TTVH Online

Modric nên đến M.U

13/07/2012 09:32 GMT+7

Trong số các đội bóng theo đuổi Luka Modric, M.U cần anh nhất. Và đó là đội bóng thích hợp với anh nhất.

(TT&VH)- Trong số các đội bóng theo đuổi Luka Modric, M.U cần anh nhất. Và đó là đội bóng thích hợp với anh nhất.

Những thông tin từ Anh và Tây Ban Nha cho thấy, Real Madrid đang dẫn đầu cuộc đua giành giật chữ ký của Modric. Real tỏ ra rất nghiêm túc, sẵn sàng chi mạnh tiền để kéo Modric ra khỏi White Hart Lane, nơi mà anh từng muốn nói lời chia tay từ cách đây 1 năm. Khi đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20 tìm đến, rất hiếm cầu thủ có thể "cưỡng" lại lời mời. Sức hút của Real quá lớn, quá khủng khiếp, nhất là đối với một cầu thủ giàu khát vọng vươn lên như Modric, nhất là khi anh chưa từng khoác áo một đại gia thực thụ nào trước đây. Khoảng cách về danh tiếng, tầm cỡ giữa Real Madrid và Tottenham lớn hơn nhiều so với giữa Tottenham và Dinamo Zagreb, nơi khởi nghiệp của Modric.



Luka Modric- Ảnh Getty

Nhưng đến một đội bóng vĩ đại không có nghĩa là sẽ có bước tiến vĩ đại, thậm chí đôi lúc là thụt lùi. Một câu hỏi được đặt ra ở vụ Real theo đuổi Modric là nếu đến Bernabeu, tiền vệ người Croatia có được đá chính không? Khi nghe đến vụ này, cựu ngôi sao của Real là Guti từng phán rằng: "Modric không đủ xuất sắc để đá chính ở Real Madrid. Ở đội bóng như Tottenham, anh ấy thậm chí chưa phải là người xuất sắc nhất". Khi các vị trí thiên về tấn công đã có chủ, gồm những Ronaldo, Oezil, Di Maria và Higuain/Benzema, trong trường hợp đến Bernabeu, Modric chỉ hy vọng mình sẽ là một trong hai tiền vệ thấp nhất trong sơ đồ 4-2-3-1. Một trong hai vị trí ấy chắc chắn thuộc về Xabi Alonso, bộ não, người cầm trịch trận đấu của Real. Modric sẽ phải cạnh tranh với Khedira, Lass Diarra, chưa kể những Granero hay Coentrao (được đẩy lên đá tiền vệ) cho 1 suất đá chính. Đó là cuộc chiến cực kỳ khốc liệt và Modric chưa thể nắm chắn phần thắng.

Có thể tin rằng, Real Madrid đang muốn giải phóng Lass và họ nhắm Modric lấp vào khoảng trống đó. Nếu chọn Real, Modric sẽ phải chấp nhận vai trò cùng Khedria thay phiên đá cặp với Alonso. Tóm lại, với Real, có Modric thì tốt, nhưng không mua được thì họ có thể "xài tạm" Lass hay những chuyên gia dự bị khác. Dù sao, trừ đá với Barca, vai trò tiền vệ trung tâm không quá ảnh hưởng đến cơ hội chiến thắng của Real Madrid khi gặp 18 đội còn lại của Liga bởi sức mạnh của họ quá vượt trội.

So với Real Madrid, M.U cần Modric hơn. Cần từ mùa Hè năm ngoái cho đến bây giờ. Vị trí tiền vệ trung tâm, vai trò điều tiết trận đấu là điểm yếu nhất của M.U, được thể hiện qua việc Sir Alex Ferguson đã phải thuyết phục lão tướng Paul Scholes trở lại. Nếu đến Old Trafford, Modric chắc chắn được đá chính, nhất là khi Darren Fletcher nhiều khả năng không thể quay trở lại sân cỏ, Park Ji-Sung đã đến QPR, tài năng trẻ Pogba chạy sang Juve, Anderson gặp phải vấn đề chấn thương liên miên. Không loại trừ khả năng Sir Alex sẽ xây dựng lối chơi xoay quanh Modric, và ở vị trí ấy, tiền vệ người Croatia rất dễ nổi bật. Đây là điều mà anh không có được nếu đến Real, nơi mà người ta tôn vinh các ngôi sao tấn công, ghi bàn hơn.

Với lối chơi thiên về kỹ thuật, Modric được cho rằng rất thích hợp với Liga. Nhưng dù sao, đó vẫn là môi trường quá mới lạ. Premier League thì đã quá quen thuộc với anh. Những gì diễn ra với Silva hay Mata cho thấy, Premier League đã thay đổi trong những năm gần đây, vẫn có đất diễn cho những cầu thủ nhỏ con, chơi khéo léo như Modric.

Một môi trường quen thuộc, một đội bóng thực sự cần anh và phù hợp với anh, một CLB tràn đầy tham vọng. Vậy còn chờ gì nữa, Modric?

Đức Lộc

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN