TTVH Online

Rui Patricio: Người hùng đơn độc tại Donbass Arena

28/06/2012 16:03 GMT+7

Bất chấp thất bại trên chấm phạt đền trước đội tuyển Tây Ban Nha, thủ thành Rui Patricio của Bồ Đào Nha vẫn nhận được điểm số 9,4 trên BXH Castrol EDGE Index với 2 pha cứu thua tuyệt vời của mình.

(TT&VH Online)- Bất chấp thất bại trên chấm phạt đền trước đội tuyển Tây Ban Nha, thủ thành Rui Patricio của Bồ Đào Nha vẫn nhận được điểm số 9,4 trên BXH Castrol EDGE Index với 2 pha cứu thua tuyệt vời của mình.

Bồ Đào Nha đã không thể giành chiến thắng trước đương kim vô địch thế giới và châu Âu, Tây Ban Nha. Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn thủ môn của họ, Rui Patricio, có một màn trình diễn ấn tượng. Chính anh là người đã từ chối tất cả các cơ hội của đội tuyển Tây Ban Nha và kéo hi vọng của người Bồ Đào Nha tới tận những lượt sút luân lưu.

Dù không thể đưa đội bóng lọt vào Chung kết sau đêm Donbass Arena, nhưng thủ thành Patricio vẫn là ngôi sao sáng nhất của trận đấu. Anh đã từ chối cả 5 cú dứt điểm trúng đích của người Tây Ban Nha trong suốt 120 phút thi đấu.

90 phút đầu tiên của trận đấu, Patricio không phải làm việc quá nhiều. Nhưng sự bình tĩnh và khả năng điều khiển hàng thủ nói chung trong những phút đó cũng giúp anh không mắc phải bất kì sai lầm nào. Ấn tượng lớn nhất mà thủ môn này để lại nằm ở 2 pha cứu thua tuyệt vời trong hiệp phụ. Hai pha cứu thua của anh đã giúp Bồ Đào Nha có thể kéo trận đấu tới chấm penalty. Tình huống đầu tiên tới ngay trước khi hiệp phụ thứ nhất kết thúc. Andres Iniesta nhận đường căng ngang của Jordi Alba và thực hiện cú chạm bóng một nhịp ở khoảng cách rất gần. Phản xạ của Patricio trong pha bóng này là cực tốt. Anh đổ người rất nhanh đẩy bóng bằng tay trái từ chối bàn thắng mười mươi của Iniesta.



Khi thủ môn là người xuất sắc nhất, rõ ràng hàng thủ cần phải xem lại mình - Ảnh: Getty

Tình huống thứ 2 tiếp tục là một pha phản xạ xuất thần – hình ảnh phản chiếu lặp lại từ pha cứu thua thứ nhất. Jesus Navas đột phá ở biên phải, đi bóng xuống gần sát khung thành trước khi tung ra cú sút hiểm hóc vào góc xa bên trái. Một lần nữa, Patricio là người chiến thắng.

Ngoài ra, thủ thành 24 tuổi cũng đánh bại Xabi Alonso trong lượt sút đầu tiên của loạt đấu súng. Tiếc thay, nỗ lực của anh đã không thể mang tới thắng lợi cho đội bóng khi những người đồng đội đã thực hiện lượt sút của mình quá tệ. Đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo, thậm chí còn không có cơ hội thực hiện lượt sút của mình vì Tây Ban Nha đã sớm giành chiến thắng ở cú sút đầu tiên trong loạt sút thứ 5.

Ngoài Patricio, không cầu thủ Bồ Đào Nha nào lọt nổi vào top 5 BXH Castrol EDGE Index. Thống lĩnh các vị trí từ thứ 2 tới thứ 4 là bộ tứ vệ người Tây Ban Nha, Arbeloa, Alba, Pique, Ramos. Hàng thủ của đội đương kim vô địch châu Âu đã chơi một trận đấu hoàn hảo khi vô hiệu hóa hoàn toàn sức tấn công của đối thủ. Arbeloa và Alba còn được đánh giá cao nhờ thành tích giữ sạch lưới của Roja và khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt của họ.

BXH Castrol EDGE Index

1. Rui Patricio 9.4

2. Alvaro Arbeloa 9.39

3. Jordi Alba 9.33

4. Gerard Pique 9.28

5. Sergio Ramos 9.27

Những thống kê quan trọng

4 – Tây Ban Nha sẽ có trận Chung kết EURO thứ 4 trong lịch sử, sau các trận Chung kết vào năm 1964, 1984 và 2008. Họ mới chỉ một lần thất bại trong trận đấu năm 1984.

0 – Bồ Đào Nha trở thành đội bóng thứ 2 không có nổi một cú dứt điểm trúng đích về phía khung thành đối thủ trong 1 trận đấu tại EURO 2012. Đội còn lại chính là CH Czech, đối thủ của thầy trò HLV Paulo Bento tại Tứ kết.

2 – Đây là lần thứ 2 trong lịch sử Bồ Đào Nha trải qua một trận hòa không bàn thắng sau 90 phút thi đấu chính thức tại EURO. Lần đầu tiên diễn ra vào năm 1984 trước Tây Đức.

488 – Số đường chuyền thành công của các cầu thủ Tây Ban Nha trong thời gian thi đấu chính thức, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của họ tại EURO lần này (677,2). Con số kỉ lục của Roja tại EURO 2012 là 779 đường chuyền.


Minh Chiến


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN