TTVH Online

“Thần tượng Mỹ” Phillip Phillips vẫn còn bối rối

03/12/2012 07:20 GMT+7

Với thành công của đĩa đơn đầu tay Home phát hành hồi tháng 5, chàng trai 22 tuổi có cái tên nghe thật đặc biệt đã chứng minh anh không chỉ là “người đã chiến thắng tại American Idol mùa thứ 11”.


(Thethaovanhoa.vn) - Với thành công của đĩa đơn đầu tay Home phát hành hồi tháng 5, chàng trai 22 tuổi có cái tên nghe thật đặc biệt đã chứng minh anh không chỉ là “người đã chiến thắng tại American Idol mùa thứ 11”.

“Khi thấy tôi, mọi người thường phản ứng kiểu như: Anh là người hát bài Home chứ gì? Và tôi nói: Vâng, vâng. Thế là họ bảo: Vậy anh có còn bài hát nào nữa không? Tôi trả lời: Có chứ, vài bản cover. Họ hỏi: Ở đâu vậy? Tôi đáp: American Idol. Họ kêu lên: Cái gì? Anh từng tham gia American Idol ư?”, Phillip Phillips kể với AP.

“Nhiều người chẳng biết tôi là Idol”

“Có rất nhiều người không biết tôi từng thi Idol”, anh nói, “Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời”. Độ nóng của một của thí sinh Idol hay bất cứ cuộc thi ca nhạc trên truyền hình nào khác, kể cả người chiến thắng, thường chỉ kéo dài trong khoảng thời gian chương trình đó phát sóng, và tắt ngấm rất nhanh chóng nếu thí sinh đó không có hoạt động âm nhạc gì nổi bật.

Nhưng, Phillips hy vọng rằng anh sẽ là một ngoại lệ với album đầu tay The World From the Side of the Moon (Thế giới nhìn từ mặt trăng) - tên album lấy từ một câu hát trong bài hát đầu tiên Man On The Moon (Con người trên mặt trăng).

Phillip Phillips trong lần đến biểu diễn tại trường quay của AOL ở New York hôm 16/12. Ảnh: AOL

Album ra mắt ngày 19/11 năm nay, khởi đầu với vị trí thứ 4 trên BXH Billboard 200 album tuần này với 169.011 đĩa nhạc bán ra, theo thống kê của Nielsen SoundScan. Đĩa đơn đầu tiên và cũng là bài hát đăng quang American Idol 2012 của Phillips, Home, ra mắt từ rất sớm, ngày 23/5 và là bài hát duy nhất trong album mà anh không sáng tác hoặc đồng sáng tác.

Home là một bài hát ngọt ngào, đầy tình cảm, được giới phê bình đánh giá là “một trong những bài hát đăng quang hay nhất trong lịch sử American Idol”. Hai giám khảo nổi tiếng của Idol cũng dành lời khen ngợi. Jennifer Lopez nói: Đó là một bài hát của Phillip và nó nghe khác biệt so với tất cả các bài hát khác trên đài phát thanh”. Steven Tyler nói: “Với biểu cảm tổn thương và phong cách trình diễn của cậu, cậu đã biến cả thế giới trở thành nhà của mình”.

“Tôi bối rối”

Phillip Phillips, tên đầy đủ là Phillip LaDon Phillips, Jr., sinh năm 1990 tại bang Georgia, Mỹ. Anh giành chiến thắng ở mùa thứ 11 của chương trình American Idol vào ngày 23/5 năm nay. Bài hát Home của anh được đài NBC sử dụng trong một chương trình tổng hợp về Thế vận hội Olympic London 2012.

Hầu hết các quán quân Idol không đạt được thành công và trở thành những ngôi sao ca nhạc thực thụ như Kelly Clarkson hay Carrie Underwood. Khi được hỏi “Điều đó có khiến anh bối rối?”, Phillips trả lời: “Tôi sẽ hơi buồn, nhưng nếu thứ gì đó không thành công thì nó cũng chỉ đáng được như thế. Tôi chỉ có thể hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Tất nhiên là tôi bối rối, nhưng vẫn hy vọng và hiện tại thì mọi chuyện vẫn ổn”.

Mọi chuyện còn hơn cả ổn. Home khởi đầu với vị trí thứ 10 ở Billboard, đã ở trên BXH 22 tuần. Dù chưa lên được số 1 của Hot 100 (vị trí tuần này cũng là vị trí cao nhất của đĩa đơn hiện tại: thứ 8) nhưng Home đứng nhất ở hạng mục Rock Digital Songs. Đây cũng là bài hát đăng quang bán chạy nhất qua các mùa American Idol và bán chạy nhất về mảng nhạc số của một American Idol.

Nghe ca khúc "Home"

“Tôi thấy bối rối”, Phillips cũng nói như vậy khi quay chương trình tại trường quay Sessions của AOL Music ở New York hôm 16/12. “Tôi chưa bao giờ thấy nhiều camera ở xung quanh mình đến vậy, từ thời Idol”. Chỉ có Phillips và cây guitar của anh, trên một chiếc ghế, cứ thế anh hát những bài trong album đầu tay: Man On The Moon; Home; Can’t Go Wrong; Hold On; Gone, Gone, Gone…

Về thay đổi lớn nhất của mình sau Idol, Phillips nói: “Tôi đã học được rất nhiều, nhiều hết mức có thể, về cách xử sự trước máy quay. Cố gắng hết sức để không làm hỏng chuyện hay nói những gì quá kỳ quặc. Tham gia một chương trình truyền hình sẽ dạy bạn điều đó. Trả lời phỏng vấn, ghi hình trực tiếp đều là những lúc bạn không thể sai sót, nhưng sự thực là tôi lúc nào cũng gặp sai sót. Tôi chỉ cố làm sao để che giấu chúng”.

Không muốn thành công vì lòng thương hại

Hồi đầu năm, khi tham gia cuộc thi ca nhạc này, sức khỏe của Phillips không tốt lắm, anh phải trải qua đến 8 ca phẫu thuật. Nhưng anh không hề muốn nói đến bệnh tật của mình trong chương trình. Đó là một hành động có chủ ý.

“Tôi không muốn mọi người thương hại cho tôi, cũng không muốn họ bình chọn cho tôi vì lòng thương hại đó. Nhưng chương trình lại thích những thứ kiểu như vậy, họ nói: Chúng tôi sẽ tiết lộ cho khán giả. Tôi không thể từ chối được vì tôi đã ký giấy đồng ý cho nhà sản xuất trình chiếu những gì họ muốn”, Phillips nói.

Giờ đây, anh cho biết mình đã khỏe, nhưng lại quá bận rộn, vẫn thỉnh thoảng đến bác sĩ để kiểm tra.

Một điều khác thực sự thay đổi sau khi Phillips giành ngôi Idol của nước Mỹ là thái độ của những người xung quanh anh. Trong một bài phỏng vấn với AP đăng hôm 2/12, nam ca sĩ 22 tuổi nói về âm nhạc của anh và việc tất cả mọi người đều có xu hướng nhận là quen biết hoặc có liên hệ với anh sau khi anh trở thành Idol.


BXH Billboard Hot 100 tuần 8/12:

1. Diamonds - Rihanna
2. Die Young - Ke$ha
3. One More Night - Maroon 5
4. Locked Out Of Heaven - Bruno Mars
5. Gangnam Style - PSY
6. Some Nights - fun.
7. Ho Hey - The Lumineers
8. Home - Phillip Phillips
9. I Cry - Flo Rida
10. Let Me Love You (Until You Learn To Love Yourself) - Ne-Yo

Huyền Mi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN