TTVH Online

Balotelli và Pirlo khóc nức nở ngày bại trận

02/07/2012 07:05 GMT+7

Một con người của kinh nghiệm và bản lĩnh, một cầu thủ của sức trẻ và khát khao, cả hai đều không kìm nén được cảm xúc ngày họ mất danh hiệu vào tay Tây Ban Nha.

(TT&VH Online)- Một con người của kinh nghiệm và bản lĩnh, một cầu thủ của sức trẻ và khát khao, cả hai đều không kìm nén được cảm xúc ngày họ mất danh hiệu vào tay Tây Ban Nha.



Tiền vệ Andrea Pirlo và chân sút Mario Balotelli đã không cầm được nước mắt khi Italia thảm bại 0-4 trước TBN ở trận chung kết EURO 2012.


Bùng nổ ở bán kết nhưng ở trận chiến cuối cùng Balotelli đã không thể lên tiếng khi bị hậu vệ đối phương kèm chặt.



Danh hiệu "Vua phá lưới" mà anh kỳ vọng sẽ đạt được cũng để vuột mất vào tay Fernando Torres.


HLV Prandelli ngồi lại an ủi cậu học trò


Nhưng không thể ngăn được dòng nước mắt tuôn trào



Các cầu thủ khác cũng không kìm nén được cảm xúc. Italia nên tự trách chính mình ở trận đấu này họ mắc sai lầm lớn về chiến thuật khi chơi gần như đôi công với TBN, từ bỏ lối chơi phòng ngự sở trường.

K.Đ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN