TTVH Online

Hiện tượng "Don't You Worry Child": Nhạc dance vẫn còn lời ca đẹp

21/01/2013 12:44 GMT+7

Hát về lời khuyên của một người cha dành cho con trai trên nền nhạc dồn dập của thể loại progressive house, Don't You Worry Child vừa bắt tai vừa đầy cảm xúc.

(Thethaovanhoa.vn) - Hát về lời khuyên của một người cha dành cho con trai trên nền nhạc dồn dập của thể loại progressive house, Don't You Worry Child vừa bắt tai vừa đầy cảm xúc. Ca khúc cũng vừa lần đầu có mặt trong Top 10 Billboard của Mỹ, ở vị trí thứ 7.

Đây là sản phẩm hợp tác của nhóm nhạc dance điện tử Swedish House Mafia và nam ca sĩ John Martin đến từ Thụy Điển. Bài hát được đề cử Thu âm nhạc dance hay nhất tại giải Grammy sẽ trao vào ngày 10/2 tới.

Tại châu Âu, thành công đến với bài hát này bất ngờ hơn ở Mỹ. Đĩa đơn ra mắt tháng 9/2012, trong tuần đầu tiên nhảy ngay lên vị trí thứ nhất BXH đĩa đơn của Anh quốc, qua mặt Skyfall của ngôi sao bản xứ đang rất nổi Adele. Don't You Worry Child trở thành hiện tượng từ lúc đó.

Làn gió âm nhạc mới từ vùng Scandinavia

Swedish House Mafia là ban nhạc dance điện tử gồm 3 thành viên Axwell, Steve Angello và Sebastian Ingrosso, đều là những DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Thụy Điển. Ban nhạc thành lập năm 2008. Họ là nhóm DJ nằm trong Top 10 của thế giới (do tạp chí DJ bình chọn năm 2011) và được coi là “đại diện tiêu biểu của dòng nhạc progressive house đương đại”.

Thế nhưng giọng hát mà nhiều người chú ý trong Don't You Worry Child thuộc về John Martin. Các lần hợp tác với ban nhạc Swedish House Mafia cũng tạo nên những bài hát nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ này. Trước đây, hai bên từng ra chung đĩa đơn Save the World - bài hát mang hơi hướng Coldplay.

Ba DJ của ban nhạc Swedish House Mafia kết thúc sự nghiệp chung để theo đuổi ba con đường riêng sau khi đã đạt thành công tương đối

Đây không phải là những người Thụy Điển đầu tiên đặt chân vào thị trường Anh và Mỹ. Trước họ, thế giới có những tên tuổi lừng danh và thành công hơn nhiều như ABBA và Ace of Base.

Xuất thân đều là DJ, các thành viên của Swedish House Mafia tự hòa âm và sản xuất tất cả đĩa đơn của họ. Trong cả ba không có người nào đặc biệt nổi tiếng nhưng khi kết hợp lại, họ tạo thành Swedish House Mafia rất được yêu thích.

Don't You Worry Child – bài ca từ biệt đúng nghĩa

Không ấm áp như tên gọi, lời hát Don't You Worry Child nói về một nỗi sợ hãi và cô độc hiện hữu của người kể chuyện trẻ tuổi trước những sóng gió vừa qua và cả một cuộc đời dài sắp tới. Anh nhớ về lời khuyên của người cha: “Đừng lo con trai. Thiên đường luôn có một kế hoạch dành cho con”.

Don't You Worry Child là bài ca của nỗi tuyệt vọng và quyết tâm dứt bỏ, là một lời từ biệt. Quá khứ được mô tả như những “ký ức treo trên tường” (trong những bức ảnh kỷ niệm. Người kể chuyện nhớ về tuổi thơ hạnh phúc đã qua, lần đầu tổn thương vì tình yêu. Tất cả đều là “ký ức treo trên tường” cần rời bỏ.

Nhiều khán giả nói phần nhạc đệm của bài hát rất có không khí sàn nhảy nhưng ca từ lại khiến họ mỉm cười và xúc động. Dường như lâu lắm mới lại có một bài hát nhạc dance ý nghĩa như thế, sau một thời gian dài dòng nhạc này (và nhiều dòng nhạc khác) không mang lại gì nhiều ngoài những câu chuyện nông cạn về sự tan vỡ và đau khổ trong tình yêu.

Swedish House Mafia từng nói, cảm hứng sáng tác bài hát này đến với họ khi họ thăm bờ biển Sydney, Australia, và cảnh đẹp ở đó có thể khiến những người đàn ông trưởng thành phải rơi lệ.

Đây là bài hát gây xúc động nhất của nhóm từ trước đến nay và cũng là món quà từ biệt khán giả của họ, nằm trong album mới nhất và cũng là cuối cùng Until Now. Video nhạc được tổng hợp từ những hình ảnh của ban nhạc và người hâm mộ khi họ lưu diễn qua nhiều nước.

Vì sao lại là từ biệt? Lý do được đề cập dưới đây.

Mới tạo dấu ấn đã sắp… tan rã

Tháng 6/2012, bộ ba DJ trong Swedish House Mafia tuyên bố từ tháng 11/2012 đến tháng 3/2013 sẽ diễn ra One Last Tour, chuyến lưu diễn cuối cùng của họ trong tư cách một ban nhạc. Đến tháng 9, nhóm ra mắt đĩa đơn cuối cùng Don't You Worry Child.

“Chúng tôi đã đạt được một dấu mốc trong sự nghiệp và không biết nên làm gì tiếp theo” - thành viên Angello giải thích nguyên nhân tan rã với tạp chí Rolling Stone. Có vẻ như mới đầu năm 2013, âm nhạc thế giới đã lại thêm một hiện tượng “sớm nở tối tàn”.

Mi Ly (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN