TTVH Online

Man City "chết hụt", Mancini cảm ơn "cứu tinh" Joe Hart

04/10/2012 06:50 GMT+7

Tuy không thể giữ nguyên vẹn mành lưới của Man City sau khi để Marco Reus chọc thủng lưới ở phút 61 vì lỗi chuyền sai địa chỉ của Rodwell nhưng Hart đã từ chối tất cả các pha dứt điểm còn lại của Dortmund.

(TT&VH Online) - Hai tuần sau khi “nhắn nhủ” Joe Hart rằng “anh ta hãy cứ biết bắt gôn và cứu bóng thôi. Đừng có tham gia vào những chuyện khác làm gì”, Roberto Mancini phải nói lời cảm ơn thủ thành của tuyển Anh sau những pha cứu thua của anh cho Man City trong trận hòa hú vía với Dortmund rạng sáng nay.



Joe Hart chơi xuất sắc trong trận hòa hú vía của Man City

Sau khi Man City để thua 2-3 trên sân Real Madrid, Joe Hart đã có những phát biểu thẳng thắn chê trách đội nhà. Lập tức anh bị Roberto Mancini “chỉnh đốn”. Nhưng trong cuộc chiến chống lại đội VĐ Bundesliga Borussia Dortmund, Hart đã có không dưới 7 pha cứu thua xuất sắc, giúp Man City giành một điểm may mắn ngay tại Etihad.

Màn trình diễn tuyệt vời của Joe Hart khiến ngay cả Wayne Rooney cũng phải lên Tweeter trầm trồ: “Joe Hart làm được những điều khống thể tin được”. Nếu không có những pha cứu thua của Hart và quả penalty vào phút chót của Balotelli, Man City vẫn chưa có nổi điểm nào sau 2 trận vòng bảng Champions League và đối mặt với nguy cơ bị loại từ vòng bảng ở mùa thứ 2 liên tiếp.

Thế nên, không ngạc nhiên khi Hart được Mancini ngợi ca hết lời: “Joe Hart đã cứu chúng tôi thoát khỏi thất bại  khó tin. Anh ấy ngăn cản được mọi pha bóng tấn công của Dortmund và tôi phải nói lời cảm ơn. Hart chơi quá tuyệt. Tôi không rõ đây có phải là màn trình diễn hay nhất của một thủ môn trong lịch sử bóng đá hay không. Nhưng Hart đã chơi rất tốt và cứu chúng tôi thoát thua”.

Tuy không thể giữ nguyên vẹn mành lưới của Man City sau khi để Marco Reus chọc thủng lưới ở phút 61 vì lỗi chuyền sai địa chỉ của Rodwell nhưng Hart đã từ chối tất cả các pha dứt điểm còn lại của Dortmund.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN