TTVH Online

Chủ Nhật này SHB.ĐN tiếp SG.XT: Nhổ gai trong mắt

26/05/2012 16:56 GMT+7

Trong số các đối trọng, “thiếu gia” SG.XT vẫn chứng tỏ là kẻ ngáng đường đáng sợ nhất và chứng minh tiền có thể thay đổi cán cân sức mạnh 2 chọi một của bầu Hiển.

(TT&VH) - Ở cuộc đua đến ngôi vô địch năm nay, 2 đội bóng bầu Hiển, HN.T&T và SHB.ĐN, vẫn nắm nhiều lợi thế nhất. Trong số các đối trọng, “thiếu gia” SG.XT vẫn chứng tỏ là kẻ ngáng đường đáng sợ nhất và chứng minh tiền có thể thay đổi cán cân sức mạnh 2 chọi một của bầu Hiển.

Quyết tâm phá thế song mã

Nhìn lại giải vô địch 4 năm qua, câu chuyện tiến đến ngôi vô địch dường như cuộc chơi riêng của bầu Hiển. 2 năm liên tiếp, SHB.ĐN rồi HN.T&T thay nhau thống trị sân chơi chuyên nghiệp.

Mùa giải trước, cán cân quyền lực bất ngờ thay đổi, khi SLNA lách qua khe cửa hẹp để đăng quang trước mũi HN.T&T, SHB.ĐN. Năm nay đội bóng Thủ đô vẫn trình diễn lối chơi và phong độ ổn định nhất so với các đối thủ còn lại. Riêng SHB.ĐN cũng lặng lẽ bám sát đội bóng anh em, với mũi tên “tẩm độc” mang tên Merlo Gaston.

Đầu mùa đến giờ ĐKVĐ SL.NA hòa quá nhiều, nhóm cựu vương HA.GL, B.BD lại phập phù. V-League còn một đội bóng duy nhất, SG.XT, đủ tầm thực lực và tài chính để so đọ với 2 đội bóng bầu Hiển.


SHB.ĐN (áo trắng) sẽ là thử thách cực kỳ không dễ dàng cho SG.XT. Ảnh: VSI

Không ngoa khi ví đội bóng bầu Thụy là “Man.City của VN”, khi mỗi vị trí có vài ngôi sao cùng lúc. Dàn ngoại binh khủng”với Moses, Nsi, Antonio lại có thêm một “tá” ngoại binh nhập tịch: Huỳnh Kesley, Nguyễn Rogerio, Lê Tostao trong đội hình.

Có thời điểm đội bóng Sài thành tự bắn vào chân mình, khi nghi ngờ Tấn Trường, Đình Luật có vấn đề, song trên sân cỏ, những ngôi sao SG.XT vẫn biết tự làm gì. Sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp khiến HLV Lư Đình Tuấn mất chức, SG.XT đã bất bại ở 5 trận gần nhất.

Trận đấu trên thành Vinh, “thiếu gia” phương Nam chút nữa khiến đội bóng xứ Nghệ trắng tay trên sân nhà. Tiếc đứt ruột vì mất chiến thắng, lãnh đạo SG.XT nộp đơn tố trọng tài Trần Trung Hiếu thổi ép mình. Riêng trọng tài biên Lê Văn Thành, SG.XT không hài lòng BTC khi trợ lý này là người Đà Nẵng, vốn một trong 2 CLB đua tranh chức vô địch mùa này. Tham vọng của “cò” Trần Tiến Đại cùng học trò không gì khác là lật đổ sự thống trị 2 đội bóng bầu Hiển và giương cao là cờ khởi nghĩa mang tên mình.

Với dàn sao dày đặc từ hàng thủ lẫn hàng công, âm mưu “đảo chính” của đội bóng mới bước lên V-League 2012 là không cần bàn cãi. Và đội bóng ven sông Hàn không thể xem thường, khi chính SG.XT là đội bóng đầu tiên đánh bại thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức trong mùa giải năm nay.

“Đọ pháo” tại ải Chi Lăng

Kể từ khi để người anh em HN.T&T bắn hạ 3-1, SHB.ĐN chưa còn biết thua trên sân nhà Chi Lăng từ 5/6/2011. Chuỗi 12 trận bất bại trong gần một năm qua đang đưa đội bóng áo cam tiến gần đến vị trí đầu bảng.

Ngay chiến thắng 3-2 trên sân Lạch Tray, Merlo Gaston có bàn thắng thứ 16 sau 17 trận đấu mùa này. Có thời điểm SHB.ĐN sa sút, chơi mất tập trung, điệu nhảy tango của tiền đạo Argentina vẫn cuồng nhiệt, mang về những điểm số quan trọng cho đội nhà.

Không kém cạnh Merlo, Huỳnh Kesley cũng có phong độ đỉnh cao dù đã bước vào độ tuổi 30. Chân sút gốc Brazil nhập tịch đã có 11 bàn thắng và giúp SG.XT đứng trong tốp 3 khi V-League bước qua 2/3 chặng đường.

Thậm chí, nếu BTC Quả bóng vàng VN 2011 thực sự công tâm, cựu chân sút HA.GL, B.BD có thể đứng lên bục vinh quang, thay vì giải an ủi là Quả bóng đồng VN. Nếu Merlo là chân sút thiên về bóng bổng, tốc độ, sức mạnh, Huỳnh Kesley lại là mẫu cầu thủ kỹ thuật, tinh quái đúng “chất” Brazil.

Dù đi theo 2 phong cách trái chiều, Merlo (SHB.ĐN) và Huỳnh Kesley (SG.XT) đều thuộc diện hàng hiếm trong làng bóng đá VN hiện tại. Sự thành bại 2 CLB SHB.ĐN và SG.XT đều dựa cả vào 2 chân sút đến từ Nam Mỹ này. Và xem ra SHB.ĐN có lợi hơn vì “nhạc trưởng” Minh Phương hoàn tất án treo giò một trận ở vòng vừa rồi.

Tính đầu mùa đến nay, chỉ V.NB và HN.T&T là 2 đội bóng duy nhất khiến đội bóng phương Nam trắng tay trên sân khách. Đó là thách thức không nhỏ, khi SHB.ĐN thường gặp khó mỗi khi đụng độ các đại diện bóng đá TP.HCM, dưới triều đại HLV Lê Huỳnh Đức. 

HỮU QUÝ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN