TTVH Online

Cuộc chơi hiếm về hình hoạ

03/06/2012 08:27 GMT+7

Trong giới mỹ thuật TP.HCM, Mạc Hoàng Thượng thuộc nhóm ít những họa sĩ trẻ chỉn chu và giỏi về hình họa (ít nhất là thông qua việc thể hiện ra ngoài), nên có thể gọi triển lãm Gần là “cuộc chơi hiếm” về hình họa.

(TT&VH) - Trong giới mỹ thuật TP.HCM, Mạc Hoàng Thượng thuộc nhóm ít những họa sĩ trẻ chỉn chu và giỏi về hình họa (ít nhất là thông qua việc thể hiện ra ngoài), nên có thể gọi triển lãm Gần là “cuộc chơi hiếm” về hình họa.


Chân dung Mạc Hoàng Thượng

Với 22 tác phẩm chì, trong đó nhiều chân dung khổ lớn vẽ nhân vật đời thường khá cô đọng và biểu cảm, Gần thể hiện khá rõ quá trình nghiên cứu tỉ mỉ về hình thể. Những tác phẩm này phản ánh được nội tâm điềm đạm của tác giả; cũng là một giảng viên giỏi nghề và tận tụy. Cũng xin nói thêm, trong bối cảnh hội họa Việt Nam đang “rực rỡ” về màu sắc, thường là cuộc chơi chủ đạo của sơn dầu, thì vẽ chì như Mạc Hoàng Thượng cũng là cách đi riêng. Hơn nữa, thực tế thị trường cũng cho thấy, đầu ra của tranh chì khá hẹp, ở Việt Nam càng hẹp hơn, nên việc chọn thể loại này đã chứng tỏ đam mê rất lớn của họa sĩ.

Gần sẽ khai mạc lúc 18h ngày 7/6 tại phòng tranh Cactus (17/12 Nguyễn Huy Tưởng, Bình Thạnh, TP.HCM), là một triển lãm đáng xem.

Văn Bảy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN