TTVH Online

'Chuyện tình của biển - In The Spotlight 6': Thắng nhờ dàn nhạc hoành tráng

01/04/2013 08:20 GMT+7

Diễn ra hai đêm 30, 31/3, chương trình đã đem đến một không gian thăng hoa của âm nhạc và sự tôn trọng tuyệt đối không chỉ dành cho ca sĩ, ban nhạc, nhóm bè mà với chính khán giả.

(Thethaovanhoa.vn) - Diễn ra hai đêm 30, 31/3, chương trình đã đem đến một không gian thăng hoa của âm nhạc và sự tôn trọng tuyệt đối không chỉ dành cho ca sĩ, ban nhạc, nhóm bè mà với chính khán giả.

Nếu như vào thời gian này năm trước, Không gian âm nhạc là chương trình được nhắc đến nhiều nhất thì cho đến thời điểm này, In The Spotlight đang giành thế thượng phong.

Hà Trần "thú nhận"

Kinh qua rất nhiều sân khấu lớn nhỏ, cái tên Hà Trần được ví như một sự bảo đảm cho chất lượng của những chương trình có cô tham gia. Ấy vậy mà hôm qua cô lại thú nhận cảm thấy hơi căng thẳng. Cô lúng túng vì được yêu cầu mang váy trang trọng, đứng trên bục cao của sân khấu và cất tiếng hát. Lời thú nhận của cô khiến khán giả bật cười, nhưng thông qua đó, họ thật sự cảm nhận được sự chăm chút, tỉ mỉ đến từng chi tiết của những người tổ chức.

Nói Hà Trần “lên đồng” trong đêm nhạc tối 30/3 e là hơi quá lời nhưng mặc kệ chiếc váy dài nhẹ nhàng chấm gót, Trần Thu Hà mải mê nhảy múa với ca khúc Cảm ơn mùa Thu. Câu chuyện tình của nhạc sĩ Thanh Tùng cũng vì thế mà trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Màn song ca của Hà Trần với Tấn Minh ca khúc Hoa tím ngoài sân
Điểm nhấn của chương trình còn nằm ở những màn kết hợp đã tai, đã mắt: Uyên Linh - Hà Trần với Em và tôi , tứ ca Uyên Linh - Hà Trần - Tấn Minh - Đông Hùng khoe giọng với Giọt sương trên mí mắt, Ngôi sao cô đơn và Hà Trần - Tấn Minh với Hoa tím ngoài sân. Những sự kết hợp chưa bao giờ thấy trên sân khấu thực sự đã mang lại một làn gió mới cho những người thích nghe nhạc sĩ Thanh Tùng kể chuyện tình bằng âm nhạc. In The Spotlight số 6 ghi nhận sự hòa quyện, kết hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn -kết quả của những buổi tập luyện vất vả và nghiêm túc của những nghệ sĩ tham gia chương trình.

Không hẳn là một điểm trừ trong Chuyện tình của biển nhưng có lẽ sự an toàn trong cách hát khiến Đông Hùng không để lại ấn tượng quá sâu sắc. Dù bộ trang phục và mái tóc chải ngược khiến anh già đi gần chục tuổi nhưng cái vẻ bên ngoài không thể nào che lấp được sự non nớt của chàng ca sĩ trẻ khi cất tiếng hát với Lối cũ ta về. May mắn thay, ca khúc Câu chuyện nhỏ của tôi mang hơi hướng rock đã giúp chàng ca sĩ Sao Mai - Điểm hẹn 2012 “gỡ điểm” với khán giả.

Sự đa dạng về thể loại âm nhạc

Khi thông tin về chương trình bắt đầu xuất hiện trên các mặt báo, công chúng đã tò mò về dàn nhạc hoành tráng gồm ban nhạc Anh Em, dàn kèn Big K, nhóm bè VK và violinist Khắc Quân.

Sự hoành tráng cũng đi đôi với việc thời gian tập luyện sẽ kéo dài bởi để từng ấy con người kết hợp ăn ý và nhuần nhuyễn cùng nhau không phải là điều có thể làm trong ngày một ngày hai. Vậy mà họ đã làm được.

Sự đa dạng về thể loại âm nhạc thật sự khiến những người trong nghề phải ngạc nhiên. Nếu Vĩnh biệt mùa Hè được thể hiện theo phong cách aucostic qua giọng hát đầy nội lực của Uyên Linh thì Giọt sương trên mí mắt lại mang hơi hướng a cappella dưới sự thể hiện của bốn gương mặt tham gia chương trình. Những ca khúc rất quen trong Chuyện tình của biển cũng mang một màu sắc mới mẻ hơn, trẻ trung hơn và không còn mang bóng dáng của những ca sĩ từng thể hiện trước đó như Thanh Lam, Lê Cát Trọng Lý...

Trong suốt chương trình, không khó để bắt gặp nụ cười của nhạc sĩ Anh Quân, người trực tiếp chỉ huy dàn nhạc. Có lẽ sự thoải mái đó một phần cũng vì tất cả đã được lên kịch bản sẵn, rõ ràng và cũng vì họ đã đạt được sự ăn ý trong công việc.

Thật là thiếu sót nếu quên dành lời khen tặng cho ánh sáng và cách bài trí sân khấu. "Tây" có lẽ là từ khán giả vẫn dùng khi nói đến sân khấu của In The Spotlight. Không khoa trương, không sặc sỡ, tất cả các chi tiết trên sân khấu đều được dành để tôn vinh nghệ sĩ. Và "tuyệt đẹp" là từ của những nhiếp ảnh gia dành cho bộ phận ánh sáng của chương trình. Như thế là vừa đủ để cho ra những bức ảnh đẹp và để cho những người ngồi bên dưới hàng ghế khán giả phải trầm trồ.

Giang Anh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN