TTVH Online

Jude Law - Khi không còn đẹp trai

14/12/2012 14:02 GMT+7

Jude vẫn là một trong những người đàn ông quyến rũ nhất của điện ảnh Anh quốc, cho dù, anh không còn quá sáng chói như thời còn là "một anh chàng đẹp đẽ trẻ trung”.


(Thethaovanhoa.vn) - Jude vẫn là một trong những người đàn ông quyến rũ nhất của điện ảnh Anh quốc. Cho dù, anh không còn quá sáng chói như thời còn là "một anh chàng đẹp đẽ trẻ trung”, thậm chí còn vào vai người chồng Karenin cằn cỗi và hói đầu của nàng Anna Karenina trong bộ phim mới nhất.

“Tôi xin lỗi”, tài tử có cái tên lấy cảm hứng từ bài hát Hey Jude (The Beatles) nói khi đến muộn trong cuộc hẹn với phóng viên New York Times hồi tháng 11, và giải thích rằng mình “phải làm nhiệm vụ con cái”.

Từ siêu sao vào vai bố "đảm"

“Nhiệm vụ con cái” mà Jude đề cập tới có liên quan đến cậu con trai 10 tuổi của anh. Cậu bé bị sốt và ông bố ngôi sao đã phải cấp tốc đến trường đón bé về nhà.

Hình ảnh đó, một ông bố tất bật đón con, có vẻ lạ lẫm nếu gắn với cái tên Jude Law - tài tử nổi tiếng của nước Anh. Chiếc cằm rắn chắc kiểu mẫu, đôi mắt xanh với ánh nhìn nhức nhối và vẻ đẹp trai đến mức hơi thiếu công bằng với những người đàn ông khác, Jude hiện tại vẫn sở hữu những đường nét đó, nhưng tổng thể lại không như trước.

Một phiên bản khác, vạm vỡ hơn, kém hoàn hảo hơn và cằm phủ đầy râu. Nam diễn viên có vẻ như lớn lên và già đi với từng vai diễn. Đây là thời điểm thích hợp để Jude đón chào sự thay đổi tiếp theo. Sau một mùa Hè không tập thể dục và ăn rất nhiều để tăng cân cho vai diễn mới, anh không còn mặc vừa những chiếc quần cũ nữa.

Tháng 11, anh bước vào tuổi 40, và trong bộ phim mới nhất - Anna Karenina, một trong những tác phẩm điện ảnh quốc tế nổi bật cuối năm, Jude vào vai Karenin, ông chồng đạo đức của Anna (do Keira Knightley thủ vai). Karenin là con người cằn cỗi về tình cảm, hiếu thảo một cách giả dối, luôn kìm nén nỗi đau và không quyến rũ chút nào.

Jude Law trong buổi ra mắt phim Anna Karenina tại London, Anh hồi tháng 9
Bớt vẻ đẹp trai, thêm sự chín chắn

Nếu là vài năm trước, Jude chắc chắn sẽ vào vai Vronsky, tình nhân của Anna, người hùng lãng mạn của câu chuyện. Nhưng thời gian đã trôi, Jude nói, và cảm giác thật như thoát nợ.

“Nếu nghĩ theo một khía cạnh kỳ quặc thì, đó như thể là một sự giảm tải vậy” - anh nói - “Nhớ lại và nói về cái thời tôi từng là một thứ đẹp đẽ trẻ trung thì thú vị hơn nhiều so với khi đang ở trong cái thời đó”.

Cách Jude gọi bản thân là "một thứ" (thing), chứ không phải một người, không phải không có lý do. Anh cũng có một thời không sáng suốt lắm trong việc lựa chọn các vai diễn, không chín chắn trong việc xác định mục tiêu của sự nghiệp, thậm chí còn có vẻ chẳng nghĩ nhiều về việc đó. Anh làm việc kiên trì, nhưng không đam mê, một phần vì anh có một gia đình và những vấn đề tài chính phải lo toan. Anh khởi đầu sự nghiệp diễn xuất với suy nghĩ: đây chỉ là một công việc, không hơn.

"Nếu nói một cách chân thành thì lúc đó tôi chưa coi diễn xuất là nghệ thuật và tôi là một nghệ sĩ. Tôi cảm thấy tự tin hơn khi là một con người với bản chất thật của mình chứ không phải là một diễn viên" - Jude nói.

Và vai Karenin trong Anna Karenina

Cũng có lúc anh muốn nghiêm túc hơn với sự nghiệp nhưng một vài vai diễn không cho phép điều đó. Rồi anh thổ lộ: "Khi lớn tuổi hơn, bạn được phép làm một diễn viên thực thụ, và những vai diễn ngày càng thú vị hơn".

Vào vai Karenin là một thử thách được Jude chào đón. "Dường như vai này đối lập với tất cả những vai tôi từng đóng. Thú vị khi thể hiện các khía cạnh của một người đàn ông mà tôi chưa bao giờ thể hiện ở mọi khía cạnh" - anh nói.

Đạo diễn Joe Wright của phim Anna Karenina nói với New York Times rằng ông đã phải bảo Jude giảm bớt vẻ đẹp trai và quyến rũ tự nhiên của anh. "Tôi yêu cầu Jude không được trưng ra khuôn mặt đẹp trai nhất của anh ấy" - Wright nói - "rướn lông mày lên, nhăn trán, mắt mở to. Bớt những biểu cảm đó đi, anh chỉ "làm việc" với cái miệng và cũng không được thể hiện quá nhiều".

Thay đổi lớn nhất về ngoại hình từ Jude để chuyển thành Karenin là gì? Keira Knightley từng nói cô rất ngạc nhiên khi Jude chấp nhận cắt tóc và thậm chí không đội tóc giả. Karenin có một mảng hói khá rộng trên đầu, còn Jude thì không.

"Tôi đã quá già"

Những ngày này, Jude đang ở Pháp quay bộ phim mới của anh, Dom Hemingway, và lại là một vai diễn không đẹp trai khác, một người đàn ông lực lưỡng, bạo lực và vẫn với một kiểu tóc tệ hại.

Khi Jude xuất hiện tại sự kiện đấu giá nghệ thuật của một người bạn ở Anh hồi tháng 11, truyền thông vẫn chú ý đến anh, nhưng với thái độ tôn trọng và không còn coi nhẹ như "ngày xưa" nữa. "Ngày xưa" là mới đâu năm ngoái, khi tờ báo lá cải đã bị đóng cửa News of the World gần như chỉ làm mỗi việc đưa thẳng thông tin giật gân từ cuộc đời Jude lên mặt báo.

Nhưng, sự giải phóng thực sự đối với Jude là thêm nhiều tuổi đời và không bị buộc phải duy trì một ngoại hình hoàn hảo mọi lúc mọi nơi. Đến một buổi chụp ảnh, anh nói với nhân viên một tờ tạp chí: "Tôi sẽ mặc gì hôm nay nhỉ? Tôi thực sự không quan tâm". Rồi anh nói thêm: "Tôi không có nhiều thời gian mà đứng trước gương lựa chọn các bộ cánh nữa. Tôi quá già để làm thế rồi".

Huyền Mi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN