TTVH Online

01h45 ngày 15/09, PSG - Toulouse: Nhắm mắt và mở mắt

14/09/2012 11:59 GMT+7

HLV Alain Casanova bảo đội bóng Toulouse của ông cần phải “giữ đôi mắt nhắm nghiền” khi đương đầu với PSG và Ibra bởi đó là những thách thức quá nguy hiểm. Ý nghĩ ấy có ý đúng và cũng có một phần sai.

(TT&VH) - HLV Alain Casanova bảo đội bóng Toulouse của ông cần phải “giữ đôi mắt nhắm nghiền” khi đương đầu với PSG và Ibra bởi đó là những thách thức quá nguy hiểm. Ý nghĩ ấy có ý đúng và cũng có một phần sai.

Sức mạnh và đẳng cấp vượt trội của Zlatan Ibrahimovic khi được đặt vào môi trường Ligue 1 là thứ không cần phải bàn cãi. Anh nằm trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại và là thử thách lớn nhất với hầu hết các đại diện Ligue 1, trong đó có Toulouse của HLV Casanova. Với 4 bàn thắng trong 3 trận, Ibra hiện là cây săn bàn hàng đầu Ligue 1 và có rất ít sự nghi ngờ vào việc chân sút người Thụy Điển sẽ trở thành vua phá lưới của giải đấu. “Khi bạn đối mặt với Ibrahimovic, một trong số 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại, thì vấn đề không phải bạn chuẩn bị nhiều như thế nào. Chỉ cần một khoảnh khắc thiên tài của anh ấy là đủ để bạn không thể kháng cự”, Casanova nói trên tờ Le Parisien ngay trước ngày hành quân đến Paris.

 

Toulouse sẽ mở mắt để đối mặt với Ibra

 

Casanova không sai khi thẳng thắn nhìn vào sức mạnh của PSG và Ibrahimovic. Với Ibra, đó là mẫu cầu thủ chẳng biết sợ và chẳng sợ bất cứ điều gì, là người đã không ngần ngại “hạ đo ván” 3 đồng đội trong buổi tập đầu tiên. Đó cũng là kẻ đã gửi lời chào Ligue 1 với cú đúp vào lưới Lorient và sau đó là cú đúp thứ hai trước Lille, vốn được xem là đối thủ duy nhất của PSG trong cuộc đua giành đĩa bạc Hexagoal mùa này, dẫu thể lực của anh chưa bao giờ đạt 100% kể từ ngày ra mắt dưới chân tháp Eiffel. Đó cũng là một kẻ “tham lam”. Trên tạp chí của UEFA, tiền đạo 31 tuổi đã nói về ước muốn giành được mọi thứ cùng đội bóng Paris, trong đó có chiếc cúp bạc Champions League: “PSG có những cầu thủ xuất sắc nhất chơi cùng nhau và họ muốn tạo ra một đội bóng vĩ đại. Tôi sẽ không bao giờ tới đây nếu không tin rằng PSG sẽ giành Champions League. Thời của chúng tôi đã đến rồi, ngay lúc này đây”.

Về PSG, sẽ là thừa thãi nếu cứ nói mãi về sự giàu có và mức độ chịu chơi của đội bóng trọc phú. Hãy nói về hiệu quả từ sự đầu tư khủng khiếp của người Qatar, khi chưa bao giờ khán giả Paris kéo đến sân Các hoàng tử đông đến thế, với trung bình 42.892 khán giả/trận, cao nhất trong lịch sử đội bóng và đánh bại cả những CLB vốn có rất nhiều fan là Lyon và Marseille. Sức hút của PSG mùa giải này sẽ còn lớn hơn nữa. Trong khi đó, bóng đá Pháp cũng đã phải ghi nhận đóng góp của ông chủ Qatar khi bỏ phiếu bầu chủ tịch Nasser Al-Khelaifi vào Ban điều hành Hiệp hội các CLB chuyên nghiệp, bên cạnh các chủ tịch Aulas (Lyon), Seydoux (Lille), Triaud (Bordeaux). Al-Khelaifi là người ngoại quốc đầu tiên có được vinh dự ấy. Trước đó, chính doanh nhân người Qatar đã từ chối một chân trong Ban tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp (LFP). Người đàn ông 38 tuổi ấy là ông chủ của kênh thể thao rất mạnh ở Pháp BeIN Sport, đồng thời sở hữu Al Jazeera, kênh truyền hình mỗi năm rót cho LFP 270 triệu euro tiền bản quyền.

Nhưng Toulouse không cần phải “nhắm mắt”

Cơn mưa tiền người Qatar rót xuống Parc des Princes có thể đã đổi lấy thành công ở một vài khía cạnh, nhưng trên sân cỏ, PSG vẫn chưa chinh phục được khán giả. PSG mới một lần giành chiến thắng kể từ đầu mùa và thắng lợi bất ngờ trên sân Lille ở vòng 4 in đậm dấu ấn của cá nhân Ibra hơn là hệ quả của một lối chơi nhuần nhuyễn. Hầu hết các vị trí trong đội hình chính của PSG, trong đó có Ibra, vừa trải qua những trận đấu quốc tế mệt nhoài và đó là cơ hội cho Toulouse, đội bóng có rất ít các tuyển thủ quốc gia.

Nói như HLV Casanova thì đội bóng của ông sẽ “đá một trận tự nhiên” và “chơi tốt nhất trong khả năng” của mình. Họ sẽ mở mắt để đá, sẽ cố gắng phá sức của đối phương nhiều nhất có thể, và chờ đợi vận may mỉm cười.

DỰ ĐOÁN: 1-1

 

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

PSG: Sirigu - Jallet, Sakho, Alex, Maxwell - Matuidi, Motta, Verratti - Nene, Ibrahimovic, Pastore.

TOULOUSE: Ahamada - Abdennour, Yago, M'Bengue, Aurier - Sissoko, Didot, Capoue, Tabanou, Regattin - Ben Yedder.

 

Hoài Trinh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN