TTVH Online

Những điểm nhấn vòng 18 V-League

21/05/2012 11:46 GMT+7

Dưới đây là những điểm nhấn của vòng 18 V-League:

(TT&VH) - Dưới đây là những điểm nhấn của vòng 18 V-League:

1. Thất vọng HN.T&T Ngay khi HLV trưởng HN.T&T Phan Thanh Hùng được VFF lựa chọn làm HLV trưởng ĐTQG thì đội bóng Thủ đô phải nhận liền 2 thất bại với phong độ rất bạc nhược. Nếu thảm bại 2-6 trước SLNA trên sân nhà có thể coi là một tai nạn thì việc HN.T&T thua trắng 0-2 dưới tay N.SG thực sự là một sự thất vọng, bởi N.SG là một trong những đội bóng có lối chơi tẻ nhạt và đơn điệu nhất tại V-League 2012.




2. Vòng đấu “sát chủ” Chỉ có 2 đội chủ nhà giành trọn chiến thắng (Thanh Hoá và N.SG), có 2 đội chủ nhà phải chấp nhận chia điểm và có tới 3 đội chủ nhà bị trắng tay, lượt trận thuộc vòng 18 V-League 2012 xứng đáng được coi là vòng đấu ác mộng với các đội chủ nhà. Tuy nhiên, trong số này, chỉ trận thua 1-2 của CLB BĐ Hà Nội trước V.Ninh Bình trên sân nhà Hàng Đẫy mới coi là một kết quả bất ngờ.

3. Cuộc đua vô địch vẫn bỏ ngỏ Với việc HN.T&T thua liền 2 trận, còn SHB.ĐN và SG.XT lại cùng giành điểm trên sân khách, cuộc đua đến chức vô địch V-League 2012 sau vòng 18 vẫn diễn ra cực kỳ nóng bỏng, khi khoảng cách giữa 3 đội bóng trong tốp đầu chỉ chưa bằng một trận thắng (3 điểm). Đây cũng là 3 ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch mùa bóng năm nay, còn các tên tuổi khác như SLNA hay HA.GL vẫn cho thấy chưa có sự ổn định cần thiết mà một ứng viên vô địch bắt buộc phải có.

4. Báo động đỏ cho K.KH và K.KG 2 đội bóng có tên bắt đầu bằng chữ K ở V-League 2012 đang đối mặt với nguy cơ tụt hạng mùa này sau những vòng đấu liên tiếp chỉ thua và hoà. Hiện tại, K.KH và K.KG đã bị TĐCS.ĐT và V.Ninh Bình qua mặt để bứt lên phía trước, và nếu cứ tiếp tục phong độ này, không loại trừ khả năng K.KH hoặc K.KG sẽ cùng V.Hải Phòng dắt tay nhau xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa bóng năm sau.

5. V.Hải Phòng thêm nguy ngập Không ai bất ngờ khi V.Hải Phòng gục ngã ngay trên sân nhà trước SHB.ĐN ở vòng 18, bởi trước một đối thủ có trình độ vượt trội như thế, lợi thế sân nhà của đội bóng đất Cảng là quá nhỏ nhoi, và với trận thua này, cánh cửa về với giải hạng Nhất đang mở rộng hơn bao giờ hết với thầy trò HLV Lê Thuỵ Hải. Đến thời điểm này có thể khẳng định V.Hải Phòng xem như đã không còn cơ hội thoát hiểm, trừ khi có chuyện “thần kỳ” xảy ra vào giờ chót.

TT&VH

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN