TTVH Online

Elijah Wood vẫn mắc kẹt trong 'Chúa nhẫn'

28/03/2013 13:28 GMT+7

Một thập kỷ sau "Chúa nhẫn", tên tuổi Elijah Wood vẫn gắn chặt với Frodo - nhân vật chính trong loạt phim.

(Thethaovanhoa.vn) - Một thập kỷ sau Chúa nhẫn, tên tuổi Elijah Wood vẫn gắn chặt với Frodo - nhân vật chính trong loạt phim. Điều đó chẳng đáng mừng chút nào, nhất là với diễn viên từng được nhà phê bình Roger Ebert nhận xét là "tài năng nhất" trong thế hệ của anh.

Thậm chí còn có lời đồn Elijah đang làm DJ với nghệ danh "DJ Frodo". Tin này làm anh không cười nổi. "Thật buồn cười" - nói vậy nhưng Elijah mặt trầm ngâm - "Tôi không biết tin đó từ đâu ra nữa, tôi chưa bao giờ đặt tên đó cho mình".

Một trò đùa tưởng như vô hại, nhưng đã xoáy sâu vào nỗi đau của anh, một diễn viên dù đã rất cố gắng nhưng vẫn chưa thoát nổi khỏi cái bóng của nhân vật đáng nhớ nhất của mình: Frodo Baggins, nhân vật chính trong bộ ba phim Chúa nhẫn làm mưa làm gió hồi đầu thập niên 2000, nhất là phần cuối Sự trở về của nhà vua giành hàng loạt giải Oscar trong năm 2003.

Không còn chỗ trong The Hobbit

Ngay cả mái tóc nâu loăn xoăn và đôi mắt xanh như biển trời của Elijah cũng gợi nhớ đến Frodo. Anh quá giống nhân vật của mình. Giống một cách phiền toái. Elijah cũng là một "chú lùn" thực sự, anh chỉ cao 1,68m.

"Từ lâu rồi tôi đã chấp nhận Frodo sẽ là một phần của cuộc đời tôi mãi mãi" - anh nói với Independent - "Đã gần 10 năm. Kể từ đó, tôi đã đóng nhiều vai khác nhau. Nhưng xét về độ nổi tiếng, người ta chỉ nhớ đến tôi với vai diễn đó (Frodo)".

Elijah Wood diễn vai kẻ giết người ghê rợn trong phim kinh dị Maniac năm ngoái. Gương mặt thánh thiện của anh phù hợp một cách khó hiểu với những vai bạo lực, nhưng vẫn không giúp sự nghiệp của anh tiến triển

Giống như đồng nghiệp Mark Hamill (mắc kẹt với nhân vật Luke Skywalker sau khi Star Wars kết thúc), Elijah đã rất mệt mỏi trong thời kỳ hậu Chúa nhẫn. Anh đóng cả một vai nhỏ nhưng gây kinh hoàng trong Sin City - một kẻ giết người hàng loạt và ăn thịt người, sau đó lại lồng tiếng trong bộ phim hoạt hình "vui vẻ" Happy Feet. Rất cố gắng và diễn không hề tệ, nhưng Eljiah thiếu may mắn đến khó tin, quá ít vai chính dành cho anh sau Frodo.

Không khó hiểu khi Elijah quyết định trở lại Middle Earth (địa danh trong Chúa nhẫn) một lần nữa, đúng ra là hai lần. Anh đồng ý lồng tiếng cho Frodo trong phim hoạt hình dạng stop-motion Robot Chicken, và rồi tháng 12 năm ngoái, trở lại một cách trọn vẹn hơn khi đóng vai khách mời thoáng qua màn hình trong The Hobbit, tập đầu trong bộ ba phim tiếp theo Chúa nhẫn của đạo diễn Peter Jackson.

"Cứ như đi ngược lại thời gian vậy" - Elijah nói, thừa nhận "cảm giác thật lạ lẫm" khi đóng tiếp bộ phim mà không có 3 "người bạn Hobbit" đồng hành với anh trong loạt Chúa nhẫn: Billy Boyd, Dominic Monaghan và Sean Astin. Elijah và 3 diễn viên này đã trở thành bạn thân sau khi làm việc chung hàng tháng trời trên trường quay ở New Zealand.

Và Frodo cũng sẽ không trở lại nữa. Elijah không đóng tiếp trong hai phần Hobbit tiếp theo.

"Thật buồn cười" - một lần nữa Elijah lại dùng từ này với một chuyện không có gì buồn cười - "khi chúng tôi họp báo về The Hobbit, hãng Warner Bros đã nói tôi đừng tiết lộ đây là lần cuối cùng tôi xuất hiện trong phim. Tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Nhưng thật lòng tôi không nghĩ là có chỗ cho Frodo trong những bộ phim mà họ đang làm".

Cố vượt qua cái bóng của Frodo

Bộ phim mới nhất của Elijah, Maniac, ra hồi tháng 5 năm ngoái, như thể một nỗ lực cuối cùng để "tống khứ" vùng Shire (quê nhà tươi đẹp của Frodo trong Chúa nhẫn) ra khỏi tâm trí anh một lần và mãi mãi. Đây là phim làm lại từ phiên bản năm 1980, trong đó Elijah đóng vai Frank, một gã trai New York cô đơn chuyên theo dõi phụ nữ để giết hại và lột da họ. Nghe không khác gì vai Elijah đã đóng trong Sin City.

Bạo lực và bệnh hoạn, nhân vật Frank dễ làm người ta thấy ghê tởm và tất nhiên là khác xa nhân vật Frodo lương thiện nhưng yếu đuối. Tại sao lại chọn vai diễn này? Elijah lý giải: "Tôi chỉ muốn đóng một vai thật cực đoan, thể hiện một ngã rẽ quyết liệt, điều đó nhìn từ góc độ nào cũng thật thú vị".

Còn một lý do nữa ít ai biết, nam diễn viên say mê phim kinh dị từ khi mới 6 tuổi. Năm nay 32 tuổi, trông vẫn trẻ trung vì hình thể nhỏ nhắn, nhưng có vẻ Elijah sẽ sớm tạm ngưng sự nghiệp để lấy lại cân bằng như 2 đồng nghiệp Ryan Gosling và Tom Hardy.

Mới đây, nam diễn viên thừa nhận trên một tờ báo Anh rằng sau 2 năm không có việc gì để làm, anh đã gặp khủng hoảng tinh thần. Quãng thời gian cuối những năm 20 tuổi đối với Eljiah thật khó khăn. "Tôi đã đi trị liệu tâm lý. Việc đó hóa ra lại tuyệt vời. Nó giúp tôi cười thật nhiều và học được nhiều điều quý giá" - anh nói.

Elijah vẫn chưa kết hôn, cũng chưa hề có con, giống như kết thúc của chính nhân vật Frodo trong phần 3 của Chúa nhẫn. Gần đây người ta thấy anh hẹn hò nữ diễn viên Mỹ Kerry Bishe, người đóng cùng anh trong bộ phim kinh dị mang phong cách Hitchock Grand Piano.

Và Elijah quả thực có làm DJ, nhưng không phải với nghệ danh DJ Frodo như anh đã phủ nhận ở trên. Anh còn làm chủ hãng đĩa độc lập Simian Records và cũng sở hữu một hãng phim mang tên The Woodshed chuyên làm phim kinh dị.

Tại sao anh lại ôm đồm vậy trong khi sự nghiệp chính là diễn xuất thì lại chưa đi đến đâu? "Tôi có nhiều sở thích và thật may mắn khi được ở đúng chỗ để có thể làm điều mình thích" - anh giải thích - "Tôi đã có một năm khó tin. Tôi cảm thấy thế là đáng để ăn mừng rồi".

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN