TTVH Online

Đội tuyển Đức: Huyền thoại quá khứ và tiềm năng hiện tại

28/06/2012 06:04 GMT+7

Phóng viên Steffen Potter của UEFA sẽ tiếp tục gửi tới độc giả cái nhìn thú vị về sức mạnh của đội hình tuyển Đức hiện tại thông qua những so sánh dưới đây.

(TT&VH Online)- Phóng viên Steffen Potter của UEFA sẽ tiếp tục gửi tới độc giả cái nhìn thú vị về sức mạnh của đội hình tuyển Đức hiện tại thông qua những so sánh dưới đây.

Không quan trọng kết quả của trận Bán kết với Italia diễn ra như thế nào, Potter vẫn tin rằng đội tuyển Đức hiện tại đang dần định hình để trở thành một trong những thế hệ xuất sắc nhất trong lịch sử. Potter đã thực hiện so sánh giữa đội hình tuyển Đức ở thời điểm hiện tại với đội hình tuyển Đức xuất sắc nhất qua các thời đại (theo quan điểm của anh). So sánh dưới đây không phải là quan điểm của UEFA, nhưng từ góc nhìn của một phóng viên xuất sắc, nó đáng được suy nghĩ và xem xét.



Đức đang sở hữu một thế hệ trẻ tài năng - Ảnh: Getty

Thủ môn: Manuel Neuer và Oliver Kahn: 0 – 1

Neuer là một thủ môn tuyệt vời và anh ấy giỏi hơn Kahn trong việc chơi bóng bằng chân. Tuy nhiên, Kahn đã luôn khẳng định được vị trí số một không thể bàn cãi trong một thập kỉ trước.

Hậu vệ trái: Philipp Lahm và Andreas Brehme: 0 - 2

Đây sẽ là một sự lựa chọn rất khó khăn. Lahm là một cầu thủ toàn diện, là một trong những hậu vệ cánh được thừa nhận rộng rãi bởi tài năng và đẳng cấp trên toàn thế giới. Nhưng so với Brehme, một hậu vệ có cách nghĩ như tiền đạo, người có khả năng chơi tốt trên cả hai chân, Lahm vẫn bị đánh giá thấp hơn. Brehme có cú sút để đời bằng chân phải vào lưới Hà Lan tại vòng 16 đội World Cup 1990. Trong trận Chung kết, ông cũng là người ghi bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền mang về chức vô địch thế giới cho tuyển Đức.

Trung vệ: Holger Badstuber và Jurgen Kohler: 1 – 2

Kohler có vẻ kém xuất sắc hơn Badstuber ở vị trí trung vệ và giống một nhà tổ chức nhiều hơn. Ông được thừa nhận là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế hệ của mình nhưng Badstuber vẫn đang tiếp tục tiến bộ.

Trung vệ: Mats Hummels và Matthias Sammer: 1 – 3

Sammer rõ ràng là một libero lừng danh nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông không tỏ ra xuất chúng khi được đặt cố định ở vị trí trung vệ. Hummels, một phát hiện của người Đức tại EURO lần này, đang đảm nhiệm vị trí khá giống với Sammer. Nhưng “số 6” huyền thoại, người đã truyền cảm hứng cho chức vô địch EURO 1996 của Đức, chắc chắn sẽ được đánh giá cao hơn.



Sammer là libero xuất sắc cuối cùng của bóng đá thế giới - Ảnh: Getty

Hậu vệ phải: Jerome Boateng và Stefan Reuter: 1 – 4

Đây được xem như một trong những vị trí bị cạnh tranh dữ dội nhất ở đội hình hiện tại của tuyển Đức. Potter đã quyết định chọn một cái tên tới từ quá khứ. Tốc độ của Reuter là điểm nổi bật nhưng để lý tưởng hơn, Potter rất muốn nhân bản thêm một Philipp Lahm ở vị trí này.

Tiền vệ trụ: Bastian Schweinsteiger và Lothar Matthaus: 1 – 5

Một tờ báo Italia đã viết về Matthaus: “cơ thể anh ta dường như được làm từ thép”. Matthaus còn sở hữu những cú sút xa đầy uy lực bằng cả hai chân. Ông là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Đức và thế giới.

Tiền vệ trụ: Sami Khedira và Stefan Effenberg: 1 – 6

Sự nghiệp của Effenberg ở đội tuyển quốc gia không thành công như lẽ ra phải thế. Nhưng nếu ghép ông đá cặp với Matthaus, người Đức vẫn sẽ có một cặp tiền vệ mạnh mẽ.

Tiền vệ trái: Lukas Podolski và Thomas Hassler: 2 – 6

Hassler là người hùng của những năm 90. Ông nổi tiếng và được ái mộ bởi kĩ thuật và khả năng đi bóng thượng thừa. Trong khi đó, vị trí của Podolski trên hàng công tuyển Đức lại đang bị nghi ngờ. Nhưng thật khó để không chọn anh, người đã ghi 44 bàn sau 100 trận cho tuyển quốc gia (Hassler chỉ có 11 bàn sau 101 trận). Đó là chưa nói tới việc Podolski còn có thể hỗ trợ khá đắc lực cho tuyến phòng ngự.



Podolski cực kì có duyên với tuyển quốc gia - Ảnh: Getty

Tiền vệ tấn công: Mesut Oezil và Uwe Bein: 3 – 6

Bein có vẻ là một lựa chọn gây ngạc nhiên. Tuy nhiên, ông cũng nổi tiếng với những đường chuyền chết chóc bậc nhất mà chúng ta từng được thấy. Dù vậy, Oezil đã đóng một vai trò tối quan trọng trong chức vô địch Liga của Real Madrid mùa vừa qua. Anh đã cùng các đồng đội đánh bại Barcelona, một trong những đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử túc cầu.

Tiền vệ phải: Thomas Mueller và Andreas Moeller: 3 – 7

Người Anh có thể bỏ qua những dòng này. Moeller có thể không phải là một cái tên quá nổi tiếng tại Đức, nhưng ở EURO 1996, ông chính là người sút quả phạt đền quyết định loại tuyển Anh tại Bán kết. 29 bàn thắng trong 85 trận khoác áo đội tuyển đã thể hiện kĩ thuật, tốc độ, khả năng đi bóng siêu đẳng của ông. Mueller hoặc Marco Reus trong tương lai có thể sẽ cạnh tranh được vị trí này. Nhưng chưa phải là bây giờ.

Tiền đạo: Miroslav Klose và Jurgen Klinsmann: 4 – 7

Mario Gomez đã đá chính 3 trận tại EURO 2012 trong khi Klose mới một lần xuất phát. Những khả năng săn bàn siêu hạng tại các giải đấu lớn vẫn giúp Klose được nhớ tới như là một trong những sát thủ huyền thoại của tuyển Đức, xuất sắc hơn cả Klinsmann, người đã tỏa sáng tại EURO 1996.



14 bàn tại các vòng chung kết World Cup là đủ để nói thay tất cả - Ảnh: Getty

Kết quả chung cuộc: Tuyển Đức 2012 – Tuyển Đức huyền thoại: 4 – 7

Một kết quả không tệ phải không? Với một đội bóng trẻ, còn rất nhiều tiềm năng và vẫn đang phát triển không ngừng. Nếu họ lên ngôi tại EURO 2012 này hay World Cup 2014 sắp tới, ai dám nói rằng họ sẽ không thể vượt qua những huyền thoại vừa kể ở trên. Hãy đợi đấy.

Minh Chiến


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN