua việc phát hành album mới, mang tựa đề "Little French Songs".

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 4 năm làm vợ cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy, Carla Bruni đã tạm gác sự nghiệp người mẫu/ca sĩ của mình để trở thành Đệ nhất phu nhân của nước Pháp. Nay khi chồng đã mãn nhiệm, Bruni đang tìm cách giành lại vị thế cũ của mình, thông qua việc phát hành album mới, mang tựa đề Little French Songs.

Bruni vừa tham gia biểu diễn tại lễ trao giải ECHO - giải thưởng âm nhạc của Đức tương đương với giải Grammy (Mỹ) hay giải Brit (Anh). Đây là một trong những màn trình diễn đầu tiên của Bruni kể từ khi chồng bà, Nicolas Sarkozy, rời ghế Tổng thống.

Trong lần trình diễn này, tâm trạng của bà ra sao sau nhiều năm không đứng trên sân khấu? “Cực kỳ lo lắng” - Bruni thổ lộ - “Tôi luôn cảm thấy lo lắng khi hát trước mọi người. Tôi sợ mình sẽ không hát hay. Tuy nhiên song hành với đó là cả niềm vui”.

Trong buổi trình diễn đặc biệt này, Bruni đã thể hiện ca khúc Mon Raymond, một nhạc phẩm trong album mới của bà. Đây giống như lời ca tụng tình yêu mà Bruni dành cho chồng.

Album khiến người nghe thấy ấm lòng

Bruni từng đóng vai một người vợ lộng lẫy bên chồng. Ít người biết cuộc đời bà lúc đó đầy lo âu, cứ như thể đi qua một bãi mìn. Bruni chưa từng biểu diễn các ca khúc mới của mình ở Pháp và khiến người ta có cảm nhận rằng bà vẫn chưa hoàn toàn thanh thản, thoải mái.

Nhưng giờ đây Bruni đã muốn được làm việc trở lại. “Bởi đó là nghề của tôi. Vì tôi đã không làm việc trong 5 năm”.

Album mới của bà là những ca khúc đầy lôi cuốn, được phối khí hoàn hảo. Trong đó, một cô gái cầm guitar và hát, vây quanh cô là vài chàng trai chơi các nhạc cụ khác. Đây là những ca khúc dành cho bữa tiệc đêm, giúp người nghe thấy ấm lòng trong ngày Đông tối tăm và ảm đạm.

Với album này, Bruni đã thể hiện nhiều thay đổi so với Quelqu'un M'a Dit - album đầu tay bà phát hành cách đây 11 năm, đã tiêu thụ được hơn 2 triệu bản. Giọng ca của Bruni cũng khỏe hơn. Bruni nói album viết về sự già dặn hơn của bà và bà tin mình cũng "trở nên vui vẻ hơn”.

Từng là một thần tượng “ngông cuồng”

Khi còn ở Điện Elysee, Bruni cũng đóng vai trò truyền thống của người vợ Tổng thống: truyền sức mạnh cho nhà lãnh đạo luôn bận rộn. Vai trò Đệ nhất phu nhân là sự thay đổi lớn nhất trong sự nghiệp của bà. Bruni sinh ra trong một gia đình Italia, lớn lên ở Pháp và là một trong những người mẫu được trả thù lao cao nhất thế giới trong cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990.

Sau khi tung ra album đầu tay, bà trở thành một thần tượng “ngông cuồng” trong khung cảnh nghệ thuật Pháp thời bấy giờ. Bruni từng có quan hệ tình cảm với Mick Jagger - thành viên nhóm nhạc rock huyền thoại The Rolling Stones, với Eric Clapton và trong thời gian sống với triết gia Jean-Paul Enthoven, bà bắt đầu có quan hệ với con trai ông để rồi cuối cùng có một đứa con với anh ta.

Sau đó, bà gặp Sarkozy tại một bữa tiệc hồi năm 2007, đó là lúc ông và vợ cũ Cecilia vừa chia tay nhau. Cuộc gặp gỡ bất ngờ đó đã nhanh chóng bùng nổ thành tình yêu. Lúc đó, vị Tổng thống Pháp đang yêu say đắm, đã tuyên bố với báo giới rằng: “Tôi và Bruni quan hệ nghiêm túc”. 

Một trong những ca khúc mới của Carla Bruni mang tên Pas Une Dame, trong đó bà thể hiện mình không phải một quý bà mà là một “cô gái”.

Bruni trở thành biểu tượng của một nhiệm kỳ Tổng thống nhưng không theo cách vẫn thường thấy ở Pháp, bởi trong đó cuộc sống riêng tư của ông Sarkozy đã trở thành đề tài khai thác của các phương tiện thông tin đại chúng. Trong khi thế giới nhìn nhận mối quan hệ này như một minh chứng cho thấy người Pháp ưa hào nhoáng và điên khùng như thế nào, thì người Pháp lại chẳng thấy ấn tượng với mối tình của họ. Danh tiếng của Tổng thống Sarkozy suy giảm nhanh kể từ khi ông bắt đầu mối tình này. Đối với những người bỏ phiếu cho ông Sarkozy, Bruni là người không thể tin được. Còn nhiều người cánh tả coi thường bà.

Là người có tuổi nhưng không trưởng thành

Bruni thấy bực mình với quan điểm cho rằng bà đang giành lại tự do của mình. “Tôi chẳng hề bị ngăn cản ở bất cứ đâu”. Bruni nói bà vẫn luôn là một cô gái, là người có tuổi nhưng không trưởng thành.

Bruni cho biết trong 5 năm qua, bà đã rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình, không hề đưa ra bất cứ câu nói tếu táo nào bởi không muốn chồng mình và nước Pháp khó xử. Rồi bà chỉ vào chiếc điện thoại iPhone của mình: “Vấn đề là khi tôi nói đùa, bất cứ ai cũng có thể thu âm và phát nó đi. Cứ như thể bất cứ ai cũng là paparazzi”.

Trong cuộc phỏng vấn của tạp chí Elle hồi mùa Thu năm ngoái, Bruni phàn nàn về những sự công kích mình trên báo chí Pháp. Sự việc đó làm tổn thương bà và trong chiến dịch bầu cử, bà chỉ thấy hạnh phúc khi ở nhà, còn thế giới bên ngoài thật tàn bạo. 

Nhiều người cho rằng, ca khúc mới của bà, Le Pingouin (Chim cánh cụt), là một nhạc phẩm châm biếm Tổng thống Pháp Francois Hollande đương nhiệm. Song Bruni giải thích: “Đây là một ca khúc viết về những người khó ưa, loại người mà ai cũng biết”.

Giờ đây bà thích được nói chuyện về âm nhạc của mình hơn. Bruni từng là một ca sĩ thành công, song giờ đây ở Pháp nhiều khi người ta sôi nổi bàn tán về mọi thứ xung quanh bà, ngoại trừ âm nhạc của bà.

Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN