TTVH Online

Tiếng nói Chelsea: Di Matteo hãy cầu nguyện...

20/09/2012 18:57 GMT+7

Liệu Chelsea nói chung và Di Matteo nói riêng sẽ làm được những gì khi từ bỏ lối chơi phòng ngự sở trường của mình để theo đuổi thứ bóng đá tấn công hoa mỹ?

(TT&VH Online) - Trong môn thể thao vua có những điều mà chúng ta – những người hâm mộ trái bóng tròn cho đến nay vẫn không thể hiểu nổi. Ví như chuyện kể từ khi giải đấu C1, một giải đấu danh giá hàng đầu châu Âu đổi tên thành Champions League thì cho đến nay vẫn chưa có một câu lạc bộ nào vô địch 2 năm liên tiếp, cũng chưa câu lạc bộ nào vô địch được trên sân nhà của mình... Hay cả chuyện vì sao mà Messi, một cây săn bàn đã làm khiếp nhược biết bao nhiêu thủ thành danh tiếng vẫn chưa thể xuyên thủng được mành lưới của Chelsea, cho đến nay người ta cũng chưa thể lý giải được đâu là nguyên nhân đích thực!

Nhưng có một sự thật rằng, chính những nguyên cớ khó hiểu ấy đã một phần nào đó gián tiếp góp phần vào thành công của Di Matteo cũng như Chelsea mùa giải năm ngoái. Chứng kiến Chelsea lên ngôi Champions League mùa trước, nhiều người duy tâm đã  phải thốt lên rằng, có lẽ Chúa đã ở bên họ. Thật ra thì sự nghi ngờ đó không phải là hoàn toàn không có lý.



Chelsea vẫn cần tới rất nhiều may mắn để chiến thắng - Ảnh Getty

Sau khi huấn luyện viên Villas-Boas phải khăn gói ra đi, đã để lại sau lưng ông một Chelsea đang ngập ngụa trong bao nhiêu nỗi thất vọng, cả ở đấu trường Champions League lẫn Premier League. Chẳng ai có thể ngờ rằng rồi đây cái tập thể rệu rã ấy sẽ bật dậy và chiến đấu như những chiến binh dũng mãnh như vậy. Cũng chẳng ai biết được Di Matteo, một kẻ thế vai tạm thời, đã dùng cách nào mà lại có thể khiến cho họ - những học trò khó bảo đối với Villas-Boas - trở nên ngoan ngoãn với mình như vậy. Để rồi sau đó họ đã cùng ông làm nên một kỳ tích, và mở ra một chương mới cho The Blues bằng một lối chơi quá ư thực dụng!

Hoặc giả nếu không phải là Chúa thì cũng là một thế lực thần bí nào đó đã đưa cánh tay ra trước khung thành che chở cho đứa con mà mình đã chọn để trở thành nhà vô địch mới của Champions League mà không phải là Barcelona hay Bayern Munich. Bởi nếu không phải vậy thì cớ làm sao các chân sút của Barcelona có sút thế nào thì vẫn không thể xuyên thủng mành lưới của họ (tính tổng cộng cả hai lượt đi và về cột dọc, xà ngang của The Blues đã 4 lần cứu họ khỏi những bàn thua). Và Messi ngay cả khi đứng trên chấm luân lưu, đã loại được Petr Cech thì vẫn không thể thắng được cái xà ngang. Đó kỳ thực là những nguyên cớ khó hiểu mà cho đến nay các Fan chân chính của Barca nhớ lại vẫn làm họ ấm ức!

Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi Di Matteo không còn trong vai trò là kẻ thế vai nữa mà đã chính thức nắm quyền huấn luyện viên trưởng của Chelsea. Ông đã được ban lãnh đạo và người hâm mộ The Blues tin tưởng tuyệt đối và giao cho trọng trách đưa Chelsea đi đến những thành công tiếp theo. Nhưng hãy nhìn xem, cho đến lúc này đội bóng của ông đã thể hiện được những gì để có thể gây dựng một niềm tin cho những ai yêu mến họ. Một mùa hè giao đấu chuẩn bị cho mùa giải mới có thể coi là thất bại (với kết quả 1 thắng, 2 thua, một hòa). Và bẽ mặt nhất chính là thất bại thảm hại 1-4 của nhà đương kim vô địch Champions League trước một đội bóng vô địch hạng 2 Europa League: Atletico Madrid cách đây chưa lâu. Còn ở Premier League, mặc dù đang là đội đứng đầu bảng, nhưng chừng đó là chưa đủ để khẳng định một chỗ đứng vững chắc cho cả một mùa giải kéo dài, khi mà The Blues đang thể hiện một phong độ phập phù.

Hai trận hòa liên tiếp. Một trước QPR và mới đây nhất là trước Juventus sẽ là lời cảnh báo xác đáng cho Di Matteo. Liệu Chelsea nói chung và Di Matteo nói riêng sẽ làm được những gì khi từ bỏ lối chơi phòng ngự sở trường của mình để theo đuổi thứ bóng đá tấn công hoa mỹ?

Mùa giải vẫn còn dài, chưa thể khẳng định được gì. Nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền nghi ngờ, nghi ngờ vào sức mạnh thực sự của nhà ĐKVĐ, nghi ngờ vào tài năng, thực lực của Di Matteo. Liệu ông sẽ đi đến đâu trên con đường chinh phục phía trước, liệu con thuyền Chelsea dưới sự chèo lái của ông sẽ đứng vững được bao lâu trước những giông bão đang chờ đón phía trước...? Hãy cầu nguyện...!     

Hàn Sơn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN