TTVH Online

Chen lấn, xô đẩy vay tiền đầu năm

13/02/2013 17:23 GMT+7

Bên ngoài tiếng loa cảnh báo móc túi thi thoảng lại vang lên, bên trong người ta không theo bất cứ hàng lối nào, chen, đẩy chỉ mong tiến sát được đến gần nơi vay tiền nhất.

(Thethaovanhoa.vn) - Bên ngoài tiếng loa cảnh báo móc túi thi thoảng lại vang lên, bên trong người ta không theo bất cứ hàng lối nào, chen, đẩy chỉ mong tiến sát được đến gần nơi vay tiền nhất.

Đó là hiện trạng tại Đền Bà chúa kho vào ngày mùng 4 Tết.

Một số hình ảnh do phóng viên báo Thethaovanhoa.vn ghi nhận tại đây:

Ngay từ khu vực ngoài Đền Bà chúa kho, các hàng bán đồ vàng mã, hoa giả tiến cúng đã ngập tràn lòng đường

Càng sâu vào trong, dịch vụ viết sớ, bưng lê, sửa lễ, thụ lộc càng nhiều. Sự thèm khát được vay tiền Bà chúa kho khiến dịch vụ làm đồ vàng mã kiếm bộn tiền

Nắm được tâm lý "đi vay" sẽ dễ tính của khách, chặn ở tất cả các cổng đều có đội ngũ ăn xin xếp thành hàng

Ngay từ cổng đền, không có bất cứ hàng lối nào, ai mạnh người nấy chen. Thậm chí còn có cả những người lập đội bảo vệ mâm cúng đi trước dẹp đường để mâm của nhà mình nhanh chóng lên đến đền

Lên đến cửa đền thì gần như phải nhích từng bước một bởi cửa thì nhỏ, lượng người chen lấn thì quá lớn

Chui được vào đến khuôn viên đền, các kệ, giá để mâm cúng quá tải, hở chỗ nào lập tức có người kê mâm chỗ đó

Đôi lúc dòng người gần như không thể di chuyển bởi người vào thì nhiều, người ra thì ít

Nhiều mâm cúng phải đứng xếp hàng bên ngoài chờ bên trong giãn bớt người

Trong khi đó bên trong đền, không cần biết trái phải, nhường nhịn, chốn tôn nghiêm, người ta cố gắng đến mức tối đa để được gần các ban thờ nhất. Họ chen lấn, xô đẩy, thậm chí nặng lời với nhau chỉ để nhích được từng bước

Khu vực phát lộc cũng đông không kém. Ai cũng muốn nhận được gói lộc rơi, lộc vãi mang về lấy may nên xếp hàng chẳng khác gì thời mậu dịch

Theo BQL cho biết, lượng người về đền vào ngày 4 Tết như vậy vẫn chưa phải là đông nhất. Thời điểm này thường chỉ có người dân từ 1 số tỉnh lân cận đổ về. Qua mùng 4 cho đến rằm tháng Giêng, người dân từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh đổ về mới khủng khiếp. Lý do bởi thời điểm này nhiều gia đình ở những thành phố lớn còn bận hóa vàng. Trong khi đó, đa số những người buôn bán lớn không thể bỏ việc đi vay lộc ở đây nên chắc chắc sau thời điểm hóa vàng, khu vực này sẽ... sốt xình xịch.

M.T

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN