TTVH Online

Malaga hòa, Valencia thua: Không thể “học đòi” theo Barca

29/10/2012 07:09 GMT+7

Sau Champions League, Barca có chiến thắng 5-0 trước Vallecano ở Liga. Đó là chiến thắng của đội bóng hay nhất thế giới. Ngược lại, Malaga và Valencia lại không có được đẳng cấp ấy.

(TT&VH) - Trừ Real Madrid, Liga đã "mở mày mở mặt" khi chứng kiến 3 đại diện còn lại của họ chơi thăng hoa ở sân chơi Champions League. Barca hạ Cetic 2-1, Valencia thắng BATE 3-0 và Malaga thậm chí còn hoành tráng hơn sau khi hạ AC Milan với tỷ số 1-0. Nhưng chiến thắng nào cũng có mặt trái của nó. Chỉ 4 ngày sau, khi trở lại với sân chơi Liga quen thuộc, không phải đội bóng nào cũng có thể duy trì được mạch thăng hoa ấy. Barca có chiến thắng 5-0 trước Vallecano. Đó là chiến thắng của đội bóng hay nhất thế giới. Ngược lại, Malaga và Valencia lại không có được đẳng cấp ấy.

Làm khách của Betis, Valencia đang rất cần có thêm chiến thắng để cải thiện vị trí thứ 9 đang có. Nhưng đội bóng của xứ Andalucia đã không cho họ làm điều đó. Hàng công với sự rực sáng của Soldado trước BATE đã trở nên bất lực trước sự chắc chắn của hàng phòng ngự Betis. Ngược lại, ngay từ phút thứ 9, Salva với một cú dứt điểm nhanh như điện xẹt đã khiến mành lưới của "Los Che" rung lên. Thông thường, với hơn 80 phút còn lại, Valencia sẽ vùng lên để tìm kiếm bàn thắng. Nhưng do đã tốn quá nhiều sức cho chuyến làm khách của BATE, đội quân của Pellegrino chơi rời rạc và bất lực trong việc lật ngược thế cờ.



Soldado bất lực trước vòng vây của Betis - Ảnh Getty

Không phải nhận thất bại như Valencia nhưng Malaga đã chơi một trận nghèo nàn tương tự khi làm khách của Espanyol. Đội bóng của HLV Pellegrini tỏ ra mỏi mệt trên từng bước chạy sau khi đã chơi với cường độ cao ở chiến thắng 1-0 trước Milan. Thành ra, những Isco hay Joaquin tỏ ra khá đơn điệu về khả năng sáng tạo trong khi Saviola cũng không tìm được tính hiệu quả cao nhất. May cho Malaga là hàng thủ của họ tiếp tục cho thấy sự ổn định khi vẫn đứng vững trước sức tấn công của các chân sút chủ nhà để rời xứ Catalunya với 1 điểm có được.

Việc Valencia và Malaga cùng mất điểm sau khi có chiến thắng tưng bừng ở sân chơi Champions League đặt ra một câu hỏi rằng liệu hai đại diện của Liga sẽ duy trì được thành tích ấn tượng ở giải đấu này đến bao lâu. Họ đều là những đội bóng không có được dàn lực lượng hùng hậu. Họ cũng không có quá nhiều kinh nghiệm ở sân chơi này, đặc biệt là Malaga khi đây mới là lần đầu tiên họ có cơ hội góp mặt. Do vậy, nếu như Malaga và Valencia không biết phân sức, họ sẽ phải trả những cái giá đắt hơn nữa.

Năm ngoái, Villarreal là 1 trong 4 đại diện của Liga dự Champions League. Lực lượng mỏng đã khiến họ không thể theo ở cả 2 hai đấu. Hệ quả, Villarreal bị loại ngay ở vòng bảng trong khi cuối mùa giải, họ phải cay đắng nhận tấm vé xuống chơi ở giải hạng hai. Tất nhiên, sẽ rất khó để Malaga và Valencia phải chịu sự ám ảnh từ nguy cơ xuống hạng bởi ở thời điểm này, họ vẫn đang là những đội bóng nằm ở top 10 (Valencia thứ 9 trong khi Malaga đứng thứ 3). Nhưng điều đó không có nghĩa là cả hai đội bóng này được phép lơ là. Bất cứ sự chủ quan nào đều cũng có những hậu quả khó lường và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc phiêu lưu của họ ở Champions League mùa bóng năm nay.

T.Giáp


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN