TTVH Online

Giải bóng chuyền VĐQG 2012: Vĩnh Long tiếp mạch bất bại

16/11/2012 08:19 GMT+7

Với sự xuất sắc của đội trưởng Cẩm Tú cùng ngoại binh người Thái Lan Chaisri, đội bóng miền Tây tiếp tục nối dài mạch trận bất bại của mình lên con số 4.

(TT&VH) - Đội bóng miền Tây tiếp tục cho thấy phong độ tuyệt vời của mình trong trận đấu thứ 4 của giải. Với sự xuất sắc của đội trưởng Cẩm Tú cùng ngoại binh người Thái Lan Chaisri, đội bóng miền Tây tiếp tục nối dài mạch trận bất bại của mình lên con số 4.

Tiếp một Tiến Nông Thanh Hóa bị đánh giá yếu nhất giải, Vĩnh Long không mắc sai lầm nào để nhanh chóng kết thúc trận đấu với cách biệt 3-0 (25/18, 27/25 và 25/18) sau một giờ thi đấu. Đội bóng miền Tây đang tạm vươn lên dẫn đầu bảng vì ở trận đấu còn lại trong ngày, VTV Bình Điền đã rất vất vả mới vượt qua Dầu khí Thái Bình Dương.



Vĩnh Long (áo vàng) có trận thắng thứ 4. Ảnh: V.H

Trong 2 set đầu, ứng viên lớn nhất cho chức vô địch đã bị đội bóng ngành dầu khí bất ngờ đánh bại với tỷ số 25/18 và 25/11. Nhưng đẳng cấp của VTV Bình Điền đã thể hiện đúng lúc khi họ liên tục có chiến thắng ở cả 3 set còn lại với các tỷ số 25/23, 25/19 và 15/7. Trận đấu hôm nay giữa 2 đội dẫn đầu bảng hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Tương tự như các cô gái Vĩnh Long, ở giải nam, Tràng An Ninh Bình tiếp tục cho thấy ưu thế lấn lướt của mình so với phần còn lại. Dù tương đối vất vả trong set đấu đầu tiên nhưng Tràng An Ninh Bình vẫn khuất phục được Quân khu 9 với tỷ số chung cuộc 3-0 (28/26, 25/19 và 25/17), qua đó, tiếp tục thống trị ngôi đầu bảng.

Trong khi đó, ĐKVĐ Sacombank Biên Ppòng tuột dốc không phanh với trận thua thứ 4 liên tiếp trong trận đấu muộn nhất ngày. Hôm qua, đội bóng buộc ĐKVĐ phải thúc thủ là Maseco TP.HCM. Chủ nhà đã giành thắng lợi chung cuộc 3-1 (25/18, 25/16, 22/25 và 25/22) để vươn lên trên bảng xếp hạng. Sacombank Biên phòng đang là ứng viên nặng ký cho suất xuống hạng.

V.H
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN