TTVH Online

Việt Nam-Malaysia: Kèo trên, kèo dưới

03/11/2012 12:40 GMT+7

Năm 2009, SEA Games tại Lào, chúng ta được đánh giá là kèo trên Malaysia. Vậy nhưng, trận chung kết năm đó đã đảo lộn vị thế, rõ ràng giờ đây chúng ta đã ở kèo dưới.

(TT&VH) -  Năm 2009, SEA Games tại Lào, chúng ta được đánh giá là kèo trên Malaysia. Vậy nhưng, trận chung kết năm đó đã đảo lộn vị thế, rõ ràng giờ đây chúng ta đã ở kèo dưới.

Năm đó, một quan chức VFF đã tuyên bố hoành tráng: bây giờ không vô địch thì chẳng bao giờ vô địch. Dĩ nhiên, lần đó Malaysia không nằm trong diện rào cản chính của thầy trò HLV Calisto. Trước đó, ánh hào quang của ngôi vô địch AFF Cup 2008 của đàn anh đủ khiến cho nhiều đội trong khu vực choáng ngợp bóng đá ta, trong đó U23 không là ngoại lệ, nhất là người cầm trịch vẫn là HLV trưởng Calisto.

Xem lại trận đấu bảng SEA Games tại Lào, chúng ta thắng Malaysia 3-1. Đấy là buổi chiều thăng hoa, nói theo ngôn ngữ cầu thủ là thắng Malaysia như đá tập. Một cú phạt đền của Thanh Bình, một  pha dứt điểm của Mai Tiến Thành (Thanh Bình có đường chọc khe tuyệt vời), cuối cùng là cú dứt điểm từ xa của Trọng Hoàng.



Malaysia đang là đối thủ khó chịu của ĐT Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á. Ảnh: V.S.I

Với thế trận và kết quả đó, có nằm mơ cũng không nghĩ ra U23 Malaysia sẽ đi đến trận chung kết và đăng quang. Nạn nhân đầu tiên, đấy là Thái Lan. Trong trận tranh vé vào bán kết, Thái Lan chỉ cần cầm hòa, trong khi đó Malaysia phải thắng. Chỉ 10 phút cuối, khi đang bị dẫn 1-0, đội quân của HLV Rajagopal đã ghi liên tiếp 2 bàn, làm sụp đổ một biểu tượng của bóng đá khu vực.

Cho dù thế, trận chung kết gặp Malaysia U23 Việt Nam cũng được đánh giá kèo trên. Vậy nhưng, khi lâm trận, những đôi chân và cái đầu cầu thủ vốn trước đó đầy tỉnh táo, hứng khởi nhưng như bị ma ám. Đấy là buổi chiều mà bản thân HLV Calisto cũng bộc lộ sự hoảng loạn, quẫn trí! Một trận thua không thể chấp nhận, nhưng là hợp lý với Malaysia.

Sự hợp lý đó được chứng minh khi phong độ, đẳng cấp của Malaysia tiếp tục phát huy khi vô địch AFF Cup 2010 và SEA Games 2011. Malaysia đã trở thành “bóng ma” thực sự với các đối thủ trong khu vực. Trận chung kết SEA Games 26, có mặt tại Indonesia, chúng tôi cảm nhận hết bản lĩnh cao cường của Malaysia, cùng nỗi đau khôn tả của người dân đất nước vạn đảo.

Rõ ràng, nhìn lại một quãng thời gian 5 năm qua, bóng đá Malaysia đã có sự chuyển mình thần tốc. Họ xứng đáng là tấm gương để các đội bóng trong khu vực soi vào. Một hiện tượng thú vị, bởi giải VĐQG không có ngoại binh, kiên quyết dùng HLV ngoại.

Sức nóng của Malaysia tại Hà Nội là thấy rõ. VFF cũng rất hào hứng, hy vọng sẽ bán được một tỷ tiền vé. Giả như lúc này, Thái Lan có sang Mỹ Đình chắc chắn sức hút không thể bằng thầy trò HLV Rajagopal.

Với chúng ta, Malaysia vẫn đang là kèo trên, dù lượt đi họ đã bị đánh bại ngay trên sân nhà. Để xô đổ bóng đá Malaysia, không thể tính bằng vài ba trận giao hữu, thậm chí bằng một lần vô địch khu vực.

Chỉ sợ rằng, nhiều người vẫn ngộ nhận là chúng ta mạnh lắm, thậm chí mạnh hơn cả Malaysia. Đấy cũng là rào cản bởi không biết mình, biết ta, vào giải đấu chính thức rất dế ảo tưởng, dễ bị quẫn trí lúc thế trận không như mong muốn.

Đánh giá đúng đẳng cấp chúng ta đang ở đâu, trong bức tranh bóng đá Đông Nam Á, đấy là việc vô cùng khó. Khổ nỗi, cho dù đẳng cấp đang ra sao, thì thầy trò HLV Phan Thanh Hùng như được ngấm ngầm giao tối hậu thư: phải vô địch, phải là kèo trên tại AFF Cup sắp tới. Quả là áp lực nặng như núi!

NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN