TTVH Online

EURO 2012, còn 4 ngày: Kiev trước ngày hội lớn

04/06/2012 09:43 GMT+7

Kiev đang sôi động khi những ngày EURO 2012 cận kề. Ấn tượng mạnh nhất có lẽ là ở Quảng trường Độc Lập. Ngày hội đang đến.

(TT&VH)- Kiev đang sôi động khi những ngày EURO 2012 cận kề. Ấn tượng mạnh nhất có lẽ là ở Quảng trường Độc Lập. Ngày hội đang đến.

1. Một mô hình trái bóng lớn dựng lên suốt chiều ngang của Quảng trường Độc Lập, đoạn nối vào khu phố sầm uất Khremasek. Tại đây, người ta vừa khai trương đồng hồ lớn bằng hoa ở phía bên trái quảng trường, cùng biểu tượng của EURO là hai cầu thủ đại diện cho hai quốc gia đồng chủ nhà. Khu vực này đang là một công trường. Các giá bằng sắt  được dựng lên để treo những màn hình cực lớn cùng chỗ ngồi cho hàng chục ngàn khán giả có mái che. Các lều mái tròn màu trắng cất dọc theo con phố lớn dành cho người hâm mộ đã được hoàn thành.

Trong dòng người tấp nập đổ về đây,chúng tôi gặp các đồng nghiệp ở Đài truyền hình Kiev. Họ đang hối hả phỏng vấn, thu hình khách đến thăm.



Đồng hồ hoa có biểu tượng của EURO 2012 trên quảng trường Độc Lập

Konstantin Gialiucop, một người quay phim còn trẻ tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết tôi là một nhà báo đến từ Việt Nam. Anh cho biết: "Tôi vừa phỏng vấn một nghiên cứu sinh Việt Nam tên là Đặng Bùi Hoàn từ Canada đến đây du lịch và xem bóng đá. Bạn ấy nói tiếng Anh rất lưu loát, am hiểu về EURO 2012, về Kiev...Thú vị thật. Chúng tôi đang làm việc suốt ngày đêm cho EURO. Đây là một sự kiện lịch sử đối với Ukraina và Ba Lan!"

Những ngày EURO, Quảng trường Độc Lập sẽ là một trong những điểm tụ họp của người hâm mộ đang được chuẩn bị ở Kiev. Không phải ai cũng có thể đến sân vận động. Mọi người đến đây vui chơi,xem bóng đá và gặp gỡ với giá vé chỉ 1200 Hvina,khoảng 15 USD.

Không khí rộn ràng ấy người ta có thể cảm nhận khắp thành phố Kiev. Những khách sạn và khu  cắm trại dành cho khách du lịch đã sẵn sàng; những đoạn đường mới gấp rút hoành thành những phần việc cuối cùng. Biển quảng cáo về EURO 2012 với logo mang phong cách nghệ thật cắt giấy truyền thống được treo khắp nơi. Chân dung các cầu thủ nổi tiếng, hình ảnh đội tuyển Ukraina với màu vàng quen thuộc có thể gặp trên từng con phố, các nhà hàng lớn...

2. Ông Nicolai Maliuga, Phó trưởng Ban Tổ chức EURO 2012 của nước chủ nhà, trả lời trong một chương trình truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Kiev, đã tuyên bố: "Mọi công việc chuẩn bị cho EURO 2012 của Ukraina,đặc biệt là các thành phố Kiev, Khacop, Donesk và Lvop, nơi diễn ra các trận đấu đã cơ bản hoàn tất". 



Khu lều dành cho người hâm mộ trên phố cố Khmatesek

Sân vận động Olympic không xa trung tâm thành phố được nâng cấp, mang phong cách hiện đại và có sức chứa trên 70.000 người. Chúng tôi có phỏng vấn ngắn với ông Boris Ivanovich, kỹ sư xây dựng đang làm việc trong khu vực này:

* Xin ông cho biết các công trình hoàn thành đến đâu rồi?

- Sân vận động đã sẵn sàng. Khu nhà bảo tàng liền bên đang làm những phần việc cuối cùng và sẽ xong trong ít ngày nữa.

* Cảm tưởng của ông với tư cách một người Kiev với EURO 2012 và khả năng của đội tuyển Ukraina

- Là một người Kiev, tôi rất vui. Sân vận động Olympic này là nới diễn ra 5 trận đấu của các đội tuyển lừng danh, trong đó có trận chung kết của EURO 2012. Đây là cơ hội lịch sử đối với Ukraina và Ba Lan... Chúng tôi có lòng tin vào đội nhà dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Oleg Blokhin!

Theo bà Olena Shapovalova, phụ trách cơ quan du lịch Ukraina, nước chủ nhà đang làm hết sức về mọi mặt để có thể làm vừa lòng khoảng 1 triệu du khách nước ngoài đến Ukrania trong dịp EURO này. Đây là con số ấn tượng nếu so sánh với 1,3 triệu khách đến Ukraina trong cả năm 2011.

Công tác an ninh, an toàn giao thông, chất lượng các dịch vụ khách sạn, nhà hàng... đều đang được bảo đảm ở mức cao nhất có thể nhằm làm cho bạn bè bốn phương có được hình ảnh tốt đẹp nhất về văn hóa và lòng mến khách của người dân Ukraina.

3. Người Việt Nam với EURO ra sao? Trả lời câu hỏi của chúng tôi, bà Hồ Đắc Minh Nguyệt, Đại sứ Việt Nam tại Ukraina cho biết: "Đại sứ quán đang chuẩn bị đón khách không chỉ từ Việt Nam mà từ nhiều nước khác ở châu Âu như Pháp, Đức, Anh… rồi cả khách từ Mỹ, Canada sang thăm và xem bóng đá. Cái khó nhất là các khách sạn đã kín phòng và vé rất khó kiếm. Các phóng viên của TTXVN, VTV, báo Bóng đá... đã đến Kiev. Đại sứ quán sẽ làm hết khả năng có thể để giúp đỡ các nhà báo hoàn thành nhiệm vụ".

Theo ông Nguyễn Tấn, một doanh nhân Việt kiều lâu năm sống ở đây, thì cộng đồng trên 12.000 người Việt ở Ukraina cũng rất quan tâm đến EURO 12, đặc biệt là những nơi đông người sinh sống như Khacop, Odesa, Kiev... Những kỷ niệm về một thời bóng đá Liên Xô trước đây và đội Dinamo Kiev với các danh thủ Oleg Blokhin, Mikhailistrenco, Belanop..., đặc biệt là huấn luyện viên lừng danh Lobanovskyi còn gắn bó với nhiều người. Tuy nhiên, giá vé cao và khó kiếm,cùng với công việc làm ăn bận rộn lại là năm kinh tế khó khăn nên không phải ai cũng có điều kiện ra sân xem bóng đá.

Trên trang thông tin Người Việt ở Khacop, nơi có hơn 7.000 người Việt sinh sống, thông tin về EURO được cập nhật khá cụ thể. Lịch thi đấu, các hướng dẫn cho người xem... đều được đăng tải. Trang tin này cho biết: Mỗi bàn thắng được ghi trong các trận đấu EURO 2012 tại Kharkov, sẽ được bắn pháo hoa ăn mừng. Đây là món quà của Hội đồng thành phố theo sáng kiến của Chủ tịch thành phố Kharkov Gennady Kerne. Pháo hoa sẽ được bắn trong khu vực dành cho người hâm mộ (fan zone) trên quảng trường Tự do ở trung tâm Kharkov. Tại đây người hâm mộ được xem bóng đá qua màn hình lớn trên Quảng trường Tự do theo tiêu chuẩn UEFA, với đầy đủ tiện nghi và an ninh nghiêm ngặt. Ngoài xem bóng đá, người hâm mộ còn được dành cho nhiều chương trình giải trí, cuộc thi, biểu diễn ca nhạc - tất cả đều miễn phí.

Những người có vé xem các trận đấu được miễn phí tiền đi lại trên các phương tiện công cộng trong ngày diễn ra trận đấu đó, cho tới 12 giờ trưa ngày hôm sau.

Không chỉ bóng đá, đất nước, con người, vẻ đẹp của thiên nhiên, nền văn hóa đặc sắc của Ukraina cũng có sức hút mạnh mẽ. Ở Kiev nhưng ngày này, các địa danh lịch sử nổi tiếng như Quảng trường Độc Lập, khu tổ hợp di tích văn hóa tôn giáo Lavra, nhà thờ Sophia... đều đông kín du khách. Thành phố xinh đẹp, cổ kính bên dòng sông Dniep với lịch sử trên 1.500 năm của mình đang rộn ràng đón ngày hội lớn.

T.M.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN