TTVH Online

Nhận diện sức mạnh Đức: Chờ người hùng mới Khedira

27/06/2012 20:40 GMT+7

Với việc lọt vào bán kết một cách hết sức thuyết phục với 4 trận toàn thắng (đội duy nhất làm được), Đức đã cho thấy rằng họ là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch như nhận định trước khi EURO 2012 khởi tranh.

(TT&VH Online) – Với việc lọt vào bán kết một cách hết sức thuyết phục với 4 trận toàn thắng (đội duy nhất làm được), Đức đã cho thấy rằng họ là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch như nhận định trước khi EURO 2012 khởi tranh. Đức lúc này đã trưởng thành và nguy hiểm hơn so với khi họ giành ngôi thứ ba tại World Cup 2010, chính vì vậy, mục tiêu của “Die Mannschaft” tại EURO lần này chỉ có thể là chức vô địch.


Đức đang có cơ hội lớn để đăng quang - Ảnh Getty

Chiến thuật: Đội Đức hiện tại có thể không đẹp mắt như những gì họ trình diễn tại Nam Phi cách đây 2 năm nhưng đây không phải hoàn toàn do lỗi của họ. Phong độ ấn tượng của Đức trong những năm gần đây giúp họ nhận được sự tôn trọng rất lớn từ đối phương. Do đó, các đối thủ của Đức luôn tiếp cận trận đấu một cách hết sức thận trọng để ngăn cản đội bóng của Joachim Loew. Ngay cả một đội tuyển như Hà Lan cũng phải bố trí một đội hình thấp khi đối đầu với Đức. Hệ quả là Đức không còn nhiều khoảng trống để trình diễn nữa cho dù họ vẫn áp dụng sơ đồ 4-2-3-1, sơ đồ vốn đã theo họ từ trận tứ kết EURO 2008 đến nay.

Cầu thủ quan trọng nhất: Từng chỉ được coi là một người học việc bên cạnh đàn anh Bastian Schweinsteiger tại World Cup 2010, đến nay, Sami Khedira đã trở thành một nhân tố không thể thiếu nơi tuyến giữa của Đức. Bên cạnh khả năng tranh chấp tay đôi cực tốt, Khedira còn tỏ ra rất lợi hại trong các pha tấn công. Chính Khedira là người đã kiến tạo để Mario Gomez ghi bàn duy nhất trong trận thắng BĐN và đến trận tứ kết với Hy Lạp, đích thân tiền vệ đang khoác áo Real Madrid đã đưa Đức vượt lên dẫn trước 2-1 bằng một cú sút đẹp mắt.

Thành tích ở bán kết EURO:

14/06/1972 Bỉ 1-2 Đức (Deurne)

17/06/1976 Nam Tư 2-4 Đức (aet) (Belgrade)

21/06/1988 Đức 1-2 Hà Lan (Hamburg)

21/06/1992 Thụy Điển 2-3 Đức (Solna)

26/06/1996 Đức 1-1 Anh (Đức thắng 6-5 ở loạt đá luân lưu) (London)

25/06/2008   Đức 3-2 Thổ Nhĩ Kỳ (Basel)

Thành tích ở Warsaw: Đức có lý do để tin tưởng khi được chơi trận bán kết với Italia tại Warsaw -  nơi họ đã có 4 trận bất bại trước Ba Lan. Cụ thể, tuyển Đức đã thắng 5-2 tại đây năm 1934, hòa 1-1 năm 1936, thắng 2-0 năm 1961 và thắng 3-1 năm 1971.

Ba đội bóng Đức từng đối đầu với đội chủ nhà Legia Warsaw cũng có thành tích rất khả quan. TSV 1860 Munich đã thắng 4-0 tại đây ở tứ kết Cúp C2 mùa 1964/65; Bayern Munich thắng 7-3 ở vòng 1 Cúp UEFA năm 1988; Schalke 04 thắng 3-2 ở vòng 2 UEFA Cup 2002/03. Tức là các đội bóng Đức (bao gồm cả ĐTQG) chưa từng thua tại thủ đô của Ba Lan.

Điểm yếu của Đức: Trong cả 3 trận đấu ở vòng bảng, đã có nhiều thời điểm Đức có thể bị đối phương vượt lên dẫn trước và HLV Loew tỏ ra khá thụ động với tình huống này. Khi tấn công với tốc độ cao và chơi mạo hiểm, Đức cũng rất dễ dính đòn phản công.

Góc nhìn từ Đức: “Không ai có thể ngăn cản chúng ta vào thời điểm này”, tờ Bild đánh giá. Trong khi đó, tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung lại tỏ ra thận trọng hơn “Kết quả tuyệt vời của Đức tính đến thời thời điểm này chưa đảm bảo cho chúng ta một danh hiệu. Đội bóng của Loew là đội trẻ nhất ở bán kết và thế hệ vàng của chúng ta vẫn đang ở phía trước. Khoảng cách giữa các đội hàng đầu châu Âu là quá nhỏ nên chẳng thể đảm bảo bất cứ điều gì về chức vô địch. Nhưng chúng ta không thể đòi hỏi gì hơn và chỉ có thể hy vọng mà thôi”.

Họ đã nói: “Cho tới lúc này, chúng ta đã được tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực lớn lao mà đội tuyển đã thể hiện trong thời gian vừa qua. Nhưng chúng ta phải luôn luôn xác định rằng Đức muốn chơi trận chung kết. Chúng ta muốn vô địch và ở lại đây cho tới ngày cuối cùng”, thủ quân Philipp Lahm nói.

V.M

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN